Chương 8: Bầy trùng
Gallus lượn vòng trên không trung ở độ cao nghìn mét, nhãn thần khóa chặt mục tiêu là con Toái Nham Nhuyễn Trùng phía dưới.
Thông qua Sinh Mệnh Đẳng Cấp Thăm Dò Thuật, hắn xác định đối phương là sinh mệnh thể cấp 7, tương đương với đẳng cấp hiện tại của hắn. Đây là loại kỹ năng pháp thuật mà hắn đã thức tỉnh từ một năm trước.
Loài rồng vốn là sinh vật ma pháp đỉnh cao, đồng thời cũng là thuật sĩ bẩm sinh. Theo sự tăng trưởng của tuổi tác, chúng sẽ tự nhiên nắm giữ nhiều thuật pháp nguồn gốc từ huyết mạch. Những thuật pháp này khác với pháp thuật thông thường, tuy uy lực có phần kém hơn nhưng lại có thể thi triển tức thời, nên còn được gọi là kỹ năng loại pháp thuật.
Sinh Mệnh Đẳng Cấp Thăm Dò Thuật chính là một trong số đó. Thông thường, ấu long chưa đến giai đoạn có thể thức tỉnh loại kỹ năng này. Tuy nhiên, nhờ vào quá trình thích ứng tiến hóa, Gallus không chỉ phát triển nhanh chóng về thể phách mà còn sớm nắm giữ được một vài thuật pháp huyết mạch.
"Cùng cấp bậc với mình, chắc chắn có thể nắm chắc phần thắng."
Sinh mệnh đẳng cấp chỉ mang tính tham khảo, bởi có rất nhiều sinh vật sở hữu khả năng vượt cấp chiến đấu, mà loài rồng lại chính là kẻ kiệt xuất nhất. Dù vậy, Gallus vốn tính cẩn thận, tạm thời y không cân nhắc việc đi săn vượt cấp mà chọn Toái Nham Nhuyễn Trùng cùng cấp làm mục tiêu.
Hắn thu liễm long uy, đôi cánh rung động nhẹ nhàng nhất có thể, từ trên cao dần dần áp sát con mồi. Toái Nham Nhuyễn Trùng vốn nhận biết phương vị sinh vật thông qua cảm giác chấn động.
Làn gió nhẹ lướt qua, con quái vật đang tắm nắng chợt cảnh giác ngẩng đầu, hai con mắt nhỏ như hạt đậu xanh chớp liên tục. Trên vùng hoang dã này, hung thú và ma vật mạnh mẽ có mặt khắp nơi, chưa kể đến các đội đi săn của những chủng tộc có trí tuệ. Đi săn và bị săn là quy luật vĩnh hằng. Toái Nham Nhuyễn Trùng là một kẻ săn mồi đáng gờm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể trở thành con mồi.
Ở độ cao trăm mét, nhận thấy đối phương có dấu hiệu dị thường, Gallus nheo mắt lại. Đôi cánh rộng hơn 12 mét đột nhiên sải dài, cuốn theo cuồng phong mãnh liệt. Ấu long hóa thành một đạo ánh sáng đỏ thẫm như thiên thạch lao xuống, rìa cánh cắt đứt không khí mạnh đến mức gần như ma sát ra lửa.
Đến khi Toái Nham Nhuyễn Trùng kịp phản ứng, bóng tối của loài rồng đã hoàn toàn bao trùm lấy thân thể nó.
Không hề có ý định giảm tốc, Gallus mang theo sức mạnh nghìn cân từ cú lao mình, lấy thân thể làm vũ khí nện thẳng lên người con quái vật. Khi lớp giáp trùng cứng như sắt tiếp xúc với cơ thể rồng, lực xung kích khổng lồ khiến lớp vỏ đen kịt vỡ vụn như vỏ trứng, huyết nhục phía dưới trực tiếp nát bấy.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất rung chuyển. Những phiến nham thạch vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, bụi bặm bốc lên mù mịt. Toái Nham Nhuyễn Trùng – kẻ vốn được coi là mạnh mẽ trong số các sinh mệnh cấp 7 – bị cú va chạm từ trên trời giáng xuống đánh trúng, thân thể đứt lìa làm đôi.
Trong khi đó, Gallus chỉ bị bong tróc vài miếng vảy giảm chấn, gần như không chịu bất kỳ tổn thương nào.
"U u u!"
Cơn kịch độc khiến Toái Nham Nhuyễn Trùng phát ra tiếng gào thét như gió rít qua hẻm núi. Sinh mệnh lực của loài trùng vô cùng dai dẳng, nó chưa chết ngay mà ngược lại còn bộc phát sức mạnh cuối cùng, nửa thân trên điên cuồng lăn lộn, hất ấu long về phía những cột nham trùy sắc nhọn.
Nham trùy không thể đâm thủng long lân, trái lại còn bị nghiền nát. Lớp vảy giảm chấn trên lưng Gallus hấp thụ toàn bộ lực xung kích rồi tạo ra một luồng phản chấn. Hắn mượn lực đó, lao về phía đối thủ với tốc độ nhanh hơn trước.
Lúc này, Toái Nham Nhuyễn Trùng đã nảy sinh ý định chạy trốn. Răng trong miệng nó xoay tròn gặm nhấm mặt đất, nửa thân mình đã chui tọt xuống lòng đất. Dù chỉ còn lại nửa thân trên, nhưng với khả năng tái sinh đáng sợ, nó vẫn có thể dần phục hồi hoàn chỉnh.
Cảm nhận được chấn động từ thân rồng đang lao tới, phần giáp xác còn lộ trên mặt đất của con trùng chợt phình to, từ các khe hở phun ra hơi nước áp suất cao ở nhiệt độ cực lớn. Một mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đòn tấn công này mang theo cả hỏa hệ và thủy hệ tổn thương, là chiêu thức bảo mạng không thể xem thường của nó.
Gallus nheo mắt, lao thẳng qua làn hơi nước, dùng thể phách mạnh mẽ vượt qua sự cản trở. Một trảo của hắn xé toạc trùng giáp, găm sâu vào trong lớp thịt.
Hô!
Đôi cánh cường tráng vỗ mạnh, hắn lôi toàn bộ nửa thân trên của con trùng ra khỏi lòng đất, sau đó xoay tròn nó giữa không trung, nện liên tiếp vào những tảng đá xung quanh. Tiếng va đập trầm đục vang lên liên tục trong vài giây.
Khi bụi bặm tản đi, Gallus buông móng vuốt. Toái Nham Nhuyễn Trùng đã hoàn toàn im lặng, giáp xác vỡ vụn, huyết nhục thối nát, chết vô cùng thê thảm.
"Dùng lực hơi quá tay rồi. Toái Nham Nhuyễn Trùng cùng cấp dường như hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của mình."
Hắn nắm chặt rồi lại buông long trảo, cảm nhận cảm giác đau đớn trên thân đang nhanh chóng biến mất. Đòn hơi nước nhiệt độ cao kia cơ bản bị hắn miễn dịch phần hỏa hệ, còn thủy hệ vốn dĩ có thể gây chút rắc rối, nhưng nhờ từng rèn luyện thích ứng nên tổn thương không đáng kể.
"Việc mình gạt bỏ sự chán ghét để rèn luyện trong nước thật sự có hiệu quả. Tuy không thể định lượng cụ thể, nhưng kháng tính thủy hệ của mình chắc chắn đã tăng lên."
Quay đầu nhìn thi thể con trùng, Gallus bước tới dùng vuốt lột lớp giáp, lộ ra phần thịt bên trong. Khác với vẻ ngoài dữ tợn, thịt của nó lại trắng ngần, trông rất ngon mắt. Vị của nó cũng tuyệt vời không kém, mát lạnh, thanh ngọt, giống như kem hương thảo vậy.
Sau khi thưởng thức xong bữa tối, Gallus đưa mắt quan sát xung quanh khu vực đường hầm bỏ hoang này. Nơi đây đá tảng mọc lởm chởm, vách đá dựng đứng bao quanh, lòng đất chằng chịt những hầm mỏ cũ đã sụp đổ. Hắn hạ cánh xuống đáy đường hầm, nhắm mắt cảm nhận vùng đất dưới chân và nhanh chóng nhận thấy một lực hấp dẫn nhàn nhạt.
"Dưới này vẫn còn sót lại một ít quặng mạch."
Hắn thầm tính toán. Trên hoang dã Selma, những điểm khai thác bỏ hoang như thế này không ít, nhưng nơi nào còn sót lại quặng mạch thì hiếm thấy hơn. Gallus nghĩ thầm, nơi này dường như là một nơi cư ngụ không tồi. Cách đó không xa có một cánh rừng, có hồ nước và số lượng lớn sinh vật tương tự Hôi Liệp Cẩu làm nguồn thức ăn.
Nước, con mồi, tài nguyên khoáng sản. Những yếu tố này biến nơi đây thành một địa điểm lý tưởng.
"Sau khi rời khỏi con rồng sắt mẹ kia, mình có thể chiếm cứ nơi này làm long sào, rồi sau đó mới tính tiếp."
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Ánh mắt Gallus ngưng lại, đôi cánh vỗ mạnh, hắn lao thẳng lên không trung trong chớp mắt.
Bành!
Mảnh đất nơi hắn vừa đứng vỡ vụn. Một bóng đen khổng lồ phá đất lao ra, bắn cao lên vài trăm mét rồi mới rơi xuống.
Gallus thở phào nhẹ nhõm, tròng mắt nhìn xuống phía dưới. Trong tầm mắt hắn là một con Toái Nham Nhuyễn Trùng dài tới trăm mét, chiếm cứ toàn bộ đáy đường hầm. Lớp giáp trùng ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo dưới mặt trời, mang lại cảm giác áp bách nghẹt thở.
Răng rắc!
Theo những tiếng động rợn người, mặt đất không ngừng nứt vỡ. Từng con Toái Nham Nhuyễn Trùng khác lũ lượt chui lên. Chúng dày đặc, số lượng đông đảo, thân mình quấn quýt lấy nhau khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Lại là một đàn Toái Nham Nhuyễn Trùng, còn có cả Trùng Vương nữa. Nơi này tạm thời không có duyên với mình rồi. Xem ra tìm một lãnh địa phù hợp chẳng dễ dàng gì."
Ấu long thầm tiếc nuối một tiếng, hắn né tránh bãi mưa axit do Trùng Vương phun tới, vỗ cánh bay cao dần rồi rời đi.