ItruyenChu Logo

[Dịch] Sổ Tay Thuật Sư

Chương 2426. Phiên ngoại - Công sở thuật sư sổ tay (thượng) (3)

Chương 2426: Phiên ngoại - Công sở thuật sư sổ tay (thượng) (3)

"Ash và Đầy Sao đúng là có qua lại mật thiết, dù sao trong dự án cũng cần trao đổi thường xuyên." Wesser trầm ngâm: "Nhưng cùng lắm cũng chỉ coi là có khả năng... Cơ hội Ash chọn Đầy Sao có lẽ cũng chẳng cao hơn bất kỳ ai ngồi đây."

"Liệu có khi nào đối tượng thực sự mà Ash muốn kết hôn..." An Nam nhẹ nhàng búng vào chiếc hoa tai thạch anh tím, ung dung nói: "Lại đang ngồi giữa chúng ta không?"

"Dù sao thì ta không có hứng thú," Vichy híp mắt nhìn quanh: "Các cô thì sao?"

"Cũng không phải tôi." Tamashi đáp.

"Người bình thường ai lại hứng thú với hắn chứ!" Felix lập tức phụ họa.

"Tôi và Ash chỉ trao đổi về công việc." Wesser cười nói.

"Nếu hắn theo đuổi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc, nhưng hắn định nhảy cóc qua yêu đương để kết hôn thẳng luôn thì tôi không chịu đâu!" Deya nhìn về phía Sonia: "Sonia, cô cũng nghĩ vậy phải không?"

"Đương nhiên." Sonia nhấp một ngụm Tequila Sunrise, gương mặt thoáng hiện nét ửng hồng vì men rượu, nàng nhún vai cười: "Hơn nữa ai lại muốn yêu đương nơi công sở chứ, đi làm nhìn nhau tám tiếng chưa đủ, tan làm lại phải nhìn thêm tám tiếng nữa, không thấy chán sao?"

"Xem ra không phải ai trong chúng ta rồi." An Nam cảm thán: "Vậy phải đợi đến thứ Hai mới biết được chân tướng."

"Chẳng phải thứ Ba tuần sau sao?" Felix chớp mắt: "Ash nói thứ Ba tuần sau mới chọn mà..."

An Nam cười: "Cô xem thứ Ba tuần sau là ngày mấy?"

"Ngày 15... chờ đã!"

Deya lập tức phản ứng lại: "Thứ Ba tuần sau là ngày 15 tháng Hai!"

"Nếu Ash thực sự muốn cầu hôn, chắc chắn hắn sẽ chọn ngày thứ Hai trước đó, tức là ngày 14 tháng Hai — Lễ Tình nhân." Ngón tay Vichy miết dọc theo vành chén: "Dù hắn có thể hẹn người ta ra ngoài vào hai ngày cuối tuần, nhưng Ash là người rất coi trọng tính nghi thức. Ngay cả chơi game hắn cũng phải cố giành cho được cúp bạch kim, nên chuyện cầu hôn đại sự thế này, tuyệt đối hắn sẽ không chọn một ngày bình thường không có gì đặc biệt."

"Thật ra cầu hôn vào Lễ Tình nhân cũng chẳng tính là có tính nghi thức cao lắm, có hơi sến súa rồi." Wesser dù đang chê bai nhưng gương mặt vẫn đầy ý cười: "Nhưng với tính cách của hắn mà để ý được điểm này thì đã là nỗ lực lắm rồi."

"Vichy, sao cô biết Ash chơi game hay giành cúp bạch kim?" Deya tò mò hỏi: "Cô cũng kết bạn với hắn trong game sao? Nhưng chẳng phải cô rất ghét trò chơi sao, ngay cả game của công ty mình cô còn chẳng thèm chơi..."

Vichy quay mặt đi: "Chắc là hắn từng đăng trên Instagram rồi..."

"Cô còn theo dõi cả Instagram của hắn nữa hả?"

"Á, Ash có tài khoản mạng xã hội sao?" Felix kinh ngạc: "Tôi là trợ lý của hắn mà sao chưa từng biết chuyện này!?"

"Tôi thì tìm thấy tài khoản YouTube của hắn." Wesser kể: "Nhưng hắn chỉ toàn lưu video về rèn kiếm, câu cá, cải tạo nhà cửa thôi. Tôi cứ tưởng sẽ tìm thấy một đống video gái xinh chứ."

"Lễ Tình nhân ở Trung Quốc và Anh có gì khác nhau không?" Tamashi đột nhiên hỏi.

"Tôi chỉ biết ở Nhật, vào Lễ Tình nhân con gái sẽ chủ động tặng socola." Deya giơ tay: "Rất nhiều game di động cũng có sự kiện nhân vật nữ tặng socola, tôi nghĩ chắc là tương tự vậy thôi!"

"Cảm giác cũng không khác mấy, chúng ta cũng tặng socola, hoa hồng, gấu bông và thiệp." An Nam nói: "Nhưng ở Anh thường là nam giới tặng quà cho nữ giới..."

Sonia lắc chén rượu, bình thản kết luận: "Bất kể

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip