ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Lấy Một Long Chi Lực Đánh Bại Toàn Bộ Thế Giới

Chương 2. Thủy nguyên tố thân hòa

Chương 2: Thủy nguyên tố thân hòa

Bernardo là tên của tinh cầu nằm dưới chân Gallus.

Trên tinh cầu này, nền văn minh ma pháp phát triển vô cùng rực rỡ, mọi quốc gia đều dốc toàn lực để nghiên cứu kỹ thuật ma pháp. Những cường quốc hàng đầu thậm chí đã chế tạo thành công phi thuyền liên hành tinh bằng động cơ ma pháp, thông qua việc thăm dò không gian và các tinh cầu khác để thu thập tài nguyên trong vũ trụ.

"Long tộc gần như là sinh vật cấp cao nhất, nhưng ở thế giới này cũng không thể coi là vô địch."

Gallus nhìn lên vầng trăng giả trên bầu trời, khẽ chớp mắt. Trong truyền thừa có nhắc tới một tôn Thái Cổ Lam Long danh hiệu "Cụ Phong Chi Dực", bởi vì phá hủy vài tòa thành trì của đế quốc Tinh Linh Nausir mà bị truy nã gắt gao. Cuối cùng, Nausir đã lấy một tòa thành làm mồi nhử, dùng ma pháp đại trận vây khốn Cụ Phong Chi Dực. Vầng trăng giả khi ấy đã giáng xuống chùm sáng hủy diệt tất cả, tước đi sinh mạng của con rồng thái cổ kia.

"Hơn nữa, các chủng tộc khác trên tinh cầu Bernardo vốn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về Ngũ Sắc Long và Á Thiết Long. Một khi phát hiện, chúng lập tức sẽ chuẩn bị thảo phạt."

Long tộc có rất nhiều chủng loại. Phổ biến nhất là Ngũ Sắc Long, Kim Loại Long, Bảo Thạch Long, sau đó mới tới Á Thiết Long. Ngũ Sắc Long vì bản tính tà ác, thích gây rối phá hoại nên bị coi là ác long; còn Á Thiết Long lại bị xem là "chó dại" trong loài rồng, ngay cả đồng tộc cũng bị chúng hạ sát thủ, nói gì đến các chủng tộc khác.

"Hắn là hỗn huyết giữa Ngũ Sắc Long và Á Thiết Long, hơn nữa còn là lai giữa Hồng Long và Thiết Long. E rằng trong mắt kẻ khác, hắn sẽ bị coi là ác long trong đám ác long, là loại rồng tà ác bẩm sinh cần phải trừ khử sớm."

Gallus ngồi bệt bên bờ hồ, chiếc đuôi ấu long ngâm trong nước khẽ vẫy qua vẫy lại. Ánh trăng chiếu rọi lên thân hình hắn. Cảm nhận chiếc đuôi phiêu đãng trong làn nước, thỉnh thoảng còn có vài con cá nhỏ tìm đến rỉa sạch tảo và tro bụi, cảm giác thoải mái ấy khiến hắn trầm ngâm suy tính.

"Vẫn nên rèn luyện nhiều hơn để cường hóa bản thân. Chỉ khi chính mình mạnh mẽ, đối mặt với hiểm cảnh sau này mới thêm phần nắm chắc."

Cuộc đời rồng này vừa mới bắt đầu, Gallus hy vọng có thể sống lâu nhất có thể, không muốn giống như kiếp trước, đang ở tuổi mười tám thanh xuân lại gặp phải "vận đổi đời" mà bỏ mạng.

"Trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ: sống lâu trăm tuổi. À không, long tộc trăm tuổi mới tính là trưởng thành, vẫn nên mong bản thân trường thọ thiên tuế đi."

Gallus ngả người ra sau, thân hình ấu long đập tan mặt nước, tóe lên vô số bọt nước óng ánh dưới ánh trăng. Hắn lặn xuống nơi sâu nhất của đáy hồ, chịu đựng áp lực nước nặng nề mà không cần hô hấp.

Thực tế, rồng có thể hô hấp dưới nước, nhưng Gallus muốn rèn luyện năng lực tim phổi cùng tính liên kết với thủy nguyên tố. Nhờ vào việc kiên trì huấn luyện ngày qua ngày, tim phổi của hắn mạnh hơn nhiều so với đồng loại, cường độ và thời gian phun ra long tức đều vượt xa những ấu long bình thường.

Mặt khác, Thiết Long và Hồng Long đều thuộc hệ Hỏa nên vốn dĩ rất ghét nước. Là một kẻ hỗn huyết, Gallus cũng không ngoại lệ, hắn là một con hỏa long chính hiệu. Những đòn tấn công thuộc tính Thủy hoặc Băng sẽ gây ra sát thương gấp bội lên người hắn.

Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ chính là đối mặt với nó. Để phòng hờ ngày sau gặp phải kẻ địch khắc chế, từ mấy năm trước, Gallus đã cắn răng chịu đựng sự chán ghét, thỉnh thoảng lại ngâm mình dưới nước để thích nghi. Đến nay, bản năng bài trừ nước của hắn đã hoàn toàn biến mất. Dù chưa thực sự giao chiến với cao thủ hệ Thủy để xác định mức độ thân hòa nguyên tố, nhưng ít nhất hắn cảm thấy mình sẽ không còn phải chịu tổn thương gấp bội nữa.

Đột nhiên, từ phía sau truyền đến dao động nhỏ của dòng nước. Một bóng đen cực tốc lao tới, phát động tấn công nhắm vào Gallus.

Hắn nhạy cảm bắt được sự thay đổi, trước khi đòn đánh ập đến đã kịp xoay người, nâng long trảo đánh mạnh ra một cú.

Bành!

Một chiếc móng vuốt màu đen và một chiếc móng vuốt hỏa hồng va chạm kịch liệt, chấn khởi một luồng sóng nước dưới đáy hồ. Chiếc móng hỏa hồng kia gắt gao bấu chặt lấy long trảo của Gallus, ý đồ đấu sức với hắn.

Tuy nhiên, lực lượng của Gallus vô cùng kinh người. Dưới lớp lân phiến, từng thớ cơ bắp tráng kiện bành trướng, lân giáp căng cứng, hắn từng tấc từng tấc ép xuống khiến chiếc móng đối phương liên tục lùi lại.

Đấu sức thất bại, chủ nhân của móng vuốt hỏa hồng thu tay về. Một đôi long đồng màu đỏ nhìn chằm chằm Gallus, giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ bất mãn vang lên:

"Gallus, tên hỗn huyết đáng ghét, ta sớm muộn gì cũng sẽ thắng được huynh!"

Đó là sồ long Samantha, muội muội của Gallus, một con Hồng Long thuần huyết. Trong long tộc, hỗn huyết là chuyện cực kỳ hiếm thấy bởi huyết mạch loài rồng vốn bá đạo, rất khó dung hợp. Chẳng hạn như Hồng Long và Thiết Long kết hợp, xác suất lớn sẽ sinh ra Hồng Long hoặc Thiết Long thuần huyết tùy theo huyết mạch bên nào mạnh hơn. Một kẻ có thể dung hợp cả hai dòng máu như Gallus thực sự là ít lại càng ít.

Đùng!

Gallus vung móng gõ mạnh lên đầu hồng sồ long một cái.

"Đối đãi với kẻ mạnh hơn mình, hãy chú ý ngữ khí và từ ngữ của ngươi."

Cú đánh này không hề nhẹ, khiến đầu của Samantha lệch hẳn sang một bên, suýt chút nữa là cả thân hình rồng bị đánh bay ra ngoài. Trong thế giới loài rồng, đặc biệt là ác long, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Chỉ có sức mạnh mới giành được sự tôn trọng, và Gallus đã sớm quen với cách giao lưu đầy bạo lực này.

Hồng Long muội muội sinh sau Gallus một năm. Thuở đó, thấy muội muội tròn vo đáng yêu, Gallus sinh lòng trắc ẩn, xé một miếng thịt từ phần ăn của mình cho nó. Nào ngờ, nó lại cho rằng hắn mềm yếu nên được đà lấn tới, ra lệnh cho Gallus phải giao nộp toàn bộ thức ăn. Một con Thiết Long đệ đệ khác cũng thấy hắn dễ bắt nạt nên hùa theo muội muội định cướp đoạt.

Kết cục là cả hai bị Gallus đè xuống đất đánh cho một trận nhừ tử, rụng mất mấy cái răng mới chịu ngoan ngoãn lại. Với tư cách là hỗn huyết long, Gallus bẩm sinh đã mạnh hơn Hồng Long hay Thiết Long thông thường, chưa kể hắn còn lớn hơn chúng một tuổi.

Bị đánh một móng, Hồng Long muội muội nhe răng trợn mắt muốn phản kích, nhưng khi chạm phải ánh mắt hung quang của Gallus, nó liền biết thời biết thế mà thu liễm lại. Hồng Long tôn thờ bạo lực, thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, nhưng khi thấy bản thân yếu thế, chúng sẽ tạm thời nhẫn nhịn, chờ ngày vượt qua đối thủ mới hung hãn trả thù. Những năm qua bị Gallus giáo huấn không ít, nó biết rõ vị huynh trưởng này ra tay chẳng bao giờ nương tình.

"Huynh trưởng kính yêu của ta." Hồng Long muội muội dịu giọng: "Mẫu thân truyền huynh tới long sào."

Nói xong mục đích tìm người, nó nhỏ giọng lầm bầm: "Ngày nào cũng thích ngâm mình dưới nước, huynh thật là kỳ quặc, hại ta cũng phải xuống nước theo."

Samantha cảm thấy toàn thân không thoải mái khi ở dưới nước, gương mặt rồng hiện rõ vẻ căm ghét. Nó vặn vẹo thân mình, quẫy đuôi lao nhanh lên phía trên, rời khỏi hồ nước trước Gallus một bước.

Gallus không vội vã, hắn vỗ mạnh đôi cánh dưới nước, chợt vọt ra khỏi mặt hồ, bay lượn trên không trung. Với tốc độ vượt trội, hắn phát sau mà đến trước, vượt qua Hồng Long muội muội để hướng về phía long sào.

Long sào nằm trên vách đá đông bắc của một hố sụt khổng lồ. Nhìn từ bên ngoài, nơi đó chỉ là một sơn động đơn sơ, thô kệch. Ánh trăng không thể chiếu rọi vào sâu bên trong, nhưng vách đá của tổ rồng lại được bao phủ bởi một tầng kim loại kỳ lạ, có vài chỗ tản ra ánh sáng mờ ảo khiến bên trong không hề tăm tối.

Gallus thu cánh, sải bước trên sàn nhà đã kim loại hóa, đi sâu vào trong. Càng vào sâu, dấu vết kim loại càng xuất hiện nhiều hơn. Từng khóm kim loại nở rộ trên vách đá như hoa tươi, dưới mặt đất còn có những cột kim loại góc cạnh nhô lên.

Cuối cùng, khi Gallus tiến vào khu vực sâu nhất, tầm mắt hắn bỗng mở rộng, hiện ra một không gian trống rỗng khổng lồ. Trung tâm của long sào không phải là động quật thô ráp thông thường. Mặt đất và vách tường xung quanh đều được phủ một tầng kim loại mềm mại mà cứng cỏi, tính chất tương tự như thủy ngân nhưng bề mặt lại hiện lên những gợn sóng màu rỉ sắt.

Phía chính bắc sừng sững một đài kim loại dạng bậc thang cao ba mươi mét, đỉnh cao nhất chính là vương tọa của Thiết Long mẫu thân. Nó được đúc từ vô số vũ khí của những kẻ bại trận, giờ đây ngưng kết thành bậc thang, mỗi bậc đều khắc đầy phù văn Long ngữ.

Gallus ngẩng đầu nhìn lên. Trên vương tọa là một quái vật khổng lồ dài tới hai mươi mét, mỗi hơi thở tỏa ra đều mang theo luồng khí lưu như cuồng phong gào thét. Đó mới chính là một con cự long thực thụ.