ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Tu Tiên, Lại Lạc Vào Thế Giới Vu Sư

Chương 35. Luyện kim thuật và phù lục

Chương 35: Luyện kim thuật và phù lục

Nhờ nhiệm vụ chỉnh lý tài liệu tại kho đồ tầng chót, cùng những ngày đêm miệt mài nghiên cứu so sánh giữa "Luyện hóa khái niệm" và tài liệu vu sư trong phòng thí nghiệm trung cấp, Kiệt Minh đã tích lũy được lượng tri thức về đặc tính vật liệu và cấu trúc năng lượng vượt xa các học đồ cùng lứa, thậm chí có thể sánh ngang với một số vu sư chính thức thuộc hệ luyện kim sơ giai.

Sự tích lũy vững chắc đó giúp hắn thuận lợi vô cùng trong quá trình xây dựng mô hình vu thuật luyện kim. Mô hình vu thuật đầu tiên của hắn — Luyện kim thuật — có tốc độ hình thành nhanh hơn hẳn các học đồ khác.

Giờ phút này, nhân lúc vừa đột phá luyện khí tầng ba, chân nguyên và tinh thần lực trong cơ thể đều ở trạng thái sung mãn nhất, Kiệt Minh chìm toàn bộ tâm thần vào tinh thần hải, tiến hành điều chỉnh tinh tế bước cuối cùng cho mô hình vu thuật "Luyện kim thuật" sắp hoàn thiện.

Đây là mô hình độc nhất vô nhị do chính hắn tạo ra, dựa trên sự thấu hiểu về tài liệu của giới vu sư, dung hội quán thông nguyên lý luyện khí từ Đại Đạo Thư Các, cùng với cảm nhận sơ bộ về sức mạnh "khái niệm".

Vì mới cấu trúc không lâu, hiệu quả cốt lõi của mô hình luyện kim này cũng tương tự như luyện kim thuật thông thường của các học đồ khác: có thể phân tích cấu tạo vật chất, đồng thời khống chế và tái cấu trúc chúng ở một mức độ nhất định. Ưu điểm lớn nhất của nó là không cần dựa dẫm vào các vật dụng hỗ trợ như bàn luyện kim hay bàn thí nghiệm đặc thù. Chỉ cần tinh thần lực sung túc, Kiệt Minh có thể tay không thi triển vu thuật giống như cách đạo sư Clark từng làm.

Mặc dù luyện kim thuật bị xếp vào hệ vu thuật hậu cần, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể dùng để chiến đấu. Bản chất của nó là phân tích và làm chủ vật chất. Về lý thuyết, chỉ cần trình độ luyện kim đủ cao, hắn hoàn toàn có thể tùy ý vặn vẹo cấu trúc nhục thân của sinh vật.

Nếu bên cạnh luyện kim thuật, hắn cấu trúc thêm phân tích thuật cơ sở của phù văn học, thì dù kẻ địch có lớp phòng hộ năng lượng cường đại bao phủ quanh thân, hắn vẫn có thể trực tiếp phân tích, kiểm soát và thao túng chúng. Khi đó, hộ thuẫn hay nhục thể của kẻ thù đều sẽ trở thành đồ chơi trong tay hắn. Vạn pháp một khi tiến vào phạm vi khống chế của luyện kim thuật đều sẽ bị đoạt quyền điều khiển. Chỉ cần tinh lực và tinh thần lực của vu sư đủ mạnh, hắn gần như sẽ đạt đến trạng thái "vạn pháp bất xâm" đúng nghĩa.

Dĩ nhiên, cấu tạo vật chất hữu cơ quá phức tạp, đòi hỏi lượng tri thức khổng lồ, nên mục tiêu đó đối với mô hình hiện tại của hắn còn quá xa vời. Hiện giờ, luyện kim thuật của hắn mới chỉ khống chế dễ dàng các loại kim loại có cấu trúc đơn giản. Đối với vật chất vô cơ phức tạp, hắn cần tiêu tốn nhiều tinh thần lực hơn, còn chất hữu cơ thì vẫn là điều không tưởng. Riêng về phân tích thuật phù văn lại càng xa vời hơn nữa.

"Nhưng... trình độ luyện kim này ở giai đoạn hiện tại đã đủ dùng rồi."

Đối với dự định tiếp theo của Kiệt Minh, không chỉ cần hoàn thành mô hình luyện kim thuật mà việc tu vi đạt đến luyện khí tầng ba cũng là điều kiện tất yếu. Chân nguyên dồi dào ở tầm mức này không chỉ mang lại sức mạnh, mà còn là cột mốc mở khóa một kỹ nghệ tu tiên quan trọng khác: Phù lục.

Phù lục thực chất gồm hai phần: "Lục" đại diện cho việc chứng minh thân phận, còn "Phù" là một loại phương thức cố hóa pháp thuật lên vật dẫn để phóng ra nhanh chóng. Nó cấu thành từ hai bộ phận chính là vật dẫn và phù ấn. Vật dẫn thường là phù chỉ (giấy vẽ phù), ngọc thạch hoặc kim loại; còn phù ấn là những văn tự hoặc đồ hình đặc biệt chứa đựng cách dẫn dắt thiên địa linh khí.

Theo chỉ dẫn từ Đại Đạo Thư Các, Kiệt Minh bắt đầu lần thử nghiệm luyện chế đầu tiên.

Đầu tiên là vật dẫn. Ở tu tiên giới, người ta thường dùng phù chỉ chế tác từ linh thực, nhẹ nhàng và dễ tải linh khí, nhưng ở thế giới vu sư hắn chưa tìm thấy loại cây nào thay thế phù hợp. Tuy nhiên, luyện kim thuật đã cho hắn một lựa chọn khác.

Kiệt Minh lấy ra một phần tinh kim đã luyện hóa, trộn lẫn với một ít tinh túy kim loại từ vị diện khác có tính dẫn năng và tạo hình cực tốt mà hắn tìm được trong kho. Theo Đại Đạo Thư Các, loại vật dẫn kim loại này vốn thường dùng để luyện "Lục". Lý do chủ yếu là vì tinh kim quá đắt đỏ, dùng làm phù lục tiêu hao thì quá tốn kém. Những pháp môn luyện khí đơn giản trong điển tịch cũng yêu cầu tu vi luyện khí hậu kỳ mới có thể thực hiện, nên Kiệt Minh buộc phải mượn sức mạnh của luyện kim thuật để tinh luyện và dung hợp tài liệu.

May mắn thay, nhờ được rèn luyện chuyên sâu, luyện kim thuật của hắn xử lý kim loại rất hiệu quả. Cuối cùng, hắn đã tạo ra được một loại phù chỉ kim loại có độ dẻo và khả năng tải năng lượng nhất định. Dù nặng nề và đắt đỏ hơn phù chỉ thật, nhưng ít nhất nó đã giải quyết được vấn đề vật dẫn.

Tiếp theo là phù ấn. Kiệt Minh không có ý định sáng tạo mới ngay từ đầu. Hắn đối chiếu theo ghi chép về Hỏa Diễm Phù, dùng chân nguyên làm bút, cẩn thận từng chút một khắc họa những phù ấn huyền ảo lên tấm phù chỉ kim loại. Mỗi nét vẽ đều cần sự phối hợp chính xác giữa tần suất rót chân nguyên và tinh thần lực. Nhờ tinh thần lực mạnh mẽ từ minh tưởng pháp và luyện khí pháp, dù chưa qua đào tạo bài bản, động tác của hắn vẫn chuẩn xác như một chiếc máy in để hoàn thành lá phù.

Khi nét vẽ cuối cùng kết thúc, tấm phù chỉ kim loại hiện lên ánh quang nhạt. Kiệt Minh nóng lòng đi tới sân kiểm tra trong phòng thí nghiệm — nơi có thể chịu đựng được đòn tấn công của tam hoàn vu sư.

Kích hoạt hệ thống ghi chép của sân tập, Kiệt Minh lấy ra lá phù vừa chế tạo, rót một tia chân nguyên yếu ớt vào để kích phát phù ấn.

"Sắc!" Hắn khẽ quát một tiếng.

Hắn mong chờ một luồng hỏa diễm gào thét phun ra đủ để thiêu rụi một cọc gỗ lớn như trong điển tịch miêu tả. Thế nhưng, lá phù kim loại chỉ rung nhẹ một cái, sau đó...

"Phốc."

Một ngọn lửa nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay yếu ớt ngoi lên, lập lòe hai cái rồi vụt tắt ngóm.

Kiệt Minh: "...?"

Cái động tĩnh quái quỷ gì thế này?