ItruyenChu Logo

[Dịch] Người Tại Hunter X Hunter, Zoldyck Nhà Mạnh Nhất Sát Thủ!

Chương 1029. Râu Đen: Đừng có quá đáng!

Chương 1029: Râu Đen: Đừng có quá đáng!

Râu Đen đã thèm muốn năng lực của trái Gura Gura no Mi từ lâu.

Và lúc này chính là cơ hội ngàn năm có một. Hắn nhắm vào thời điểm Râu Trắng đã lộ ra sơ hở chí mạng nhưng vẫn chưa hoàn toàn gục ngã. Bởi lẽ, nếu Râu Trắng chưa lâm vào thế yếu, Râu Đen vẫn vô cùng kiêng dè; nhưng nếu Râu Trắng đã chết hẳn, trái Gura Gura no Mi rất có thể sẽ bị Chính phủ Thế giới thu hồi.

Râu Đen hiểu rõ, muốn đoạt lấy trái ác quỷ từ tay Chính phủ Thế giới còn khó hơn cả việc đánh bại Râu Trắng để cướp lấy nó. Chính vì vậy, hắn quyết định nắm bắt thời cơ ngay lúc này. Hắn ẩn mình trong bóng tối, ngụy trang thân hình, âm thầm áp sát vị trí của Râu Trắng. Chỉ cần đợi đến khi vết thương của Râu Trắng trầm trọng hơn, ngay khoảnh khắc ông sắp rơi vào tay Hải quân, đó chính là lúc Râu Đen ra tay.

"Ngưng!"

Ron đưa mắt nhìn về phía Râu Đen.

Thông thường, những người sử dụng Niệm năng lực đối với đồng minh, trừ khi cực kỳ tin tưởng, bằng không đều sẽ giữ lại một vài thủ đoạn phòng thân. Sau cùng, lòng người là thứ khó dò nhất. Mà Râu Đen rõ ràng chẳng phải hạng người đáng tin cậy gì. Vì vậy Ron tin rằng, tên Niệm năng lực giả kia chắc chắn đã để lại ám thủ trên người Râu Đen nhằm khống chế hắn. Làm vậy để đảm bảo sau khi Râu Đen đạt được mục đích, kẻ đó vẫn lấy được thứ mình muốn.

Huống chi kẻ đó còn vừa ra tay hãm hại Ron.

Quả nhiên, đúng như Ron dự đoán, trên người Râu Đen thực sự có hơi thở của Niệm.

"Việc lưu lại thủ đoạn khống chế chứng tỏ tên Niệm năng lực giả kia không tin tưởng Râu Đen. Nhưng đồng thời, nó cũng cho thấy Râu Đen vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn. Nói cách khác, nếu kẻ đó đang ở gần đây, hắn sẽ không đứng nhìn Râu Đen bị giết. Ta có thể dựa vào điểm này để ép hắn phải lộ diện."

Ron lấy ra một con Den Den Mushi. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

"Ngài Ron."

"Lucci, ta cần ngươi giúp một tay."

"Việc gì?"

"Ngươi đang ở đâu trên chiến trường Tổng bộ?"

Lucci do dự một chút rồi đáp: "Có mặt."

"Ngươi cách Râu Trắng bao xa?"

"Ngài Ron, ngài muốn giết Râu Trắng sao?"

"Không phải."

"Chẳng lẽ là muốn cứu? Rất tiếc, điều này tôi không giúp được. Trong kế hoạch của Hải quân, Râu Trắng buộc phải chết, tôi không thể phản bội Hải quân và Chính phủ Thế giới thêm lần nào nữa."

"Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn ngươi giúp ta tấn công một kẻ. Hắn đang ngụy trang và lẩn trốn ngay gần chỗ Râu Trắng."

Ron mô tả sơ qua hình dáng ngụy trang của Râu Đen.

"Ngài Ron, kẻ đó là hải tặc chứ?"

"Chính xác."

"Được."

Sau khi xác định đối phương là hải tặc, Lucci không còn do dự. Gác máy Den Den Mushi, y nhanh chóng tìm ra vị trí của Râu Đen đang ẩn mình.

Nhờ công lao giao nộp Ace, Râu Đen đã trở thành một trong các Thất Vũ Hải. Theo lý mà nói, hiện tại hắn và Hải quân đang cùng một chiến tuyến. Nhưng Lucci hỏi hắn có phải hải tặc không, và câu trả lời của Ron cũng chẳng hề sai. Hơn nữa, Râu Đen đang hành tung lén lút, dù sau này có bị truy cứu, Lucci cũng hoàn toàn có lý do chính đáng để giải thích.

"Shigan: Bạt!"

Một viên đạn khí từ ngón tay Lucci bắn ra, lao thẳng về phía Râu Đen. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng nghiêng người né tránh.

Ánh mắt Lucci ngưng lại: "Kẻ này thực lực

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip