ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Quỷ Bí Chi Chủ - Phần 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 10. Người chăn cừu (2)

Chương 10: Người chăn cừu (2)

"Đi thôi." Lumian vỗ vai Reimund, "Cha ngươi đang ở ngoài đồng hay ở nhà?"

"Dạo này không có việc gì mấy, lễ Mùa Bốn Mươi lại sắp đến, ông ấy nếu không ở nhà thì chắc chắn là ở tửu quán." Reimund lại thốt lên đầy hâm mộ, "Ngươi đến mấy chuyện này cũng không biết sao? Ngươi đúng là không phải nông dân, ngươi có một người chị tốt thật đấy!"

Lumian đút tay vào túi, thong thả bước đi, không đáp lại lời cảm thán của Reimund.

Khi gần đến tửu quán cũ nát trong thôn, từ con đường bên cạnh có một người tiến tới.

Người này mặc áo dài màu nâu đậm có mũ trùm, thắt dây thừng ngang hông, chân đi một đôi giày da màu đen mới tinh và mềm mại.

"Pierre? Pierre nhà Berry?" Reimund kinh ngạc lên tiếng.

Lumian cũng dừng bước, nhìn về phía con đường đó.

"Là ta đây." Pierre Berry mỉm cười vẫy tay.

Hắn có dáng người hơi gầy, hốc mắt hơi trũng, mái tóc đen xoăn bóng dầu, râu ria xồm xoàm phủ kín mặt không biết bao lâu chưa cạo.

"Sao ngươi lại về đây?" Reimund nghi hoặc hỏi.

Pierre Berry là một người chăn cừu, hiện tại là cuối tháng Ba đầu tháng Tư, hắn đáng lẽ phải đang chăn thả ở bình nguyên ngoài cửa núi, sao lại có thể xuất hiện trong thôn?

Dù lần này hắn di cư đến Renburg hay phía bắc Finnebot, thì giờ này cũng chỉ mới bắt đầu lên đường trở về vùng núi Dariège, phải mất cả tháng trời mới tới nơi được.

Pierre có đôi mắt màu lam ôn hòa, hắn vui vẻ nói:

"Chẳng phải lễ Mùa Bốn Mươi sắp đến rồi sao? Ta đã nhiều năm không tham gia, năm nay không thể bỏ lỡ được! Yên tâm, ta có đồng bạn trông giúp đàn cừu rồi. Làm người chăn cừu được cái đó, không có ai giám sát, chỉ cần tìm được người giúp là muốn đi đâu thì đi, vô cùng tự do."

Mùa Bốn Mươi là một lễ hội phổ biến ở khắp Entis, mọi người dùng nhiều hình thức khác nhau để chào đón mùa xuân, cầu mong một năm bội thu. Điều này không liên quan đến giáo hội "Vĩnh Hằng Liệt Dương" hay "Hơi Nước Và Máy Móc Chi Thần", nhưng vì đã thành phong tục lâu đời và không có hành vi sùng bái tà thần, nên các giáo hội chính thống đều ngầm cho phép.

"Ngươi là muốn về xem năm nay ai được chọn làm Tinh Linh Mùa Xuân chứ gì?" Lumian cười trêu chọc.

Trong lễ Mùa Bốn Mươi ở thôn Cordu, người dân sẽ chọn ra một thiếu nữ xinh đẹp để đóng vai Tinh Linh Mùa Xuân, đó là một phần của buổi lễ.

Pierre cười theo:

"Ta thì hy vọng là chị gái Aurore của ngươi, nhưng nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, mà tuổi tác cũng không còn phù hợp nữa."

"Được rồi." Hắn chỉ về phía tửu quán gần đó, "Ta định đến nhà thờ cầu nguyện, lát nữa sẽ mời các ngươi uống rượu."

Reimund vô thức đáp:

"Không cần đâu, ngươi cũng chẳng có tiền."

"Ha ha, thần linh dạy chúng ta rằng: 'Dù chỉ có một đồng, cũng phải chia sẻ với những người anh em nghèo khổ'." Pierre trích dẫn một câu ngân ngữ lưu truyền giữa những người chăn cừu vùng Dariège.

Lúc này, Lumian mỉm cười với Reimund:

"Pierre phát tài rồi, chắc chắn phải mời chúng ta một chầu!"

Hắn đang ám chỉ đôi giày da mới tinh trên chân Pierre.

Pierre Berry tỏ ra rất đắc ý:

"Chủ thuê lần này khá tốt, thưởng cho ta mấy con cừu, ngoài ra còn có ít lông cừu, phô mai và da thuộc nữa."

Thù lao của người chăn cừu bao gồm thức ăn, một ít tiền mặt và các sản phẩm từ gia súc. Việc nhận được gì và bao nhiêu tùy thuộc vào hợp đồng đã ký với chủ thuê. Đối với một người phải đi bộ đường dài như họ, một đôi giày da tốt là khao khát thiết thực nhất.

Nhìn theo bóng Pierre Berry đi về phía quảng trường, ánh mắt Lumian dần trở nên thâm trầm, mang theo vài phần nghi hoặc.

Hắn thầm thì:

"Chỉ vì tham gia lễ Mùa Bốn Mươi mà tốn một hai tuần, thậm chí cả tháng trời để gấp rút trở về sao?"

Suy nghĩ một lát, Lumian thu hồi tầm mắt, cùng Reimund bước vào tửu quán.

Tửu quán này không có tên, mà cũng chẳng cần tên, vì thôn Cordu chỉ có duy nhất một quán này, dân làng vẫn quen gọi là tửu quán cũ.

Vừa bước vào, Lumian theo thói quen đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Đột nhiên, ánh mắt hắn khựng lại.

Hắn trông thấy người ngoại lai đã rời đi sớm vào tối hôm qua.

Đó không phải là người cùng nhóm với Ryan, Leah và Valentine.

Đây là một quý cô, nàng mặc chiếc váy dài màu cam, mái tóc nâu xoăn nhẹ xõa trên vai, đôi mắt xanh nhạt đang chăm chú nhìn vào ly rượu màu hồng nhạt trong tay.

Nàng xinh đẹp và lười biếng, hiện diện giữa không gian thấp bé, tối tăm và cũ nát của tửu quán này như thể không thuộc về cùng một thế giới.