Chương 1031: Kizaru đối đầu lão Hughes!
Đối mặt với những đạn pháo đang bay tới, Hughes sững sờ trong giây lát.
"Tình huống gì thế này?"
"Rõ ràng quanh đây không có một bóng người, tại sao lại nã pháo vào chỗ này?"
"Chẳng lẽ mình đã bị phát hiện?"
Trước hàng loạt đạn pháo đang oanh tạc, dù Hughes không quá coi trọng trình độ khí tài của thế giới này, cho rằng chúng chẳng thể sánh bằng khoa học kỹ thuật bên thế giới Hunter, nhưng với số lượng áp đảo như vậy, hắn buộc phải lựa chọn: hoặc là né tránh, hoặc là sử dụng năng lực để đánh bật chúng trở lại.
Bất kể chọn phương án nào, hành tung của Hughes cũng sẽ bị bại lộ. Trừ phi hắn định ngạnh kháng, nhưng làm vậy không chỉ có nguy cơ bị thương mà còn tiêu tốn một lượng Khí khổng lồ để phòng ngự. Ánh mắt Hughes thoáng hiện vẻ do dự:
"Đống đạn pháo này liệu có liên quan gì đến Ron không?"
Có thể nói ở thế giới này, người duy nhất khiến Hughes kiêng kỵ chính là Ron. Hắn đương nhiên biết nơi đây tồn tại không ít kẻ có thực lực bất phàm, nhưng năng lực của bọn họ trong mắt hắn lại quá mức đơn điệu. Điều hắn lo lắng nhất là Ron có thể đang ẩn nấp gần đây.
"Nếu có liên quan đến Ron, chứng tỏ hắn đã biết vị trí của ta. Việc ta cố chấp ẩn nấp ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Còn nếu không phải do hắn làm, ta cũng chẳng cần thiết phải giấu mình thêm. Né tránh là lựa chọn tốt nhất lúc này, nhưng phải cố gắng không để lộ năng lực cụ thể. Trước tiên cần điều tra xem Ron có ở quanh đây hay không."
Ngay trước khi đạn pháo chạm đất, thân hình Hughes đã nhanh chóng lướt đi. Một loạt tiếng nổ vang rền vang lên, mặt đất sụp đổ tan hoang, nhưng Hughes đã sớm biến mất khỏi vị trí cũ.
Lucci lập tức bắt được bóng dáng vừa xuất hiện của Hughes: "Kẻ này chính là kẻ đã vu oan cho ngài Ron?"
Không chút chần chừ, Lucci báo cáo ngay cho Sengoku: "Một kẻ vu khống bẩn thỉu!"
Sengoku quay sang nhìn Kizaru đang đứng bên cạnh. Lúc này, người của băng hải tặc Râu Trắng đang vây công Râu Đen, trong khi Hải quân cũng đang nỗ lực tấn công các thành viên băng Râu Trắng. Akainu và Aokiji đều đã dốc toàn lực ra tay, duy chỉ có Kizaru là vẫn thong dong, lúc thì bắn một tia sáng chỗ này, lúc lại đánh một chiêu chỗ kia, vẻ ngoài có vẻ bận rộn nhưng thực chất chẳng hề dùng sức.
"Nguyên soái đại nhân à..." Kizaru mở lời lười biếng, không quên phàn nàn với Sengoku: "Đám người băng Râu Trắng đông quá, lại còn mạnh nữa, làm tôi thấy sợ quá đi thôi."
Khóe mắt Sengoku giật giật: "Kizaru, nếu ngươi thu lại cái biểu cảm khoa trương đó thì lời nói mới có chút sức thuyết phục. Ngươi toàn lựa những kẻ yếu nhất của băng Râu Trắng để đối phó. Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nó, ngươi có thể đứng ngoài cuộc chiến này."
Sengoku chỉ tay về phía Hughes: "Thấy kẻ đó không? Bắt hắn lại cho ta!"
Kizaru nhìn theo hướng chỉ tay. Hệ thống sức mạnh của Niệm năng lực giả vốn khác biệt hoàn toàn với thế giới One Piece. Hắn cảm nhận được Hughes không hề yếu, nhưng lại không thể đo lường chính xác thực lực của đối phương đến mức nào.
"Được thôi."
Kizaru dứt lời liền trực tiếp ra tay. Hắn đưa ngón tay lên nhắm chuẩn vị trí của Hughes, một chùm tia sáng chói lòa trong nháy mắt đã lao đến.
"Cứng!"
Hughes theo bản năng đưa lòng bàn tay lên đỡ. Đòn tấn công của Kizaru đánh trúng đích, nhưng nhờ có kỹ thuật "Cứng" phòng
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────
- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền