ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 1. Lời tựa đặc biệt quan trọng

Chương 1: Lời tựa đặc biệt quan trọng

Chào mọi người, tôi là một người mới trong giới văn học mạng với bút danh Cổ Chân Nhân. Đây chính là quyển sách đầu tiên mà tôi đặt bút viết.

Nói đùa một chút thôi.

Trở lại chuyện chính, tôi luôn cho rằng lời tựa của một cuốn sách đóng vai trò tương đối quan trọng. Khi đọc sách, nên ưu tiên xem qua phần này trước, bởi lẽ lời tựa sẽ cho chúng ta biết nội dung tác phẩm thực chất đang nói về điều gì.

Trong phần tựa này, đầu tiên tôi sẽ giải đáp một số vấn đề liên quan đến bộ truyện "Cổ Chân Nhân". Kế đến, tôi sẽ tập trung chia sẻ về tình hình của "Vô Hạn Huyết Hạch".

Về tác phẩm "Cổ Chân Nhân":

Rất nhiều độc giả, bằng hữu và anh em gần xa đều dành sự quan tâm đặc biệt cho tác phẩm này. Kể từ khi bộ truyện bị phong tỏa cho đến tận hôm nay, ngày nào tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm về tình hình cập nhật chương mới.

Tình trạng hiện tại của bộ truyện vẫn là đang bị cấm, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng được gỡ bỏ. Tôi đã dành ra sáu, bảy năm ròng rã để viết tác phẩm này, nó là nơi kết tinh biết bao tâm huyết của tôi. Bất kỳ ai cũng có thể từ bỏ, nhưng riêng tôi thì không.

Tuy nhiên, thực tế trước mắt là bộ truyện thực sự không thể tiếp tục cập nhật.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ môi trường văn học mạng hiện nay. Điều kiện ngoại cảnh không cho phép tôi viết tiếp, một phần do chính sách (tôi tin rằng tương lai sẽ có những điều chỉnh tốt hơn), một phần do những ràng buộc trong hợp đồng với trang web, và một phần khác là do sự tố cáo từ một số độc giả cũng như đồng nghiệp.

Trên thế giới này, tôi chính là người khao khát được nhìn thấy "Cổ Chân Nhân" hoàn thành nhất.

Trong quãng thời gian bộ truyện bị phong tỏa, tôi đã trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp cầm bút. Tôi từng có dấu hiệu trầm cảm, thậm chí suýt chút nữa đã phải từ giã nghề cầm bút. Quá trình đó vô cùng thống khổ, mỗi ngày trôi qua đều là một sự dày vò.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng lại qua tháng, tôi lẳng lặng cắn răng chịu đựng. Thế giới bên ngoài vẫn bình yên, nhưng sâu trong lòng tôi lại sóng cuộn biển gầm, tăm tối không thấy ánh mặt trời. Tôi thấy mình như đang đi trên vách đá treo leo, không nhìn thấy ánh sáng, cũng chẳng thấy lối ra. Không ai có thể giúp đỡ tôi, ngoại trừ chính bản thân mình.

Giờ đây, tôi đã có thể mỉm cười đối mặt với mọi người. Có lẽ chính tinh thần của Phương Nguyên đã nâng đỡ tôi: kiên trì, trầm mặc và nỗ lực. Tôi có thể bị đánh bại lần này đến lần khác, nhưng tuyệt đối không để mình bị khuất phục.

Trong thời gian qua, có sự quan tâm, chờ đợi, nhưng cũng không thiếu những nghi ngờ và mắng nhiếc. Tôi rất muốn lên tiếng đáp lại, nhưng lại không biết phải nói sao cho thỏa đáng. Tôi từng có lúc tự lưu đày bản thân, không còn tâm trí để phản hồi bất cứ điều gì. Tôi giống như một con thuyền cô độc giữa đại dương bao la trong đêm bão tố.

Nhờ vào sự trôi đi của thời gian, tôi đã từng chút một vượt qua gian nan. Dần dần, tôi rút ra được những bài học từ trong đau khổ, bắt đầu tổng kết quá khứ và suy ngẫm nhiều hơn. Giờ đây, tôi mang đến câu trả lời của mình thông qua tác phẩm mới năm 2020 mang tên "Vô Hạn Huyết Hạch".

Tôi đã mất khoảng hai tháng để xây dựng đại cương cho quyển sách này. Xét về mặt cấu trúc, tác phẩm này thậm chí còn ưu tú hơn cả "Cổ Chân Nhân". Tôi cũng dành không ít công sức để thiết lập một hệ thống đặt tên nhân vật mang phong cách kỳ huyễn. Tôi nhận thấy tên dịch từ tiếng Anh thường dễ gây hoa mắt, khó nhớ, ít nhất là đối với bản thân tôi. Trong khi đó, tên thuần Trung lại không mang đúng phong vị, vì vậy lần này tôi đã tiến hành một sự đổi mới nho nhỏ. Tên của các nhân vật trong "Vô Hạn Huyết Hạch" về cơ bản đều mang những hàm ý sâu xa.

Tôi xin giới thiệu tỉ mỉ hơn về tác phẩm này:

Thứ nhất, dù mang tên "Vô Hạn Huyết Hạch" nhưng đây không phải là thể loại Vô Hạn Lưu. Tôi rất hài lòng với cái tên này, đây là phương án thứ hai mà tôi đã cân nhắc rất kỹ mới quyết định chọn. Nó hoàn toàn phù hợp với chủ đề của truyện, khi theo dõi mọi người sẽ sớm nhận ra.

Thứ hai, mạch truyện sẽ hơi chậm, mang hơi hướng quần tượng và kịch tính như trên sân khấu. Mỗi nhân vật đều có mục đích và câu chuyện riêng. Ngay cả nhân vật chính cũng có lúc phải đối mặt với thất bại.

Thứ ba, tốc độ cập nhật sẽ hơi chậm. Quyển sách này không giống với đa số các tác phẩm văn học mạng khác, nó lấy chất lượng làm trọng tâm, số lượng chỉ là thứ yếu. Vì cấu trúc truyện vô cùng tinh vi nên có lẽ sẽ có những giai đoạn điều chỉnh. Trong lúc đó, việc cập nhật có thể tạm dừng để tôi tiến hành sửa chữa văn bản. Cứ sau một khoảng thời gian, tôi sẽ chỉnh sửa lại các chương trước đó, có thể là thêm vào một đoạn cốt truyện ngắn, hoặc thay đổi cách hành văn và tự sự của một nhân vật. Mỗi lần sửa đổi, tôi đều sẽ thông báo cụ thể.

Thứ tư, tôi mong mọi người tuyệt đối không tiết lộ nội dung trước (spoiler). Chuyện quan trọng cần phải nhấn mạnh nhiều lần.

Sau cùng, nếu cảm thấy hài lòng, xin mọi người hãy dành tặng những phiếu bầu ủng hộ. Nếu "Cổ Chân Nhân" không thể thiếu đi sự ủng hộ của mọi người, thì "Vô Hạn Huyết Hạch" lại càng cần sự giúp đỡ ấy hơn. Đọc tác phẩm này cần nhiều sự kiên nhẫn, bởi mỗi lần lật mở trang sách, mọi người sẽ khám phá ra những bất ngờ khác biệt. Mỗi nhân vật đều mang một nét đặc sắc riêng, tựa như những bông pháo hoa rực rỡ thắp sáng màn đêm tăm tối.

Tôi tin rằng, khung cảnh ấy nhất định sẽ đẹp không sao tả xiết.

Giờ đây, xin mời tất cả hãy cùng tôi bắt đầu hành trình tuyệt diệu này.