ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Sổ Tay Thuật Sư

Chương 2430. Phiên ngoại - Sổ tay thuật sư công sở (hạ) (3)

Chương 2430: Phiên ngoại - Sổ tay thuật sư công sở (hạ) (3)

"Tại sao các cô lại ở đây?!" Ash mặt đầy hoảng hốt.

Sonia giải thích: "Nói đơn giản là, vì tổng bộ muốn ngươi mở thêm chi nhánh, nên điều bọn ta đến để giúp ngươi gây dựng bộ máy công ty."

"Dù có điều người thì cũng không đến mức điều toàn người nước ngoài các cô tới chứ! Các cô còn chẳng biết tiếng Trung!"

"Ta tự nguyện đăng ký." Sonia nghiêng đầu: "Tất cả mọi người đều tự nguyện."

"Sẵn tiện nói luôn," Deya bổ sung: "Thật ra bọn ta đều biết tiếng Trung, bình thường chàng dùng tiếng Trung mắng thầm bọn ta đều nghe hiểu hết đấy."

"Tôi không có, tôi không biết gì cả!" Felix vội nhảy ra thanh minh: "Nhưng không hiểu sao tôi cũng bị điều đi!"

"Chịu thôi, bọn ta đều đi thì tổng bộ chắc chắn cũng phái tiểu Felix theo rồi." Wesser cười nói: "Dù sao cô ấy cũng là trợ lý đắc lực nhất của Ash mà."

"Ô..."

"Nhưng tại sao các cô lại muốn tới đây?" Ash không thể hiểu nổi: "Không chỉ Sonia, các cô dù không thăng chức nhưng cấp bậc cũng đã tăng lên, ở lại London sẽ rất thoải mái, đâu cần thiết phải lặn lội tới đây giúp ta."

"Ash," An Nam cúi người, cười híp mắt nhìn hắn: "Chàng thật sự muốn bọn ta nói ra đáp án ngay tại đây sao?"

"Lúc đầu ta chỉ đi theo Freya cho vui thôi." Shivlin nén cười: "Nhưng xem ra chuyện này thú vị hơn ta tưởng nhiều."

"Hành lý của ngươi này." Tamashi đẩy chiếc vali đến trước mặt Ash.

"Đi thôi, bọn ta đói rồi, mau dẫn bọn ta đi ăn cơm. Bọn ta chưa có chỗ ở đâu, thời gian tới ngươi phải bao ăn, bao ở, bao chơi đấy."

Sonia kéo Ash đứng dậy, ánh mắt thoáng chút ưu tư nhưng đầy đắc ý và ngượng ngùng.

"Hiện thực đúng là không có nhiều phép màu, bọn ta cũng chỉ là những người bình thường." Nàng nói khẽ: "Nhưng chúng ta có thể vượt qua khó khăn, chúng ta có thể... 'tự tạo ra phép màu'."

"9500 cây số, 12 tiếng đồng hồ, chúng ta cùng thử xem sao."

Nhìn vào ánh mắt kiên định của thiếu nữ tóc đỏ, Ash bỗng bật cười, cười đến nỗi hai vai run rẩy. Hắn càng cười càng lớn khiến Sonia đỏ bừng mặt, gắt gỏng: "Chàng cười cái gì?! Lời ta nói buồn cười lắm sao?!"

Ash hít sâu một hơi, thu lại nụ cười, nắm chặt lấy tay nàng, dịu dàng đáp:

"Ta đã nắm giữ phép màu trong tay rồi."

Deya lao đến tách hai người ra, hậm hực: "Không công bằng!"

"Đúng, không công bằng chút nào!" Freya lập tức đứng về phe Deya: "Chúng ta cùng tới đây mà, ta cũng muốn!"

Ash mỉm cười, đánh trống lảng: "Nhà ta thật ra không có nhiều bụi lắm đâu. Dù ở nước ngoài ta vẫn định kỳ thuê người đến dọn dẹp. Mười người chen chúc một chút chắc không vấn đề gì, dù sao cũng là căn hộ thông tầng. Đêm nay cứ tạm ở nhà ta nhé?"

"Được, đêm nay ở nhà Ash!"

"Về sau cũng ở nhà chàng luôn được không?"

"Được... Hả? Σ(っ°Д°;)っ"

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip