ItruyenChu Logo

[Dịch] Người Tại Hunter X Hunter, Zoldyck Nhà Mạnh Nhất Sát Thủ!

Chương 13. Chân chính giết chóc mới là vương đạo để thăng tiến!

Chương 13: Chân chính giết chóc mới là vương đạo để thăng tiến!

Rất nhanh, Zebro đã giao chìa khóa ra.

"Tính ngươi thức thời!"

Một gã trung niên cầm lấy chìa khóa, đi tới phía cổng phụ. Hắn tra chìa vào ổ, khẽ vặn một cái.

"Răng rắc!"

Cửa mở, mười mấy người chen chúc tiến vào bên trong.

"Rầm!"

Cánh cửa tự động đóng sầm lại.

Zebro nhìn về phía cổng phụ, khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Ron, lộ ra nụ cười: "Thiếu gia Ron."

Zebro đi tới trước cổng chính, hắn cởi bỏ áo ngoài, lộ ra những khối cơ bắp cuồn cuộn. Hai cánh tay hắn đặt lên cánh cửa, ra sức đẩy mạnh.

"Két...!"

Cánh cửa lớn bị đẩy ra một khe hở, ngay sau đó, khe hở càng lúc càng rộng.

"Mời ngài!"

Ron khẽ gật đầu rồi bước vào, Keane theo sát phía sau, cuối cùng là Zebro.

"Rầm!"

Cánh cửa lớn tự động đóng lại.

Một cái đầu chó khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Ron. Ánh mắt nó lạnh lẽo, không có lấy một tia cảm xúc, trông không giống một sinh vật sống mà như một cỗ máy giết chóc thuần túy.

Ron khẽ nheo mắt. Ở trên người Mike, hắn cảm nhận được một luồng khí tức dị thường.

"Đây hẳn không phải là ma thú tầm thường. Rất có thể nó có liên quan đến Lục địa Đen."

Thành viên gia tộc Zoldyck từng có người đặt chân đến Lục địa Đen. Năm đó Zzigg Zoldyck đã cùng Netero lập đội tiến vào nơi ấy. Sau khi trở về, Netero liền ra lệnh cho Hiệp hội Hunter không được phép tiến đến Lục địa Đen, đồng thời đưa ra cảnh báo với cả V5.

Ron có thể xác định Alluka có liên quan đến Lục địa Đen, nhưng với Mike, hắn vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn.

Lúc này, nửa thân người của một kẻ xấu số đang nằm gọn trong miệng Mike. Đó chính là một trong những kẻ vừa uy hiếp Zebro để lấy chìa khóa lúc nãy. Những kẻ còn lại sớm đã bị Mike giết chết và nuốt chửng, đây là kẻ cuối cùng còn sót lại.

Hắn vẫn chưa chết hẳn. Khi nhìn thấy nhóm của Ron, ánh mắt hắn hiện lên tia hy vọng cuối cùng, dường như coi họ là sợi cỏ cứu mạng.

"Cứu... cứu ta..."

Thế nhưng kẻ này hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Zebro là nhân viên vệ sinh, Keane là quản gia, còn Ron là thành viên chính thống của gia tộc Zoldyck. Bọn họ căn bản không bao giờ ra tay cứu hắn.

"Răng rắc!"

Một tiếng động giòn giã vang lên, Mike mặt không biến sắc, bắt đầu nhai nuốt.

"Phốc!"

Máu tươi bắn tung tóe. Kẻ kia lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ cùng tiếng gào thét thảm thiết.

Ron thu hồi ánh mắt. Sống ở gia tộc Zoldyck nhiều năm, lại từng xem qua nguyên tác, hắn không hề bài xích việc giết chóc. Trong một thế giới trật tự hỗn loạn thế này, nếu không giết người thì sẽ bị người giết. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến cảnh một người bị nhai sống, Ron vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

"Zebro, giới thiệu cho ta một chút đi."

"Vâng, thưa thiếu gia Ron." Zebro cung kính đáp: "Cổng chính của trang viên chỉ có một, chính là nơi này. Sau khi tiến vào sẽ là khu vực rừng rậm, không có người ở, chỉ có những nhân viên vệ sinh như chúng tôi sinh sống. Mike phụ trách khu vực này, còn có các ma thú khác canh giữ những hướng khác. Trong rừng rậm có rất nhiều sinh vật nguy hiểm, ngay cả chúng tôi cũng không dám đi lung tung."

Nghe đến đó, Ron không khỏi nhìn về phía Keane: "Keane, thực lực của những sinh vật nguy hiểm đó thế nào?"

"Cũng khá tốt." Keane trả lời: "Trước kia khi tiến hành đặc huấn quản gia, ta thường đến đây chiến đấu với chúng. Có vài con còn mạnh hơn cả Sanjith một chút."

Sanjith đối với người bình thường đã là tồn tại rất khá, nhưng trước mặt ma thú hay những người sử dụng Niệm, hắn chẳng thấm tháp vào đâu.

Ron bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sau khi thu thập đủ đặc tính của trang viên Zoldyck và chế tạo ra Niệm thú đầu tiên, hắn định sẽ đến Đấu trường Trên không. Thế nhưng, quãng đường từ núi Kukuroo đến đó rất dài. Việc chiến đấu với Sanjith thiên về so tài nhiều hơn, Ron muốn nếm trải những cuộc chém giết thực sự.

Bởi vì về sau, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với điều đó. Tại Đấu trường Trên không hay kỳ thi Hunter, việc mất mạng là chuyện thường tình, có rất nhiều kẻ sẵn sàng hạ thủ không lưu tình.

"Ta muốn thử xem." Ron nhìn về phía Zebro: "Zebro, dẫn đường đi. Không cần lo lắng về an toàn, Keane sẽ bảo vệ ngươi."

Keane gật đầu biểu thị sự đồng ý. Với thực lực hiện tại, những sinh vật trong khu rừng này không còn là mối đe dọa đối với y nữa.

"Tuân lệnh, thiếu gia Ron."

Zebro đi phía trước dẫn đường. Khi tiến vào rừng rậm, không gian xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh mịch, nhưng thực chất, âm thanh không hề giảm đi mà trái lại càng nhiều hơn. Đó là một bầu không khí đầy áp lực.

"Vút!"

Một bóng đen đột nhiên lao ra. Ánh mắt Ron sáng rực, hắn không hề kinh hãi mà còn lấy làm mừng.

"Quấn!"

Ron lập tức sử dụng "Quấn", bao phủ toàn thân bằng một lớp khí. Lớp bảo hộ này giúp năng lực phòng ngự của hắn tăng lên đáng kể.

Đó là một con rắn. Nó há to cái miệng đầy răng độc sắc nhọn, lao thẳng về phía cánh tay Ron.

"Snake Awakens!"

Hai cánh tay Ron nhanh chóng vung động.

"Phốc phốc!"

Tiếng huyết nhục bị chém đứt vang lên liên tiếp. Chỉ trong chớp mắt, con rắn đã bị đòn tấn công của hắn cắt thành bảy tám đoạn. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến huyết quản của Ron như sôi trào.

Trận chiến này hoàn toàn khác biệt với những lần tỷ thí đơn thuần. Ron cảm nhận rõ ràng rằng, thực chiến kiểu này giúp hắn thăng tiến nhanh hơn nhiều.

Zebro đứng sát cạnh Keane, không dám rời xa nửa bước.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác, một bóng người tiến đến trước mặt Silva.

"Đại nhân Silva."

"Có chuyện gì?"

"Thiếu gia Ron đã tiến vào khu rừng ngoại vi trang viên để chiến đấu với các sinh vật nguy hiểm."

"Có những ai đi cùng?"

"Có quản gia Keane và Zebro đi cùng ạ."