ItruyenChu Logo

[Dịch] Thượng Cổ Luyện Yêu Sư

Chương 690. Tứ Nhân Hành

Chương 690: Tứ Nhân Hành

Gâu gâu!

Chưa đợi Từ Thành Tiên tới gần, lão cẩu đã sủa lên hai tiếng. Thạch Nghị đứng bên cạnh liền thấy từng vòng dao động ngưng tụ như thực chất hiện ra, đánh bay Từ Thành Tiên ra ngoài.

Hít!

Thạch Nghị nhìn không thấu thực lực của lão cẩu, tóm lại, nó vô cùng mạnh mẽ. Lão cẩu không ngừng sủa loạn về phía Thằn Lằn Yêu, nhe nanh sắc lạnh khiến Thằn Lằn Yêu cũng phải lộ vẻ kiêng kỵ.

"Cái con lão cẩu này! Đừng có không dưng ở đây giả điên giả khùng! Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu!" Thằn Lằn Yêu quát lớn, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích.

Những người khác không rõ thực lực của lão cẩu, nhưng hắn thì biết rất rõ. Năm đó, khi lão cẩu này còn tỉnh táo, uy áp của nó từng ép hắn đến thở không ra hơi. Thậm chí, lúc đỉnh phong, lão cẩu vốn có tu vi Chuẩn Đế cảnh, mạnh mẽ đến mức không thể nói lý. Nếu không phải vì một số nguyên nhân không thể dự đoán, lão cẩu tuyệt đối đã có thể thành Đế.

Đáng tiếc, hiện tại nó đã điên rồi, không chỉ không bước vào cảnh giới Đại Đế, mà còn vì sự cường đại khi xưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, giờ đây ngay cả ý thức cơ bản cũng không còn.

Gâu gâu!

Lão cẩu lại quái khiếu hai tiếng, kéo lê thi thể yêu thú đi về phía hậu sơn của Tự Tiên Đạo Quán. Nơi đó chính là vị trí nấm mồ thấp nơi Thạch Nghị nằm lúc trước.

Lúc này, bên cạnh nấm mồ của Thạch Nghị lại xuất hiện thêm một nấm mồ thấp khác. Nó không phải vừa mới xuất hiện mà dường như đã tồn tại từ lâu. Chỉ là lúc trước nơi này vốn là bình địa, sau khi nấm mồ của Thạch Nghị nổ tung, nơi này mới lồi lên, khiến người ta không nhìn thấu được chân tướng.

"Cha nuôi! Ngài sao không lên đi chứ! Đánh tàn con lão cẩu kia đi, đó chính là yêu thú cảnh giới Đại Long đó! Món thịt ngon như vậy, bình thường không dễ tìm đâu!" Từ Thành Tiên nói.

Gần đây, để chuẩn bị cho hắn đi thi khoa cử, Thằn Lằn Yêu thỉnh thoảng lại ra ngoài săn bắt, nhưng mỗi lần trở về cũng chỉ mang theo yêu thú cảnh giới Ngũ Khí. Những thứ này tuy là thịt thượng đẳng, nhưng đối với một thiên kiêu như Từ Thành Tiên, hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng tẩm bổ. Mà yêu thú cảnh giới Đại Long lại là thứ khả ngộ bất khả cầu. Dù sao khi đã đạt đến cảnh giới này, ai nấy đều là bá chủ một phương, không bao giờ quanh quẩn gần khu vực núi của bọn họ.

"Ai! Thôi bỏ đi! Con lão cẩu này lúc nào cũng ngang ngạnh như vậy. Chờ lát nữa ta sẽ đi Chung Nam Sơn một chuyến, nơi đó có yêu thú cảnh giới Đại Long, ta sẽ giết nó mang về tẩm bổ cho ngươi!" Thằn Lằn Yêu đáp.

"Chung Nam Sơn? Nơi đó không chỉ có yêu thú cảnh giới Đại Long, mà còn có cả yêu thú cấp độ Á Thánh giống như ngài nữa, liệu có gặp phải phiền phức không?" Từ Thành Tiên lo lắng hỏi.

"Đã như vậy thì ta không đi nữa, đợi lát nữa ngươi ăn thêm nhiều yêu thú cảnh giới Ngũ Khí là được." Thằn Lằn Yêu lập tức đổi ý.

Thạch Nghị thầm cảm thán, con lão Thằn Lằn này quả thực rất nghe lời khuyên, Từ Thành Tiên vừa nói xong, hắn liền mượn cớ thoái thác ngay lập tức, xem như yêu thú ở Chung Nam Sơn đã giảm bớt được không ít phiền phức.

"À! Cha nuôi, con thấy ngài vẫn nên đi thì hơn. Gần ngọn núi của chúng ta, yêu thú có linh tính đều bị ngài hù dọa chạy hết rồi.

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip