Chương 5: Thuật sư sổ tay (2)
Cái tên trù hoạch này nên để hắn thay thế mới đúng!
Hơn nữa, rút được nhân vật yếu đã đành, nếu không thể triệu hoán đặc vụ ra ngoài đời thực để chiến đấu thì rút thẻ có ích lợi gì?
Vài ngày nữa hắn phải lên đoạn đầu đài rồi, nếu trò chơi này không giúp được gì, chẳng lẽ bảo hắn mỗi ngày vào điểm danh để tăng lượt truy cập cho cái game rác này sao? Đúng là phong cách của công ty mình thật.
Hy vọng cuối cùng tan biến, Ash nản lòng rời khỏi giao diện đặc vụ. Hắn thấy góc trên bên phải mục "Quản lý đặc vụ" mới xuất hiện có một dấu chấm đỏ, vốn tính cầu toàn, hắn thuận tay ấn vào.
Giây tiếp theo, hắn bật dậy khỏi giường.
Bởi vì trong phần "Quản lý đặc vụ" có tới hai người.
Ngoài "Tử Cuồng Kiếm Cơ" vừa rút được, còn có một thanh niên gầy gò, mặc áo khoác đen khá anh tuấn —
Chung Mạt Người Xem
Chủng tộc: Nhân tộc - Nam - 25 tuổi.
Giá trị tin cậy: Vô hạn.
Nghề nghiệp: Thủ lĩnh tà giáo / Học giả cổ lịch sử.
Đặc tính nghề nghiệp: Nhận lời chúc phúc của Tứ Trụ Thần, may mắn +10; Dễ dàng nhận diện cổ vật, năng lực giám định +5.
Thiên phú cố hữu - Thuật Sư Sổ Tay (Hạ vị): Đăng ký các đặc vụ khác vào sổ tay, kinh nghiệm họ nhận được sẽ chia sẻ cho bản thân theo tỷ lệ ràng buộc. Hiện tại số trang sổ tay là 0/1.
Kỹ năng cá nhân - Dị Vực Du Hồn: Hiệu quả không xác định.
Ash quay đầu nhìn vào tấm gương duy nhất trong phòng giam, so sánh với hình ảnh trên màn sáng hồi lâu mới chắc chắn rằng "Chung Mạt Người Xem" chính là hắn — Ash Heath!
Dù là thiên phú "Thuật Sư Sổ Tay" hay kỹ năng "Dị Vực Du Hồn" đều đang ám chỉ tình trạng hiện tại của hắn!
Hơn nữa, Ash nhớ rõ cái danh hiệu "Chung Mạt Người Xem" này chính là cách đám giáo đồ Tứ Trụ Thần tôn gọi hắn. Nghe thì oai phong lẫm liệt, kết quả lại bị một nhóm thợ săn tóm gọn, đúng là ví dụ điển hình của việc vừa định tạo phản đã bị đồn công an triệt phá.
Không ngờ cái danh hiệu này lại trở thành tên nhân vật trong game, tính sát thương không cao nhưng tính sỉ nhục cực kỳ mạnh.
Nhưng cái áo khoác đen này là sao? Ash không nhớ mình từng mặc nó, chắc là sở thích của Heath nguyên bản. Gu thẩm mỹ thật không ra gì.
Hắn lật lại giao diện của Tử Cuồng Kiếm Cơ, nhìn chằm chằm vào dòng "Chia sẻ 30% kinh nghiệm" và suy nghĩ rất lâu. Hắn biết đây có lẽ là cơ hội duy nhất để mình vượt ngục!
Nếu không đoán sai, khi hắn bồi dưỡng "Tử Cuồng Kiếm Cơ" trong trò chơi, bản thân hắn sẽ nhận được 30% kinh nghiệm của nàng. Kiếm Cơ càng mạnh, hắn sẽ càng mạnh!
Hy vọng lại rực cháy, Ash phấn chấn kiểm tra các vật phẩm khác vừa rút được: 2 bình dược tề tinh lực, 2 bình dược tề kinh nghiệm, 1 thanh kiếm gỗ huấn luyện, 1 thẻ chiến đấu sơ cấp và 2 thẻ thí luyện.
Dược tề tinh lực: Tăng thêm một điểm hành động cho đặc vụ trong quá trình bồi dưỡng, kéo dài bảy ngày.
Dược tề kinh nghiệm: Tăng 10% kinh nghiệm kỹ năng nhận được, kéo dài bảy ngày.
Kiếm gỗ huấn luyện: Tăng 15% kinh nghiệm kiếm thuật khi trang bị.
Thẻ chiến đấu sơ cấp: Sắp xếp huấn luyện chiến đấu để nhận lượng lớn kinh nghiệm, kéo dài bảy ngày (Mức độ nguy hiểm: Thấp).
Thẻ thí luyện sơ cấp: Giúp đặc vụ nhận một lần thí luyện với phần thưởng kinh nghiệm ngẫu nhiên, mỗi đặc vụ chỉ dùng được một lần mỗi tuần.
Tất cả đều là đồ dùng để bồi dưỡng, rất hợp ý Ash. Nếu rút ra vũ khí tăng sức chiến đấu thì lúc này hắn cũng chẳng dùng được.
Tuy nhiên, hắn thắc mắc tại sao thẻ chiến đấu lại có ghi chú "mức độ nguy hiểm thấp"...
Hắn mở phần chiến lược bồi dưỡng cho Tử Cuồng Kiếm Cơ:
Tử Cuồng Kiếm Cơ
Tâm trạng hiện tại: 5 (Kinh nghiệm cộng thêm: 0).
Lựa chọn hành động: Nghỉ ngơi, Giải trí, Huấn luyện, Chiến đấu, Thí luyện.
Nghỉ ngơi: Tốn 1 điểm hành động, khôi phục một phần tâm trạng.
Giải trí: Tốn 2 điểm hành động, khôi phục nhiều tâm trạng.
Huấn luyện: Tốn 1 điểm hành động để luyện tập phái thuật cụ thể.
Chiến đấu: Tốn 1 điểm hành động, cần đạo cụ đặc biệt.
Thí luyện: Không tốn điểm hành động, cần đạo cụ đặc biệt.
Điểm hành động mỗi ngày: 2 điểm (Có thể dùng dược tề tinh lực để tăng thêm 1 điểm).
"Hóa ra còn phải tính đến yếu tố tâm trạng. Tâm trạng càng tốt thì huấn luyện càng hiệu quả, phải biết kết hợp nghỉ ngơi và làm việc mới là đạo giáo dục..."
Ash rất tán thưởng hệ thống bồi dưỡng nhân văn này, sau đó hắn lập tức cho Tử Cuồng Kiếm Cơ trang bị "Kiếm gỗ huấn luyện", cắn thêm một bình dược tề tinh lực, đẩy điểm hành động lên con số 3!
"Chiến lược bồi dưỡng: Huấn luyện, Huấn luyện, Chiến đấu!"
"Mục tiêu thí luyện tuần này: Kiếm thuật!"
"Ta sắp bị xử tử đến nơi rồi, làm gì còn thời gian quan tâm đến tâm trạng của một nhân vật ảo như ngươi nữa!"
Khi Ash nhấn xác nhận trong giao diện chiến lược, màn sáng hiện thông báo: "Có kích hoạt thiên phú của Chung Mạt Người Xem để đăng ký Tử Cuồng Kiếm Cơ vào sổ tay không?"
"À đúng rồi, suýt nữa quên mất phải liên kết, nếu không thì huấn luyện vô ích sao?" Ash hú vía, mạng sống của hắn bây giờ như ngọn nến trước gió, không thể lãng phí dù chỉ một giây, phải vắt kiệt mọi lợi ích có thể.
"Xác nhận đăng ký Tử Cuồng Kiếm Cơ vào Thuật Sư Sổ Tay? Lưu ý: Thao tác này không thể hoàn tác."
"Xác nhận!"
"Đăng ký đặc vụ thành công. Đang tiến hành bồi dưỡng, đang sắp xếp lịch trình..."
"Đang xây dựng bối cảnh sân thí luyện... Tài liệu thiếu hụt, đang tự động bù đắp... Đã tìm thấy bối cảnh phù hợp, đang trưng dụng..."
"Thiếu mục tiêu thí luyện, đang tự động bù đắp... Đã tìm thấy mục tiêu phù hợp, đang trích xuất..."
Nhìn những dòng thông tin trong trò chơi, Ash tạm thời không còn việc gì để làm. Có lẽ do những biến cố dồn dập trong ngày, khi vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến khiến hắn không cưỡng lại được.
Đầu vừa chạm gối, Ash đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi lệch múi giờ ba tiếng so với nơi Ash đang ở.
Một thiếu nữ vừa đi ngủ sớm để dưỡng da bỗng kinh ngạc nhận ra mình vừa tỉnh dậy trong một giấc mơ.