Chương 16: Dekan không diễn
Bầu không khí trong phòng học Ác Ma dị thường ngạt thở.
Quả thực đã nhanh chóng đuổi kịp áp lực trong phòng thi trung học phổ thông ở kiếp trước của Dekan.
Dekan không vội làm bài ngay mà âm thầm quan sát. Trong số những người nghi là người khiêu chiến, có kẻ bắt đầu lo lắng bồn chồn, cũng có kẻ lại chẳng chút gấp gáp.
Tất nhiên, ngay cả Dekan cũng không biết làm, điều đó chứng tỏ phương thức thông quan kỳ thi này nhất định không phải là khảo sát năng lực học thuật. Nếu không thì thật bất hợp lý, đối với phần lớn nhân loại mà nói, đây chính là tử cục.
Như vậy, phương pháp thông quan đã rất rõ ràng: người khiêu chiến phải tìm cách sao chép đáp án từ các thí sinh Ác Ma. Dẫu sao những đề bài này không dành cho nhân loại, mà là đề thi thiết kế riêng cho học sinh Ác Ma.
Quy luật hành động của giám thị tương đối cố định. Giám thị thứ nhất cứ mỗi 50 giây sẽ đi một vòng, sau đó dừng lại trên bục giảng 10 giây. Giám thị thứ hai khoảng 40 giây đi một vòng, rồi dừng lại ở phía sau phòng học 5 giây. Sai số chỉ tầm một đến hai giây.
Vị trí Dekan đang ngồi, đại khái mỗi ba phút sẽ xuất hiện một góc chết mà cả hai vị giám thị đều không nhìn thấy, thời gian kéo dài chừng hai ba giây. Lúc này có thể trao đổi thông tin ở phạm vi hơi lớn hoặc thử nhìn lén bài thi của thí sinh Ác Ma.
Nhưng nếu dựa theo quy tắc này để thông quan thì rất dằn vặt. Chưa chắc đã chép hết được, mà đám học sinh Ác Ma cũng chẳng tốt bụng gì để yên cho người khác chép. Có lẽ còn cần phải phối hợp với những người khiêu chiến khác.
Dekan liếc nhìn người đồng đội tốt của mình.
Ngồi ở bên trái, Cornelia đã bắt đầu run rẩy đôi tay nhỏ nhắn, tựa hồ sắp bóp gãy cây bút trong tay. Ngay cả không khí xung quanh cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng đến mức sụp đổ của nàng. Nàng căn bản không hề phân tích cơ chế trò chơi, bởi nàng thậm chí còn chẳng nhận ra đề mục khó đến mức nào. Nàng chỉ ngỡ rằng tất cả mọi người đều biết làm, chỉ có mỗi mình nàng là không.
Cornelia hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt bút lên mặt bàn, tựa như đã bỏ cuộc. Sau đó, nàng nắm chặt nắm đấm.
Nhìn dáng vẻ này... hình như nàng định trực tiếp giết ra ngoài?
Điều này khiến sắc mặt Dekan có chút biến đổi. Nếu Cornelia lựa chọn phá tan trường thi, chưa bàn đến việc có đánh thắng được hai tên giám thị kia hay không, cứ cho là họ chạy thoát được khỏi phòng thi thì tiếp sau đó có thể sẽ bị vô số Ác Ma trong học viện truy sát.
Nhưng trước khi động thủ, nàng vẫn nhìn Dekan một cái. Có lẽ đã hình thành một loại thói quen, hễ gặp vấn đề về học tập, nàng đều sẽ nhìn hắn. Đây là loại mặc cảm vừa nảy mầm qua khoảng thời gian ngắn ngủi chung sống giữa hai người.
Dekan thở phào một hơi, may mà Cornelia không trực tiếp làm càn. Hắn trao cho nàng một ánh mắt, ra hiệu cho nàng yên tâm. Cornelia hiểu ý, khẽ gật đầu, vẻ mặt dường như đã bình tâm trở lại.
Dekan không khỏi cảm thán hai người họ có thiên phú giao lưu thật thần kỳ, đôi khi không cần nói quá nhiều cũng có thể truyền đạt thông tin. Xem ra Cornelia chỉ cần nhìn là đủ. Hắn không chỉ muốn bản thân đạt điểm mà còn phải đưa cả Cornelia qua môn.
Dekan day day mi tâm. Hắn tuy có một ý tưởng, có lẽ có thể trực tiếp tiễn hai tên giám thị lên đường, nhưng rủi ro quá lớn, cần phải xác nhận lại cơ chế trường thi một chút.
Kỳ thực, kỳ thi này nhất định phải kết thúc nhanh chóng. Trong ba điều kiện nhiệm vụ, cái có vẻ đơn giản nhất là "Độ thăm dò học viện Ác Ma đạt tới 50%" có lẽ mới là khó nhất. Chỉ số phía sau hiển thị "Đã hoàn thành 1%", nghĩa là căn phòng học này chỉ chiếm 1% độ thăm dò. Như vậy, rất có thể trong vòng 12 giờ, họ phải thăm dò diện tích khoảng 10.000 mét vuông.
Ngoại trừ hành lang hay phòng học trống có thể dễ dàng đi qua, những phòng học khác nói không chừng cũng tồn tại các trò chơi cưỡng chế giống như phòng thi này. Nếu phòng nào quy tắc cũng ngặt nghèo như vậy, hiển nhiên nhiệm vụ lớn kia không thể hoàn thành. Điều này cho thấy độ khó của các phòng học khác có thể không cố định, rất phụ thuộc vào vận khí. Có khả năng gặp được quy tắc thông quan nhanh, cũng có thể gặp phải quy tắc tốn thời gian. Nếu ở lại đây đủ hai giờ rưỡi, họ sẽ lâm vào thế yếu ngay từ đầu.
Dekan vốn dĩ không muốn dùng đến "ngoại quải". Nhưng vì sự an toàn của bản thân và Cornelia, cũng như để thuận lợi thông quan Ảnh Thế Giới, hắn quyết định không diễn nữa.
Hắn chính là muốn gian lận.
"Sư tượng (Scathach), giúp ta!" Dekan hô hoán trong lòng.
"... Đây là đâu?" Một giọng nói mang theo chút ngái ngủ và nghi hoặc vang lên trong đầu Dekan. Nhưng nàng không hề gắt ngủ, giọng điệu vẫn rất ôn hòa.
"Ta đang ở trong Ảnh Thế Giới, nơi này bắt làm bài thi, ngài xem giúp ta có biết làm không."
"..."
Đối phương dường như im lặng một lát.
"Câu thứ nhất, chọn C."
"Câu thứ hai, chọn A."
...
"Câu thứ mười sáu, viết theo thứ tự: nô lệ, vật chứa, hấp dẫn, ※※※, tự ti, bị ngược, chịu khổ, thê lương, tâm trí hòa tan, tư duy tin tức..."
Dáng vẻ Dekan múa bút thành văn hiển nhiên đã khiến những người khiêu chiến khác kinh hãi. Gia hỏa này giống như đang chép đáp án vậy! Hoàn toàn không cần suy nghĩ sao?!
Cứ như vậy vùi đầu viết gần mười phút, cuối cùng Dekan cũng hoàn thành bài thi.
"Vất vả cho người rồi sư tượng, người ngủ tiếp đi."
"Chú ý an toàn, ta tạm thời chưa tỉnh hẳn đâu."
Lão sư dặn dò một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Dekan thở hắt ra một hơi. May mà lão sư biết làm những đề này. Lý do duy nhất Dekan có thể mang lão sư vào Ảnh Thế Giới là vì nàng đang nằm trong bộ bài của hắn.
Thi cử ư? Có thể làm khó được ta sao? Ta có gia sư đi kèm đấy.
Dekan nhìn đồng hồ, tính toán lại vị trí của giám thị. Theo suy đoán, chỉ còn vài chục giây nữa là tới góc chết thị giác tiếp theo. Hắn lặng lẽ chờ đợi, đồng thời ra hiệu cho Cornelia chuẩn bị phối hợp.
Khi giám thị sắp tiến vào góc chết.
Ba.
Hai.
Một.
Ngay bây giờ!
Với tốc độ điện quang hỏa thạch, Dekan nhanh chóng tráo bản bài thi đã hoàn thành của mình sang bàn Cornelia, rồi kéo bài thi trắng của nàng về phía mình. Hắn dùng khẩu hình nói với nàng: "Nộp, đợi."
Nộp bài thi, rồi ra ngoài đợi ta.
Sau đó, Dekan cầm tờ giấy trắng vừa rút từ chỗ Cornelia, một lần nữa bắt đầu múa bút.
Cornelia mặt đầy kinh ngạc nhìn bài thi đã được lấp đầy trước mặt. Lại còn có chuyện tốt như thế này sao? Nàng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác an tâm mãnh liệt đến thế trong phòng thi.
Lúc này tại sảnh quan chiến, người xem đã đứng chật kín, không ít người phải đứng ngoài hành lang nhìn vào màn ảnh từ xa. Nhiều học sinh đặc biệt chú ý đến hai tân sinh kỳ lạ của Viện Kỵ Sĩ trong trận đầu tiên. Khi biết họ bị ghép vào Ảnh Thế Giới tứ giai, rất nhiều người đã bỏ cả tiết học để chạy đến xem. Ngay cả các giáo sư cũng xuất hiện.