ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Trở Lại Đại Học: Các Nàng Đều Nghĩ Nuôi Nhốt Ta

Chương 2. Chẳng lẽ là chúng ta sai lầm rồi sao? (2)

Chương 2: Chẳng lẽ là chúng ta sai lầm rồi sao? (2)

Triệu Kim An mượn bật lửa, thành thục châm một điếu. Hắn vẫn đang cố tiêu hóa thực tại khi nhìn quanh căn nhà chính vừa quen thuộc vừa trống trải này.

Triệu Chí Dũng bắt đầu thúc giục.

"Đi đâu?" Triệu Kim An vô thức hỏi.

Triệu Chí Dũng vỗ vỗ vào yên sau: "Đi đánh cá! Nhanh lên!"

Không kịp suy nghĩ thêm, Triệu Kim An lảo đảo leo lên ngồi phía sau. Cái nắng tháng Bảy gay gắt làm yên xe nóng rẫy, khiến hắn còn chưa kịp phàn nàn thì Triệu Chí Dũng đã rồ ga phóng vọt đi, suýt chút nữa hất văng hắn xuống đất.

"Kim An, cầm hộ tớ bao thuốc."

"Khoan đã, rốt cuộc là chúng ta đi làm cái gì?"

"Đánh cá chứ gì nữa, chẳng phải hôm qua đã hẹn rồi sao?"

Lúc này Triệu Kim An mới để ý phía sau xe máy có buộc hai cái cần dài ngoằng, một cái quấn dây sắt, cái còn lại buộc lưới. Đây rõ ràng là dụng cụ đi kích cá.

Chẳng lẽ vừa mới trọng sinh về đã định vào đồn công an ngồi chơi một ngày sao?

"Đợi chút, chuyện này mà cũng làm được giữa thanh thiên bạch nhật à?" Triệu Kim An đưa ra một câu hỏi đầy tính chất "linh hồn".

Triệu Chí Dũng phóng xe cực nhanh, đầu hất lên để làn tóc dài bay trong gió, làm Triệu Kim An ngồi sau hứng đủ.

"Mấy ngày rồi cậu chưa gội đầu thế? Với lại, phóng chậm thôi!"

Chiếc xe máy lao vun vút trên con đường mòn ở nông thôn. Kỹ thuật của Triệu Chí Dũng rất tốt, nhưng Triệu Kim An thì thực sự không dám hưởng thụ, bởi cái thằng này cứ thích lạng lách đánh võng theo kiểu "da rắn".

Đúng là cái lũ học sinh trung học, có chút "trung nhị". Mà chính xác hơn, lúc này họ đang là những tân sinh viên tương lai.