ItruyenChu Logo

[Dịch] Trở Lại Đại Học: Các Nàng Đều Nghĩ Nuôi Nhốt Ta

Chương 1085. Có thể cai thuốc sao?

Chương 1085: Có thể cai thuốc sao?

Thẩm Tử Ngôn ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng nhiên bật cười rạng rỡ: "Tri Vi ngoan nhất! Tri Vi..."

Nàng định giành lấy điện thoại để nói chuyện tiếp với Triệu Tri Vi.

"Bảo bối, ba ba chờ chút nữa sẽ gọi lại cho con, dâu tây ba ba mua cho con rồi nhé."

"Tri Vi, dì mua cho con này!"

Triệu Kim An vội vàng cúp máy, đưa tay ngăn Thẩm Tử Ngôn đang cố cướp lấy điện thoại: "Cô tới Dương Thành uống nhầm thuốc rồi sao?"

"Không có nha."

Thẩm Tử Ngôn vẫn cười, nụ cười chân thật, chẳng mảy may tức giận.

"Tri Vi thật ngoan, chẳng bù cho Nặc Nặc, một tuổi còn chưa biết nói chuyện đi bộ."

Đồng Nghệ Mẫn đứng bên cạnh không khỏi cạn lời. Thẩm tổng, người nói thế này thì quá đáng thật rồi.

Thẩm Tử Ngôn cười cười rồi rời đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Đồng Nghệ Mẫn, ý bảo nàng hãy kể lại chuyện này cho Từ Mạn Mạn nghe.

Triệu Kim An không thấy lạ. Thẩm Tử Ngôn và Mộc Dao nếu có cơ hội mà không mỉa mai Từ Mạn Mạn vài câu thì đã không phải là họ. Họ càng công kích dữ dội, càng chứng tỏ họ đang ghen tị với việc Từ Mạn Mạn sinh được Triệu Tri Nặc.

Vấn đề là, Thẩm Tử Ngôn lần này tới Dương Thành rốt cuộc bị dây thần kinh nào chạm mạch vậy?

Trở lại căn phòng, Thẩm Tử Ngôn tựa lưng vào cửa, ngẩng đầu nhìn vào hư không: "Tô Miến, Tri Vi vừa mới gọi ta là dì."

"Nếu như... ta nói là nếu như, cô cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với Tri Hành và Tri Vi."

"Cộc, cộc!"

Nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Tử Ngôn lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, quay người mở cửa.

Ngoài hành lang, Triệu Kim An gắt khẽ: "Cô đừng có phát điên nữa!"

"Ta cứ thích phát điên đấy!"

Thẩm Tử Ngôn cười đáp, gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ quật cường.

Triệu Kim An nhìn nàng một lúc rồi quay người đi về phía phòng của Du Phỉ, vẫy tay ra hiệu cho Đồng Nghệ Mẫn: "Đi công tác thì đừng có nói năng lung tung."

"Triệu tổng, tôi..."

Đồng Nghệ Mẫn cũng cảm thấy khó xử. Từ Mạn Mạn đã bàn giao nàng phải giám sát chặt chẽ Triệu Kim An, không để Thẩm Tử Ngôn có cơ hội chen chân vào. Đứng giữa đôi bên thật sự khó xử, nhưng việc gọi điện báo cho Từ Mạn Mạn biết Thẩm Tử Ngôn đã tới Dương Thành là giới hạn cuối cùng nàng có thể làm. Dù sao nàng cũng là chị họ của Mạn Mạn, không thể giả vờ như không biết gì.

Ban ngày, Thẩm Tử Ngôn không đi cùng đoàn đến Lâm Thịnh. Nàng tới Dương Thành sẵn tiện để thị sát các cửa hàng nhượng quyền của "Tam Chi Quế Hoa".

Lưu Sấm Phong gọi điện mời ăn một bữa cơm, Trần Trạch và Vương Phương Dụ cũng lần lượt gửi lời mời tới Thẩm Tử Ngôn nhân dịp nàng lần đầu đến Dương Thành, nhưng nàng đều từ chối vì không có thời gian.

Nàng còn hỏi Lưu Sấm Phong và Cốc Siêu Thừa: "Các ngươi có gọi cho Kim An không?"

Từ sau lần tạm biệt ở Hoản Thành, Lưu Sấm Phong dường như nảy sinh khoảng cách với Triệu Kim An. Khi Lâm Thịnh lên sàn, hắn chỉ gọi điện chúc mừng Lâm Thanh Tuyết, lần này cũng không hề gửi cho Triệu Kim An lấy một tin nhắn.

Cốc Siêu Thừa có gửi, nhưng Lưu Sấm Phong thì không.

Chẳng phải là có thù hằn gì, nhưng tâm lý của Lưu Sấm Phong lúc này có lẽ chỉ mình hắn rõ.

Cốc Siêu Thừa từng nhắc nhở một câu, nhưng Lưu Sấm Phong chỉ đáp qua loa rằng đã gửi tin từ sớm.

Ngoại trừ Cốc Siêu Thừa, bốn người trong ký túc xá 303 thì Lưu Sấm Phong luôn

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip