Chương 8: Trao Đổi Thông Tin (hạ)
Lần này đến phiên Ma Pháp tiên sinh cắt ngang lời người khác, nàng hít sâu một hơi hỏi: "Giáo hội chính thần chia các vật phẩm siêu nhiên thành ba loại: series A là 【 Quỷ vật 】, series B là 【 Siêu phàm 】, series C là 【 Ban ân 】. Lần này chẳng lẽ lại xuất hiện 【 Ban ân 】 sao?"
"Đúng vậy, tin tức này ta nghe được từ một buổi tụ hội khác, bởi vậy chưa thể khẳng định."
"Nữ thần tại thượng, 【 Ban ân 】 vốn là vật phẩm có thể gia trì năng lực cho Ân Tứ Giả thông qua linh tính tự thân. Ngoại trừ việc thu thập từ trong 【 Quỷ cảnh 】, cũng chỉ có cách thanh tẩy 【 Quỷ vật 】 mới có được..."
Jenkins lại tiếp nhận thêm những thông tin mới. Hắn vừa lắng nghe, vừa thầm cảm ơn vị Ma Pháp tiên sinh kia đã giải thích mọi chuyện rõ ràng đến thế. Nghĩ đến cây nến đang nắm chặt trong tay, hắn chợt nảy ra ý tưởng, thử điều động luồng khí lạnh lẽo vừa rồi chuyển tới lòng bàn tay.
Cảm giác về cây nến đột ngột biến mất, nhưng trong cơ thể hắn lại như có thêm thứ gì đó. Ngay cạnh những điểm sáng và bọt khí trước mắt, một hình vẽ cây nến đơn giản từ từ hiện ra.
"Đến lượt ta."
Vị kế tiếp là Mèo Đen tiên sinh.
"Tòa thị chính Nolan dự định sớm nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu Edilan, trọng điểm là thực hiện hệ thống đường ống hơi nước phủ kín đến từng hộ gia đình."
Hử? Tin tức này nghe có vẻ hơi lạc quẻ!
"Chỉ cần là tin tức có giá trị và bí ẩn thì đều được tính."
Mũ Trùm tiên sinh khẽ giải thích, Jenkins gật đầu ghi nhớ. Lúc này, bóng đen dưới chân hắn vẫn không có động tĩnh gì.
Cuối cùng là Bạch Hoa Mộc tiên sinh.
"Ta không thu thập được tin tức nào có giá trị, lần này xin khất lại, lần sau sẽ bù hai tin."
Những người khác đều không có ý kiến gì. Sau đó, đám người đồng loạt nhìn về phía Jenkins, hay đúng hơn là những chiếc mũ trùm đều hướng về phía hắn.
"Chuyện gì cũng được sao?" Hắn hỏi.
Mũ Trùm tiên sinh gật đầu. Jenkins xoay chuyển tâm tư, chậm rãi mở miệng: "Trên đường tới đây tối nay, ta đã nhìn thấy một con bạch tuộc khổng lồ đang truy đuổi hai người."
Tin tức này vừa đưa ra, Ma Pháp tiên sinh liền lo lắng lên tiếng: "Nó lại xuất hiện rồi. Gần đây chúng ta nên hạn chế tụ hội thì hơn, chẳng biết được ai sẽ là người tiếp theo đụng phải nó đâu."
"Đồng ý." "Đồng ý." "Đồng ý." "Đồng ý."
Bốn người lần lượt đáp lời. Jenkins qua đó cũng hiểu rằng con bạch tuộc kia không phải lần đầu lộ diện.
"Phần trao đổi thông tin kết thúc, tiếp theo là thời gian giao dịch. Có ai cần gì, hoặc có thể cung cấp thứ gì không?"
Mũ Trùm tiên sinh lên tiếng, y dường như là người chủ trì buổi họp mặt này.
"Ta muốn biết năng lực màu tím thuộc về loại hình nào!"
Ma Pháp tiên sinh không đợi được nữa liền lên tiếng hỏi, khuôn mặt ẩn sau mũ trùm hướng thẳng về phía Jenkins.
"Ngài có thể trả giá bằng thứ gì?"
Hắn hỏi ngược lại, trong lòng thầm hy vọng có thể đổi lấy một kiện vật phẩm siêu nhiên. Hơn nữa đứng lâu như vậy, chân hắn đã bắt đầu tê dại, thể chất của nguyên chủ đúng là quá yếu kém.
"Ta không có tiền, mà tin tức này của ngươi cũng không đáng giá một kiện vật phẩm, hãy đổi bằng một tin tức khác đi."
Tuy hơi tiếc nuối nhưng Jenkins vẫn đồng ý. Hai người đi ra một góc riêng, sau khi xác nhận bốn người còn lại không nghe thấy gì, Jenkins mới hỏi:
"Ta mới tới Nolan nên chưa rõ sự tình nơi này, ta muốn biết về con đại bạch tuộc kia."
"Không vấn đề gì, để tỏ lòng thành ý, ta nói trước. Con bạch tuộc đó là một rắc rối lớn mà giáo hội chính thần đang phải đối mặt. Từ hai tháng trước, nó bắt đầu xuất hiện tại nội thành Nolan vào đúng mười giờ mỗi đêm. Thế nhưng, chỉ những ai đứng trong phạm vi mười mét quanh nơi nó xuất hiện mới có thể nhìn thấy nó."
"Là ảo giác sao?" Jenkins hỏi.
"Không hẳn là vậy. Đối với thị dân bình thường, chỉ cần không nhìn thấy nó, nó sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng với những kẻ xui xẻo lọt vào phạm vi mười mét kia, con quái vật đó hoàn toàn là thật. Vừa rồi ngươi thấy nó phá hủy thành phố đúng không?"
"Đúng vậy." Jenkins lập tức xác nhận, cảnh tượng trong ký ức của hắn chẳng khác nào phim trường quái vật, chỉ thiếu mỗi siêu nhân mà thôi.
"Nếu bây giờ ngươi đi dạo một vòng quanh thành phố Nolan, ngươi sẽ thấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
"Nhưng ta rõ ràng thấy những kẻ bị truy đuổi đã bị đá vụn làm bị thương." Mà kẻ xui xẻo đó lại chính là ta...
"Đúng vậy, đó chính là 'thấy được là thật, không thấy là ảo'. Những tháng gần đây, số người mất tích vào ban đêm tăng vọt, giáo hội mới bắt đầu chú ý, nhưng thực tế trong hội chúng ta đã có người nhắc đến chuyện này từ sớm. Năm đại giáo hội chính thần tại Nolan đều đã phái nhân thủ tăng cường tuần tra: đội Sao Chép Viên, đội Người Gác Đêm, đội Người Dẫn Đường, đội Người Thủ Mộ và đội Chiêm Tinh Gia đều đã xuất quân. Cuối cùng, một tân binh liều lĩnh của giáo hội 【 Vạn Tượng Tinh Không 】 khi đi tuần đã rẽ vào một con hẻm khác, nhờ vậy mới lần đầu chạm mặt con bạch tuộc đó."
Jenkins thầm suy luận, dựa vào tên gọi thì đội Sao Chép Viên, Người Gác Đêm, Người Dẫn Đường, Người Thủ Mộ và Chiêm Tinh Gia hẳn lần lượt thuộc về các giáo hội: 【 Truyền Thừa Hiền Giả 】, 【 Tối Tăm Chi Nguyệt 】, 【 Phong Bạo Chúa Tể 】, 【 Tử Vong Chung Mạt 】 và 【 Vạn Tượng Tinh Không 】.
Hắn nhớ lại lịch pháp thế giới này cũng có mười hai tháng, mỗi tháng tương ứng với một vị thần. Ví dụ như hiện tại là tháng Bảy, thuộc về 【 Vận Mệnh Ẩn Giả 】, nên còn được gọi là 【 Tháng Của Ẩn Giả Và Sấm Sét 】.
"Tại sao con bạch tuộc đó lại xuất hiện? Ý ta là, nó chắc chắn không phải một hiện tượng tự nhiên." Jenkins hỏi tiếp.
"Sự xuất hiện của nó có liên quan đến 【 Quỷ cảnh 】. Chắc ngươi cũng biết, nếu một Quỷ cảnh tự vỡ vụn khi không có ai chinh phục, những thứ bên trong có khả năng sẽ rơi rớt xuống thế giới của chúng ta. Quỷ cảnh vốn đã quỷ dị, mà vật phẩm bên trong một khi xuất hiện theo cách này sẽ phát sinh những biến hóa càng kỳ quái hơn..."
"Chính là 【 Quỷ vật 】." Jenkins thầm bổ sung trong lòng, dù không có bằng chứng nhưng hắn đoán chắc là vậy.
Đó là tất cả những gì Ma Pháp tiên sinh biết, và Jenkins cũng đưa ra đáp án của mình:
"Màu tím, chính là màu của vận mệnh."
"Vận mệnh sao? Ra là vậy..."
Trở lại đám đông, những cuộc giao dịch tiếp theo không có gì quá mới mẻ, phần lớn là các loại thực vật, khoáng vật lạ hoặc bộ phận của sinh vật nào đó. Ví dụ như Ma Pháp tiên sinh đang tìm mua khúc thân thứ ba của rết mặt người, còn Mũ Trùm tiên sinh thì muốn mua bạc tinh khiết đã được giáo hội 【 Vạn Vật Và Tự Nhiên 】 chúc phúc.
Yêu cầu sau cùng không hề dễ dàng, bởi tại thành phố Nolan không có giáo hội của vị chính thần đó. Mũ Trùm tiên sinh hy vọng "Cây Nến tiên sinh" là người từ nơi khác đến có thể cung cấp, nhưng hắn đành phải để y thất vọng.
Cũng qua cuộc trò chuyện, Jenkins biết được rằng số lượng năng lực mà một Ân Tứ Giả có thể sở hữu là có hạn, phụ thuộc vào số lượng bọt khí, mà số bọt khí lại liên quan đến đẳng cấp. Ai cũng như ai, vì vậy mỗi người đều phải hết sức thận trọng khi lựa chọn năng lực phù hợp để phối hợp với nhau.