ItruyenChu Logo

[Dịch] Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 19. Hồi tâm chuyển ý (2)

Chương 19: Hồi tâm chuyển ý (2)

Chỉ tiếc là chí hướng của hắn không nằm ở đây. Britney biết gia cảnh của hắn không tốt, trở thành Ma pháp sư đối với hắn là lựa chọn thực tế hơn nhiều so với việc làm học giả.

Là một người thầy, nàng không thể vì kỳ vọng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến lựa chọn cuộc đời của học sinh.

Nàng vừa bước vào tòa ký túc xá, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập: "Lão sư Britney, có thư của cô này."

Một nữ giáo viên khác đưa phong thư cho nàng: "Là từ Hiệp hội Toán học gửi tới."

Nàng ta nhìn Britney, ướm hỏi: "Lão sư Britney lại có bài viết mới được hiệp hội thu nhận sao?"

Britney mỉm cười gật đầu: "Chắc là bài viết về cách giải tổng quát cho vấn đề Laus hôm trước."

"Vấn đề Laus!" Nữ giáo viên kia kinh hô thành tiếng.

Là giáo viên dạy toán, nàng ta đương nhiên biết đến vấn đề Laus. Đây là một bài toán đã lưu truyền từ lâu, tuy đã có đáp án nhưng các học giả đều nhất trí rằng phải tồn tại một cách giải tổng quát cho những dạng toán tương tự.

Nói cách khác, giới toán học tin rằng có một công thức chung để giải quyết trực tiếp vấn đề Laus. Thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua, không một ai tìm ra nó, khiến không ít người bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của công thức này.

Nếu có ai tìm được công thức đó, đây chắc chắn sẽ là một phát kiến vĩ đại, đủ để ghi danh vào sử sách.

Nàng ta nhìn Britney với vẻ không tin nổi: "Cô đã tìm ra công thức giải vấn đề Laus rồi sao?"

"Là nhờ có Blair gợi ý." Britney mỉm cười: "Lão sư Daisy, nếu không có việc gì thì tôi xin phép vào trước."

Nhìn bóng lưng Britney, Daisy không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ xen lẫn đố kỵ.

Lão sư Britney không chỉ trẻ đẹp hơn nàng ta mà thành tựu cũng cao hơn rất nhiều. Cả đời Daisy có lẽ chỉ có thể làm giáo viên tại học viện Thánh Donas, còn Britney lại có khả năng trở thành một học giả vĩ đại. Chỉ riêng việc giải quyết được vấn đề Laus cũng đủ để mang lại cho nàng vinh quang to lớn.

Daisy lắc đầu thở dài, thầm nghĩ phải chăng các vị thần đều ưu ái những phụ nữ như Britney. Tại sao khi Blair học lớp của nàng ta năm nhất lại chưa từng thể hiện thiên phú kinh người như vậy?

Về đến phòng, Britney lập tức mở phong thư.

Dù bài viết hôm đó nàng để Blair là tác giả thứ nhất, nhưng Hiệp hội Toán học dường như có ý kiến khác.

Trong thư viết, sau khi được thẩm định, công thức tổng quát cho vấn đề Laus mà nàng đề xuất là hoàn toàn chính xác. Bài viết sẽ được đăng trên kỳ tới của học báo. Ngoài ra, hiệp hội còn trân trọng mời nàng tham gia buổi tọa đàm học thuật diễn ra sau vài ngày nữa.

Hiệp hội Toán học tổ chức tọa đàm mỗi tháng để các học giả giao lưu, nghiên cứu. Những người tham gia đều là những bậc đại tài có tiếng tăm. Trước đây Britney chưa đủ tư cách để góp mặt, nhưng rõ ràng hai bài viết vừa qua đã giúp nàng khẳng định được vị thế.

Đáng lẽ phải vui mừng, nhưng lúc này Britney lại cảm thấy có chút mất mát.

Nghĩ đến một thiên tài toán học như Blair cuối cùng lại không thể tỏa sáng, đó không chỉ là tổn thất của nàng mà còn là của cả ngành toán học.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

Britney mở cửa và thấy một bóng người đang đứng đó.

Nàng mỉm cười: "Blair, ngươi đến đúng lúc lắm. Bài viết về vấn đề Laus đã được Hiệp hội Toán học thu nhận. Ta đã nói rồi, vì ý tưởng là của ngươi nên ta để tên ngươi là tác giả thứ nhất. Chúc mừng ngươi, Blair, ngươi đã giải quyết được một nan đề của giới toán học."

Tác giả thứ nhất hay thứ hai, Trần Lạc căn bản không quan tâm, hắn chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đã biết.

Lúc này Britney mới hỏi: "Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

Trần Lạc ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc đáp: "Lão sư Britney, ta muốn cùng người học toán học!"