ItruyenChu Logo

[Dịch] Ai Nói Ta Làm Thẻ Bài Ma Pháp Có Vấn Đề?

Chương 17. Dekan không diễn (2)

Chương 17: Dekan không diễn (2)

"Dekan đang làm cái gì vậy? Cái này không thể viết bừa! Hắn sẽ hại chết Cornelia mất!"

"Hắn không phân tích kỹ quy tắc cơ chế sao?"

"Hiển nhiên là không. Dù sao cũng là người mới, không chú ý tới những điều này cũng là bình thường."

Hai "võ phu" ngốc nghếch của Viện Kỵ Sĩ lập đội với nhau, gặp phải phân đoạn khảo sát trí lực này quả thực là ác mộng.

"Nếu muốn cố đấm ăn xôi mà viết, những đề mục này ngay cả giáo sư Viện Luyện Kim cũng phải nghiên cứu nửa ngày mới làm ra được."

"Hết cách rồi, tân thủ lần đầu vào Ảnh Thế Giới đã gặp ngay tứ giai, phạm phải sai lầm này thật quá đáng tiếc!"

"Xong rồi, Cornelia nộp bài rồi!"

"Chẳng lẽ hắn muốn lấy mạng đồng đội ra để thử sai?"

Một vài tân sinh không hiểu rõ cơ chế thầm nghĩ như vậy. Dẫu sao qua kỳ thi nhập học, Dekan không phải kẻ đần mà là một kẻ vô cùng xảo quyệt!

"Khốn kiếp, tên này thật sự là tế tự của Phục Sinh Giáo Hội sao?!" Một học sinh ôm đầu thất vọng, có kẻ lại bắt đầu gầm thét. Các giáo sư cũng chỉ biết che mặt thở dài. Theo họ, Cornelia sắp sửa kích hoạt chế độ đồ sát của giám thị. Chỉ có thể cầu nguyện nàng đủ sức chạy trốn khỏi tay chúng mà thôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, toàn bộ sảnh quan chiến đồng loạt vang lên những tiếng kinh hô. Phóng tầm mắt ra ngoài, ngay cả những người đang đi trên đường cũng có thể nghe thấy tiếng hò hét từ bên trong truyền tới.

"Hả?"

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Cornelia nộp bài, sau đó... đạt tiêu chuẩn rồi?"

"Chúng ta hiểu lầm hắn sao?"

"Dựa vào cái gì mà hắn biết làm đề đó chứ?!"

"Hắn... không phải thật sự là một con Ác Ma đấy chứ?!"