Chương 1030: Râu Đen còn phiền toái đối với hải quân hơn cả Râu Trắng!
Sự xuất hiện của Râu Đen khiến phía hải quân không khỏi kinh nghi bất định. Bởi lẽ trước khi tới đây, đôi bên không hề có ước định rằng hắn sẽ lộ diện. Thế nhưng lúc này, hắn lại xuất hiện bằng cách ngụy trang. Vậy mục đích thực sự của Râu Đen là gì?
Dù Râu Đen có công giao nộp Ace và được Chính phủ Thế giới ban cho danh hiệu Thất Vũ Hải, điều đó không đồng nghĩa với việc hải quân sẽ tin tưởng hắn. Ngược lại, đối với kẻ sẵn sàng bán đứng đồng đội như Râu Đen, hải quân càng thêm kiêng dè. Một kẻ có thể phản bội người thân cận nhất thì chẳng đáng để đặt niềm tin; một khi đã chọn con đường phản trắc, hắn có thể đâm sau lưng bất kỳ ai.
Trong khi đó, người của băng hải tặc Râu Trắng khi nhìn thấy Râu Đen lại càng thêm phẫn nộ. Hắn không chỉ giết chết Thatch, mà việc Ace bị hải quân công khai tử hình chắc chắn cũng có phần "công lao" của hắn. Ace vốn đang truy đuổi Râu Đen, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị hải quân bắt giữ, còn Râu Đen lại nghiễm nhiên ngồi vào ghế Thất Vũ Hải. Nếu nói giữa những việc này không có mối liên hệ nào thì ngay cả đứa trẻ cũng chẳng tin nổi.
"Teach!"
Một thành viên băng Râu Trắng gầm lên, điên cuồng lao về phía Râu Đen. Dù biết rõ bản thân không phải đối thủ của hắn, nhưng cơn thịnh nộ tột cùng đã khiến người này đánh mất lý trí. Một luồng hắc khí quấn quanh nắm đấm của Râu Đen.
"Phanh!"
Đối mặt với kẻ đang lao tới, Râu Đen không hề nương tay, trực tiếp tung một quyền nghênh chiến. Thành viên băng Râu Trắng bị đánh bay trong nháy mắt. Hành động này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến những người khác trong băng hoàn toàn nổi giận. Bất cứ ai ở gần Râu Đen đều đồng loạt ra tay, thậm chí có người còn bỏ mặc đối thủ hải quân để lao thẳng về phía hắn.
Trong phút chốc, Râu Đen trở thành tâm điểm thu hút hỏa lực cực lớn. Akainu nheo mắt, thầm nghĩ: "Để đám hải tặc này tiêu hao lẫn nhau cũng là một lựa chọn không tồi."
Dù sở hữu sức mạnh của trái Yami Yami giúp thực lực tăng vọt, nhưng khi đối mặt với vô số đòn tấn công từ nhiều cường giả, Râu Đen cũng bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng.
Ở một diễn biến khác, Râu Trắng và Squard đã đạt được sự hòa giải. Chính xác mà nói, Râu Trắng đã dùng khí độ bao dung và thái độ chân thành của mình để cảm hóa Squard, khiến y một lần nữa đặt niềm tin vào cha già thay vì tiếp tục nghe theo những lời lừa dối của Akainu.
Lão Hughes đứng trong bóng tối quan sát, sắc mặt trở nên âm trầm:
"Lũ phế vật vô dụng! Đám người ở thế giới này quả nhiên đều hữu dũng vô mưu, chẳng thể nào so bì được với những người sử dụng Niệm lực. Miệng thì luôn nói về ước mơ với độ lượng, thực chất chẳng có chút trí tuệ nào."
"Tuy nhiên, không thể để gã này chết được, ít nhất là lúc này. Trong thế giới rộng lớn này, ta cần kẻ thay mình đi tìm các vật phẩm phong ấn. Hắn tuy có chút vô dụng nhưng lại là một quân cờ không tệ."
Hughes liếc nhìn về phía mấy tên thuyền viên do Râu Đen chiêu mộ đang đứng đối diện:
"Đến lượt các ngươi ra tay rồi!"
Laffitte và đồng bọn không chút do dự, ngay khi Hughes vừa dứt lời, bọn chúng lập tức xông ra trận. Có sự trợ giúp của đám người Laffitte, áp lực trên vai Râu Đen lập tức giảm bớt.
Ron nhìn theo hướng
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────
- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền