ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Trở Lại Đại Học: Các Nàng Đều Nghĩ Nuôi Nhốt Ta

Chương 9. Kiếp này trùng phùng (2)

Chương 9: Kiếp này trùng phùng (2)

Triệu Kim An nở nụ cười ôn hòa, khẽ lắc đầu.

Mộc Dao lộ rõ vẻ thất vọng, nàng cắn nhẹ bờ môi, nhìn theo bóng lưng của Du Phỉ và Lý Lị phía trước, vẻ mặt đầy do dự.

"Vậy... vậy ta đi nhé?"

Dù sao đi nữa, bạn trai đã lên thành phố, đang lúc yêu đương nồng cháy thì nàng nên ở lại bên hắn mới đúng.

Triệu Kim An mỉm cười gật đầu: "Được."

Trong lòng Mộc Dao càng thêm tủi thân. Bắt gặp bạn trai đi bán cá đã đành, hôm nay hắn lại còn lạnh nhạt với mình như vậy. Nàng đứng ngẩn ra đó vài giây, rồi mới chậm chạp từng bước rời đi.

Đợi Mộc Dao đi khuất, Triệu Chí Dũng mới lên tiếng: "Kim An, sao ngươi không hẹn riêng Mộc Dao? Chúng ta có tiền mà, ngươi nên mời nàng đi ăn cơm, xem phim chứ!"

"Về thôi, đã hứa với tẩu tử là về nhà ăn cơm rồi."

"Ngươi đã cất công đến đây rồi, cơ hội tốt như vậy, ngươi nhìn xem nàng vẫn còn ngoái đầu lại nhìn kìa."

Trong lòng Triệu Chí Dũng, tiền mình kiếm được cũng là tiền của bạn thân, chẳng cần phân chia rạch ròi. Bạn thân cần đi hẹn hò thì cứ lấy mà dùng, cùng lắm ngày mai y chia phần cho mình ít đi một chút là được.

Không chỉ Mộc Dao, mà cả Du Phỉ và Lý Lị cũng đang ngoái lại nhìn.

"Mộc Dao, Triệu Kim An không hẹn ngươi sao?"

Mộc Dao lắc đầu.

"Ôi dào, không sao đâu, dù sao sau này các ngươi cũng học cùng một thành phố đại học mà." Du Phỉ tiến lên kéo tay Mộc Dao an ủi. Nàng và Mộc Dao đều trúng tuyển vào Đại học Công nghiệp Trung Nam, lại còn cùng một chuyên ngành.

"Mộc Dao, học phí của Triệu Kim An vẫn phải tự mình kiếm sao?" Lý Lị cố ý hỏi.

"Thế cũng tốt mà, tự mình kiếm tiền đi học càng thêm ý nghĩa." Du Phỉ đáp thay cho bạn.

Lý Lị lại bồi thêm một câu: "Một người chị họ của ta năm nay vừa tốt nghiệp, chị ấy nói lên đại học tìm bạn trai phải thận trọng, đừng chỉ nhìn vào thành tích hay tướng mạo."

"Thế thì nhìn cái gì? Lý Lị, ngươi thực dụng quá rồi đấy."

"Chậc, nói với ngươi cũng chẳng hiểu được."

Suốt cả quãng đường, Mộc Dao chỉ cúi đầu giữ im lặng, không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Khi nàng ngoảnh lại một lần nữa, Triệu Kim An đã xách sọt cá nhảy lên chiếc mô tô. Hắn cứ thế phóng đi, không một lần quay đầu nhìn lại.