ItruyenChu Logo

[Dịch] Thượng Cổ Luyện Yêu Sư

Chương 689. Lão Thằn Lằn Phát Điên

Chương 689: Lão Thằn Lằn Phát Điên

Muốn phá giải phong ấn trên chiếc hũ giam giữ Mộng Phù Sinh, nhất định phải có thực lực từ cấp bậc Thánh nhân trở lên, hơn nữa còn phải là vị Thánh nhân tinh thông trận pháp đạo cảnh. Nếu là Thạch Nghị ở kiếp trước, y hoàn toàn có thể vận dụng huyết khí bản thân cùng tu vi đỉnh cao để cưỡng ép đánh vỡ chiếc hũ này, nhưng ở kiếp hiện tại, y lực bất tòng tâm.

Tuy nhiên, Thạch Nghị cũng không khỏi nghi hoặc. Mộng Phù Sinh rốt cuộc đã bị ai phong ấn? Ở kiếp trước, hắn từng trải qua muôn vàn khổ nạn, bị Bạch Cốt Sơn Chủ ném vào hố đất, hằng ngày thôn phệ huyết nhục, bị nuôi dưỡng như một con cổ trùng. Sau khi vượt qua nghịch cảnh, đột phá giữa muôn vàn cổ trùng mà bước ra, hắn đã trở nên vô cùng cường đại, vốn định giết chết Bạch Cốt Sơn Chủ cùng lão cẩu kia, nhưng cuối cùng nhục thân lại vỡ vụn, bị ném vào trong chiếc hũ này.

"Đưa ta đến Đế đô của Đại Thạch triều đi. Ta cảm thấy với thực lực của Ma Long Quân, nếu người đó bằng lòng giúp đỡ thì có thể đưa ta ra ngoài." Mộng Phù Sinh lên tiếng.

"Ngươi bị nhốt vào đó như thế nào?" Thạch Nghị hỏi.

"Ta cũng không rõ. Từ khi có ý thức đến nay, ta đã bị nhốt ở bên trong. Nơi này vô cùng lạnh lẽo, ta bị trói buộc gắt gao, một chút cũng không thể cử động." Mộng Phù Sinh đáp.

"Ma Long Quân có lẽ thực sự làm được việc này." Thạch Nghị trầm ngâm. Hiện tại y rất mong chờ ngày gặp lại Ma Long Quân, để xem bọn họ liệu có còn nhận ra vị quốc chủ đời trước là y hay không.

"Đã vậy, ba người chúng ta cùng lên đường thôi. Mạc Sầu Vũ, ngươi mau đi lấy cho ta ít ngân lượng, một nghìn lượng bạc là đủ!" Từ Thành Tiên nói.

"Một nghìn lượng? Ngươi có đem Tự Tiên Đạo Quán bán đi cũng không đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Các ngươi muốn đi tham gia khoa cử thì chi bằng hãy chăm chỉ làm việc mà kiếm tiền đi học!" Mạc Sầu Vũ đáp lời.

Hắn tỏ vẻ chán ghét nhìn hai người, sau đó ôm lấy chiếc hũ chứa Mộng Phù Sinh đi về phía chính sảnh, Thạch Nghị và Từ Thành Tiên lẳng lặng theo sau. Trong thời đại này, không có tiền bạc đúng là khó lòng tiến bước. Hơn nữa, hiện tại Thạch Nghị chỉ có thực lực Đại Long sơ kỳ, huyết khí không thể vận dụng, Nguyên Giới chẳng thể mở ra, ngay cả tinh thần năng lượng cũng bị phong tỏa. Y hiện không thể thực hiện thuật Xan Hà Thực Khí, vẫn cảm thấy đói bụng. Ở một đại thời đại thuộc về thể tu, nếu thiếu hụt linh nhục cấp cao để bồi bổ thì việc thăng tiến tu vi nhục thân là điều không tưởng.

"Ai! Ngươi đúng là kẻ không biết biến thông. Chúng ta đi làm gì? Chính là đi tham gia khoa cử! Với tài hoa của bản mỹ nam tử này, thi văn nhất định không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần đưa đủ ngân lượng để ta ăn nhiều nhục thân thượng đẳng bồi bổ, ta chắc chắn sẽ thi đỗ Văn Võ đệ nhất. Tới lúc đó, cả Đại Thạch triều đều thuộc về chúng ta, ngươi còn lo gì thiếu bạc?" Từ Thành Tiên cười hì hì.

Mạc Sầu Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đến tận lúc này mà tên tiểu tử kia vẫn còn mơ mộng mưu triều soán vị. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu nổi vị cha nuôi lão thằn lằn của Từ Thành Tiên rốt cuộc đang nghĩ gì. Rõ ràng không phải chân long, chỉ là một con thằn lằn yêu, vậy mà lại ôm mộng trở thành thần thú trấn quốc, muốn

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip