Chương 1: Hệ thống đầu cơ trục lợi bắt quỷ
Trong hành lang u ám, một nam tử trung niên mặc thanh y với gương mặt đầy vẻ hoảng sợ đang dáo dác chạy trốn. Có lẽ vì quá kinh hãi, y chạy như kẻ mất hồn, đâm sầm vào mấy thiết bị y tế khiến chúng đổ vỡ ngổn ngang.
Ngay sát phía sau, một thanh niên đang đuổi theo không rời, gương mặt hiện rõ vẻ tham lam. Toàn thân thanh niên này bao phủ một luồng hắc khí nhạt nhòa, tựa như bước ra từ thâm uyên. Dưới ánh đèn hôn ám, vẻ mặt dữ tợn của hắn trông vô cùng quỷ dị.
Khoảng cách giữa cả hai không ngừng thu hẹp lại.
"Van cầu ngươi, buông tha cho ta! Đừng quấn lấy ta nữa!" Nam tử thanh y thấy vậy, thần sắc càng thêm kinh hoàng, run giọng cầu xin.
Hắn không hề đáp lời, vẫn lầm lì đuổi theo không buông, trong miệng phát ra từng đợt tiếng cười âm trầm: "Kiệt kiệt kiệt..."
Tiếng cười vang vọng trong hành lang, phảng phất như lệ quỷ gọi hồn khiến nam tử thanh y càng thêm sợ hãi. Một luồng khí lạnh xông thẳng lên từ đáy lòng, y hận không thể mọc thêm hai chân để liều mạng bỏ chạy. Trong lúc túng quẫn, y không ngừng vơ lấy mấy thùng rác ném ra sau, mưu đồ gây chút hỗn loạn cho kẻ đang truy đuổi.
Dù thừa biết chuyện này chẳng có tác dụng gì, bởi tiếng bước chân sau lưng đang mỗi lúc một gần hơn... nhưng đó là điều duy nhất y có thể làm lúc này.
Khoảng cách bị kéo lại cực gần.
Rốt cuộc, tiếng bước chân đã vang lên ngay bên tai. Nam tử thanh y cảm thấy sống lưng lạnh toát, còn chưa kịp phát ra tiếng cầu xin thì chỉ nghe thấy một tiếng "soạt", trước mắt triệt để rơi vào màn đêm đen kịt.
...
"Cuối cùng cũng bắt được ngươi."
Lâm Thần lộ vẻ mừng rỡ, lắc lắc cái bao tải màu hồng trong tay. Hắn mặc kệ nam tử thanh y đang giãy dụa bên trong, thong thả buộc chặt miệng túi lại. Theo động tác của hắn, sự phản kháng trong bao lập tức dừng lại, chiếc bao tải cũng không ngừng co rút, cuối cùng chỉ còn nhỏ bằng bàn tay.
【 Hệ thống, bán hắn. 】- Lâm Thần có chút nóng lòng nói.
【 Đã nhận lệnh, mời lựa chọn người mua. 】
Lâm Thần suy nghĩ một chút rồi đáp: "Con quỷ này ở trong bệnh viện lâu như vậy, chắc chắn biết chút y thuật, bán cho bệnh viện đi, tranh thủ kiếm cái giá tốt."
【 Đầu cơ thất bại. Con quỷ này chỉ biết trị bệnh cho quỷ, không biết chữa cho người. Trong giới Thần Quỷ tệ không có bệnh viện nào muốn tiếp nhận. Tuy nhiên, hiện tại nhiều khu mỏ đen ở các thế giới đang thiếu công nhân, giá cả có phần cao hơn, có muốn đầu cơ không? 】
Lâm Thần hơi tiếc nuối: "Đầu cơ đi."
【 Đầu cơ thành công, nhận được 300 Thần Quỷ tệ. Giá thu mua của khu mỏ đen hiện là cao nhất chư thiên thế giới, đã thiết lập làm địa chỉ đầu cơ mặc định. 】
Tốt thôi, 300 Thần Quỷ tệ cũng không phải con số nhỏ. Hắn mở bảng hệ thống ra:
Ký chủ: Lâm Thần Thể phách: 150 (Giới hạn người thường là 10) Tinh thần: 150 (Giới hạn người thường là 10) Quỷ lực: 190 Kỹ năng: Thuật mở khóa, thuật theo dõi, liễm tức thuật, thuật dịch dung, móc lốp, dùng độc cao thủ. Dị bảo: Bao tải màu hồng (Thu hồi bất kỳ loại quỷ nào). Số dư Thần Quỷ tệ: 500 Nhiệm vụ thành tựu: Tích lũy 10.000 Thần Quỷ tệ (Hiện tại: 7.000/10.000).
Đây chính là thành quả sau 18 năm nỗ lực của hắn kể từ khi đến thế giới này. Thế giới này cơ bản giống với Trái Đất kiếp trước. Khi mới xuyên không tới, hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi trưởng thành trong cô nhi viện Điểm Điểm. Sau đó, hắn bất ngờ thức tỉnh hệ thống "Bắt quỷ đầu cơ trục lợi". Trong cơn kích động, hắn bắt đầu lên đường tìm kiếm tung tích của quỷ.
Thế nhưng, thế giới này không phải nơi yêu ma lộng hành, nó giống hệt Lam Tinh trước kia. Quỷ có thể nói là tồn tại hiếm hoi hơn cả gấu trúc. Phần lớn mọi người đều không tin trên đời có quỷ, ngay cả Lâm Thần, nếu không nhờ thức tỉnh hệ thống thì có lẽ cũng khó lòng tin nổi.
Trong điều kiện mò kim đáy bể đó, Lâm Thần đã rong đuổi qua từng thành phố, ròng rã suốt mười năm mới bắt được 20 con quỷ. Nhờ bán chúng qua hệ thống, hắn mới có được thực lực như hiện tại.
Nhìn bảng thuộc tính, Lâm Thần cảm thấy rất an ủi. Nhưng khi nhìn đến hàng kỹ năng, niềm vui của hắn lại vơi đi vài phần.
Đống kỹ năng này là cái quỷ gì thế này... Những năm qua, quỷ bắt được đều đem bán sạch, nhưng hệ thống này chỉ cho phép rút thưởng. Tính cả con lệ quỷ hôm nay, tất cả số quỷ hắn bắt được đều đã đổi thành Thần Quỷ tệ để rút thưởng, vậy mà lần nào rút ra cũng là thuật theo dõi hoặc thuốc mê...
Đây có phải kỹ năng mà một vị cao nhân nên có không? Dẫu sao hắn cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, để người khác thấy những chiêu này, chắc họ tưởng hắn là kẻ lưu manh mất!
【 Phát hiện số dư Thần Quỷ tệ đạt mức 500, ký chủ có muốn rút thưởng không? 】
Rút! Kỹ năng nhiều không lo thiệt thân, không rút để dành ăn Tết sao?
【 Bắt đầu mười lượt rút liên tiếp. 】
Âm thanh hệ thống vừa dứt, một vòng xoáy giống như khe nứt thời không xuất hiện trong đầu Lâm Thần, từng món vật phẩm liên tục hiện ra.
【 Chúc mừng nhận được: 3 quả Thể Chất, 5 quả Tinh Thần. 】 【 Chúc mừng nhận được phần thưởng phẩm chất Kim: Dịch Cân Kinh. 】 【 Chúc mừng nhận được phần thưởng phẩm chất Kim: Hàng Quỷ Thập Ba Chưởng. 】
Ra màu kim rồi! Lại còn là công pháp mà hắn chưa từng rút được! Phẩm chất phần thưởng của hệ thống được sắp xếp theo thứ tự: Trắng, Xanh, Tím, Kim, Đỏ. Đây là lần đầu tiên Lâm Thần rút được phần thưởng màu kim.
Hắn chấn kinh vạn phần, rồi lập tức mừng rỡ. Phen này đúng là vận khí bùng nổ!
Quả Thể Chất và Tinh Thần thì không cần bàn tới, hầu như lần nào rút cũng có, thuộc loại quà khuyến khích giúp tăng vĩnh viễn thuộc tính. Lâm Thần hiện tại dám đối đầu trực diện với quỷ chính là nhờ sức mạnh tích lũy từ những loại quả này. Ngoài ra còn có quả Quỷ Lực, giúp hắn sở hữu năng lượng để tấn công trực tiếp vào những thực thể hư ảo.
Tạm gác lại những món quà thường thấy, Lâm Thần dồn toàn bộ sự chú ý vào hai bộ công pháp mới xuất hiện.
Dịch Cân Kinh: Nội công tâm pháp mạnh mẽ nhất trong một thế giới siêu phàm võ hiệp. Có tác dụng sinh ra nội lực, tẩy cân phạt tủy. Công pháp chia làm mười tầng, mỗi khi tu thành một tầng sẽ được tẩy tủy một lần, khiến nội lực tinh thuần và thăng tiến vượt bậc. Khi đại thành sẽ đạt được thể chất không chút tạp niệm. (Cực kỳ khó luyện, ngay cả thiên tài cũng cần ba mươi năm khổ luyện mới mong đại thành).
Hàng Quỷ Thập Ba Chưởng: Chưởng pháp uy lực phi phàm, đặc biệt gây sát thương kinh người lên các tướng quỷ, được mệnh danh là khắc tinh của quỷ đạo. Gồm mười chiêu thức, mỗi khi luyện thành một chiêu, uy lực sẽ tăng lên gấp bội.
Ghi chú: Sau khi nhận công pháp sẽ tự động tu thành tầng thứ nhất.
Nhìn thấy phần giới thiệu, Lâm Thần kích động đến mức suýt nhảy dựng lên. Cái hệ thống này cuối cùng cũng làm được việc! Hai quyển công pháp này đối với hắn quá quan trọng, bởi hiện tại hắn chỉ toàn kỹ năng hỗ trợ, chưa có chiêu thức nào dùng để chiến đấu chính diện.
Nơi này không tiện để nghiên cứu, Lâm Thần sửa sang lại quần áo, khẽ ho một tiếng rồi đi thẳng xuống lầu. Đây là một bệnh viện, có lẽ do sự xuất hiện của con quỷ kia nên thang máy tầng năm đã ngừng hoạt động, hắn đành phải đi thang bộ.
Vừa xuống tới tầng bốn, hắn đã thấy một người đàn ông trung niên hói đầu, bụng phệ, đang đứng chờ với vẻ mặt đầy lo âu. Thấy Lâm Thần đi xuống, người này mừng rỡ, vội vàng tiến lại gần: "Tiểu huynh đệ, ngài cuối cùng cũng xuống rồi. Thứ trên lầu... đâu rồi?"