ItruyenChu Logo

[Dịch] Ai Nói Ta Làm Thẻ Bài Ma Pháp Có Vấn Đề?

Chương 15. Ảnh thế giới: Ác Ma học viện kỳ đàm

Chương 15: Ảnh thế giới: Ác Ma học viện kỳ đàm

"Cornelia, chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm."

Dekan cử động gân cốt, cùng Cornelia tiến về phía cánh cổng hư không. Bước vào cánh cổng khổng lồ này, cảm giác không khác biệt lắm so với lúc tiến vào Ảnh thế giới nhân tạo trước đó.

Bốn bề hoàn toàn đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được Cornelia đang ở ngay bên cạnh. Ngoài tiếng tim đập của bản thân, hắn còn nghe rõ cả tiếng hít thở của nàng. Chẳng bao lâu sau, xung quanh dần sáng lên, khung cảnh trong nháy mắt hiện ra trước mắt Dekan.

Nơi này... dường như là một phòng học?

Sở dĩ phải dùng từ "dường như", là bởi phòng học này trông quá đỗi quỷ dị. Dù diện tích rộng chừng hai trăm mét vuông nhưng không gian lại u ám và ngột ngạt lạ thường. Nguồn sáng duy nhất là vài chiếc đèn đuốc treo trên vách tường.

Dekan cúi đầu, thấy trên bàn bày sẵn một tấm da dê in hình Ác Ma cùng bộ văn phòng phẩm màu đen. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện trong phòng ngồi đầy những kẻ kỳ quái. Hình thù của chúng thiên kỳ bách quái, phần lớn đều có sừng, đuôi đen, thậm chí có kẻ trên da còn mang những đường văn quỷ dị.

Tại lối đi giữa các dãy bàn, có hai gã trông rất không ổn đang đi tới đi lui. Tuy bọn chúng mặc trang phục tương tự tây trang, nhưng trên thân lại tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc và khí tức tà ác như từ đầm lầy. Đôi mắt đỏ ngầu hoàn toàn không che giấu sự tham lam cùng khát máu, phảng phất như coi mọi thứ trước mắt đều là con mồi.

Đây quả thực là khung cảnh trong một cơn ác mộng. Nhưng Dekan phải thừa nhận rằng, phòng học này rất có phong cách. Nếu đây là một quán cà phê kinh dị trong lễ hội trường học, chắc chắn sẽ được tán thưởng nồng nhiệt. Đáng tiếc, Ảnh thế giới này rõ ràng không phải là một chủ đề nhẹ nhàng khoái trá như vậy.

Rất nhanh, thông tin giới thiệu về Ảnh thế giới hiện ra trước mắt hắn. Đây là lời nhắc chỉ những "người khiêu chiến" mới có thể nhìn thấy.

[ Ảnh thế giới: Ác Ma học viện kỳ đàm ] [ Đẳng cấp: Tứ giai ] [ Số lượng người khiêu chiến: 6 người ] [ Trong học viện Ác Ma đầy rẫy những điều kỳ quái này, mỗi một ngóc ngách đều ẩn chứa sát cơ. Văn minh Ác Ma thực chất là một trò chơi giết chóc. Để nghiên cứu Ác Ma, một vài mạo hiểm giả nhân loại đã sử dụng ma pháp dược thủy thất lạc để ngụy trang thành Ác Ma, trà trộn vào học viện. Tuy nhiên, họ phát hiện ra trong học viện có những nhân loại đang bị Ác Ma hành hạ dã man. Xin hãy cứu ra hoặc giúp họ giải thoát. ]

[ Nhiệm vụ 1: Độ thăm dò học viện vượt quá 50%, tiến độ hiện tại 1% ] [ Nhiệm vụ 2: Giải cứu ít nhất ba nhân loại, tiến độ hiện tại 0/3 ] [ Nhiệm vụ 3: Số người ngụy trang bị nhìn thấu thân phận không quá 3 người, hiện tại ngụy trang hoàn hảo 6/6 ] [ Thời gian còn lại: 11 giờ 59 phút ]

[ Toàn bộ người khiêu chiến bắt đầu tại địa điểm thi cử. Thời gian làm bài là 2 giờ 30 phút. Môn thi: Ác Ma Tổng Hợp ] [ Nghiêm cấm mọi hình thức gian lận. Nếu bị phát hiện, giám khảo sẽ lập tức tước đoạt sinh mạng. ] [ Sau khi kết thúc, nếu điểm số thấp hơn 60 sẽ bị tính là không đạt, giám khảo sẽ lập tức tước đoạt sinh mạng. ] [ Có thể nộp bài sớm. ] [ Thời gian làm bài còn lại: 2 giờ 29 phút ]

Theo ý niệm của hắn, khung thông tin này có thể ẩn hiện tùy ý.

"Hừm, lại còn vào đúng học viện Ác Ma sao?"

Ngỡ là được nghỉ ngơi, hóa ra chỉ là đổi địa điểm học tập. Dekan thầm cảm thán. Hắn chưa vội đánh giá bối cảnh hay nhiệm vụ, điều hắn quan tâm là: Tại sao lại là Tứ giai? Hắn mới Nhị giai, Cornelia là Tam giai, lẽ ra không nên rơi vào Ảnh thế giới Tứ giai mới đúng. Việc này có chút rắc rối rồi đây. Vốn tưởng là một chuyến đi nghỉ dưỡng dễ dàng, không ngờ lại kích thích thế này.

Chưa kể, học viện Ác Ma này quả nhiên có phong khí học tập "ưu lương", thi trượt là bị xử tử ngay lập tức. Với quy định này, xem ai còn dám không học hành chăm chỉ.

"Mà... mình bây giờ biến thành hình dạng Ác Ma rồi sao?"

Dekan cúi nhìn thân thể. Ngoài việc mặc đồng phục học viện, móng tay hắn đã biến thành màu đen như ngọc, sáng bóng. Sờ lên đầu và sau lưng, hắn thấy có hai chiếc sừng thú và một chiếc đuôi dài mảnh. Tạm thời hắn chưa rõ mình được ngụy trang thành chủng loại Ác Ma nào, rất muốn tìm một chiếc gương để xem thử diện mạo hiện tại.

Dekan khẽ liếc mắt quan sát xung quanh, phát hiện có hai ba thí sinh đang lộ liễu nhìn quanh. Có lẽ đó chính là những người khiêu chiến khác. Cũng có những người giống như hắn, đang cẩn thận quan sát một cách kín đáo.

"Kẻ nào còn dám thì thầm to nhỏ, lập tức coi như gian lận!"

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ gã giám khảo đang đi tuần. Dục vọng giết chóc trong lời nói ấy như một con dã thú bị giam cầm lâu ngày sắp thoát lồng. Điều này khiến mấy thí sinh kia sợ hãi, vội vàng cúi đầu nhìn đề thi.

"Ân, không được nhìn quanh lộ liễu." Dekan thầm nghĩ. Tuy nhiên, nếu chỉ khẽ di chuyển tầm mắt thì chắc vẫn ổn.

Ngay lúc đó, hắn phát hiện ra một tin tốt. Cornelia ngồi ngay bên trái hắn, giữa hai người chỉ cách một chiếc ghế trống. Hắn vừa kịp chạm mắt với nàng. Ngoại hình của Cornelia không thay đổi quá nhiều, chỉ là trên đầu có thêm một đôi sừng rồng nhỏ, đồng tử chuyển sang màu vàng kim. Có vẻ nàng được ngụy trang thành Long hệ Ác Ma. Điều này khiến Dekan vững tin rằng diện mạo của mình cũng không biến đổi lớn, bởi Cornelia vừa rồi cũng đã nhận ra hắn.

Đã vậy, chi bằng xem đề thi trước đã. Với tư cách là một học bá, Dekan tự tin rằng nếu ngay cả hắn cũng không làm được thì những người khiêu chiến khác khó lòng hoàn thành độc lập.

[ Câu 1: Nhân loại để hòa nhập vào cộng đồng, trong quá trình trưởng thành sẽ vứt bỏ ba phần tư bản ngã. Đây là một quá trình đau đớn đối với nhân loại. Vậy đối với Ác Ma, nếu muốn hòa nhập vào cộng đồng nhân loại, cần vứt bỏ bao nhiêu phần bản ngã? ] [ A. 1/4 ] [ B. 3/4 ] [ C. 0 ] [ D. 1 ]

"Hít..."

Dekan không kìm được mà hít một hơi lạnh. Cái này rốt cuộc là triết học hay là toán học đây? Hắn tiếp tục quét mắt xuống dưới, các câu hỏi càng lúc càng kỳ quái. Cuối cùng, Dekan chắc chắn một điều: Những đề này vốn không dành cho con người làm. Dù có thể đoán mò một vài câu, nhưng để đạt được 60 điểm thì quá khó khăn, bởi phía sau còn có các câu tự luận và câu hỏi chủ quan.

Tại phòng quan chiến của học viện Hevenlite.

"Tại sao bọn họ lại vào Ảnh thế giới Tứ giai?!"

"Hỏng rồi, tân sinh mà lại vào Tứ giai! Năm ngoái có một phụ bản Tứ giai khiến ngay cả các lão sinh cũng phải gặp nạn đấy!"

"Nếu là hai cái quái thai này... có lẽ vẫn còn đường sống. Dù sao ở kỳ thi nhập học, họ cũng đã đánh bại được giám khảo Tứ giai phiên bản yếu hóa. Thế nhưng kinh nghiệm của họ vẫn là quá thiếu sót."

"Nguy rồi, những đề thi về văn minh Ác Ma này, ngay cả các giáo sư tinh thông tình báo Ảnh thế giới cũng chưa chắc đã làm đạt. Chúng ta thu thập được rất ít thông tin về các chủng tộc Ác Ma cấp cao."

"Chỉ còn biết cầu nguyện cho họ thôi..."

Giáo sư Arnold vốn đang ngồi trong văn phòng, vừa nhận được thông báo khẩn từ viện Kỵ sĩ đã lập tức chạy đến phòng họp.

"Viện trưởng, ngài thấy tình hình bọn họ thế nào?" Arnold lo lắng hỏi.

Hiệu trưởng nhìn màn hình truyền hình trực tiếp từ viện Luyện kim, khẽ lắc đầu: "Khó nói lắm, thực chiến của hai đứa này ta cũng không lường trước được. May mà bọn họ có mang theo thiết bị quan chiến, ta sẽ điều tra kỹ tình hình."

Việc bị sắp xếp vào Ảnh thế giới cao hơn cấp độ bản thân thường có hai khả năng. Một là được ghép đội với những đồng đội rất mạnh, hoặc đơn thuần là vận khí quá kém. Khả năng thứ hai là trong đội có kẻ cao giai cố tình dùng thẻ tổ đội để vào phụ bản thấp giai.

Hành vi "chênh lệch quá ba giai mà vẫn dùng thẻ tổ đội" là bị nghiêm cấm, vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉ lệ sống sót của những người khác. Cụ thể là trường hợp nào, còn phải chờ kết quả điều tra sau này.