ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

Quỷ Cảnh Chủ Tể book cover

[Dịch] Quỷ Cảnh Chủ Tể

Hàm Ngư Hàm Ngư Tiên

Đọc truyện

1087

Chương

57,724

Lượt đọc

Giới thiệu truyện

Thời gian đã vội vã trôi đến cuối kỷ nguyên thứ mười tám, khi trang cuối của sử thi nhân loại sắp khép lại.

Dưới bầu trời bị sương mù bao phủ, kẻ xuyên việt mở mắt, mang theo ký ức của một thế giới đã chết.

Thế Giới Thụ còn non trẻ, trong khi hơi nước công nghiệp đã cắm rễ sâu vào ba đại vương quốc đang giằng xé lẫn nhau.

Song sinh ác ma giáng lâm nhân gian, thì thầm trong bóng tối, mang theo ác ý lạnh lẽo rình rập toàn thế giới.

Những kẻ bất tử ẩn mình giữa đô thị, ngước nhìn bầu trời xám xịt, lặng lẽ than thở cho sinh mạng vô tội bị hiến tế.

Chân thực và huyễn ảnh an tọa sau tấm màn, kiên nhẫn chờ đợi ngày tận cùng.

Trên võ đài của vận mệnh, bóng người chớp động không ngừng —

ai mới là kẻ được đứng ở vị trí diễn viên chính, đến cuối cùng vẫn chưa ai hay biết.

Người xứ lạ ngước nhìn song nguyệt trên cao, nơi thiên sứ và tà vật cùng khiêu vũ giữa tầng trời.

Anh hùng giơ cao thánh kiếm, nhưng tiếng ai thán báo hiệu tai họa đã cận kề.

Vị Vua Không Ngai ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ giật dây, đẩy cả thế giới vào vòng xoáy hỗn loạn.

📜 Tóm lược bối cảnh

Nhân vật chính xuyên qua, mang theo tri thức của thế giới cũ, vì vậy được thế giới ban ân “vị cách” cùng kim thủ chỉ, nhưng không có sức mạnh sẵn có — mọi thứ đều phải tự tay leo lên từng bậc.

Thế giới mà hắn đặt chân tới đang ở cuối thời Victoria, thời đại của cách mạng công nghiệp, hơi nước và súng ống, đồng thời tồn tại đa không gian cùng hệ thống thần linh phức tạp:

12 Nguyệt Chính Thần đại diện cho mười hai tháng

365 Ngụy Thần đại diện cho từng ngày

Chí Cao Chúa Tể thống trị toàn bộ Kỷ Nguyên

Cuối thế kỷ 18, thế giới bắt đầu thu gom mọi loại tội nghiệt, tuyển chọn một Cứu Thế Giả.

Kẻ nào thanh toán toàn bộ tội nghiệt sẽ có tư cách đăng thần.

Theo quy tắc ban đầu, cần tuyển ra chín người, mỗi người nắm giữ một loại năng lực khác nhau và cạnh tranh lẫn nhau.

Nhưng bởi vì nhân vật chính mang theo tri thức ngoài thế giới, hắn được “ưu ái” —

một mình gom đủ chín loại năng lực, không cần thêm tám kẻ khác.

theo-gia-pha-bat-dau-che-tao-truong-sinh-the-gia