Chương 2417: Báo cáo hoàn thành "Sổ tay thuật sư" (2)
Điều duy nhất Thính Nhật tự tin chính là nhân vật. Trong tác phẩm dài hơn bốn triệu chữ này, hắn đã cố gắng để mỗi nhân vật đều có tính cách rõ ràng. Igura và Harvey là những nhân vật nam hắn viết tốt nhất, còn nhân vật nữ nào xuất sắc nhất thì xin nhường lại cho các độc giả bình xét.
Tất cả mọi người đều có một kết cục tốt đẹp, mọi câu chuyện đều vẽ lên dấu chấm tròn hoàn mỹ, mọi cuộc hành trình đều đến đích. Điều đó thật tuyệt vời, xin hãy tha thứ cho một kẻ theo chủ nghĩa đại đoàn viên không thuốc chữa như hắn. "Sổ tay thuật sư" còn nhiều thiếu sót, nhưng với hắn, nó là một tác phẩm hoàn hảo. Chí ít là lúc này, cho đến khi hắn viết ra một cuốn sách tốt hơn.
Về kế hoạch sắp tới, hắn liệt kê ra một loạt trò chơi cần phải "cày" như: Zelda, Chiến Thần 5, Quái Săn Rạng Đông... Thực ra cũng không có nhiều trò chơi lắm đâu!
Ngoài ra, hắn cần điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt và vận động. Nghĩ đến việc mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng mà nằm xuống lại không ngủ được, hắn thấy thật đáng sợ... Hắn thực sự sợ bản thân sẽ gục ngã.
Về thời gian mở sách mới, câu trả lời của hắn là: Chưa định.
Nhưng sang năm là năm nhuận, có ngày 29 tháng 2 bốn năm mới có một lần, một người chú trọng hình thức như hắn cảm thấy ngày đó rất có sức hút. Về đề tài sách mới, hắn có ba hướng: Một là kỳ huyễn, hai là đô thị học đường, ba là nhiệt huyết thi đấu. Thực lòng mà nói, hai đề tài sau có vẻ không dễ nổi tiếng, nên đó chỉ là dự định tạm thời.
Về ngoại truyện của "Sổ tay thuật sư", có thể hắn sẽ viết thêm vài quyển phối hợp với hoạt động thẻ bài. Nếu muốn biết thêm thông tin về hắn, mọi người có thể chú ý đến Weibo của hắn.
Tại đây, hắn đặc biệt cảm ơn người bạn thân Bất Kỳ Thập Huyền, người đã trở thành nguyên mẫu cho nhiều nhân vật trong truyện (nhưng tuyệt nhiên không có nhân vật nam nào!). Cũng cảm ơn Vũ Ma – vị tổng quản đại nội của hắn, và Sóc Chuột – người thường xuyên tham gia thiết kế đại cương kịch bản, là cánh tay trái phải đắc lực của hắn.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường qua. Hy vọng hắn đã không phụ sự cố gắng của hai năm này, không phụ sự kỳ vọng của độc giả, và không phụ những buổi nắng sớm mà hắn đã đón nhận. Ánh mặt trời ở Quảng Châu hôm nay thật rạng rỡ, hắn đang phân vân nên đi ngủ hay xuống dưới ăn bữa sáng đây?
Hắn nghĩ, thời đại cũ sắp kết thúc rồi. Hắn nghĩ, thời đại mới sắp bắt đầu.
Cuối cùng, hắn cúi đầu cảm tạ các độc giả, chính thức hoàn thành tác phẩm!
Phía dưới là lời giới thiệu hai cuốn sách mới của bạn bè:
Đầu tiên là "Mục giả mật tục" của Bất Kỳ Thập Huyền. Trong nghi thức triệu hoán Ác ma, Ngải Hoa Tư cuối cùng cũng nhớ lại ký ức kiếp trước. Hắn nhận ra mình đang ở trong một trò chơi mà công ty mình từng vận hành, và bản thân hắn sẽ bị giết chết trong một đoạn phim cắt cảnh sau sáu năm nữa. Nhưng không sao, vì hắn biết rõ mọi bí mật của trò chơi này và nhất định sẽ xoay chuyển được vận mệnh của mình. Vấn đề duy nhất là: "Tại sao theo kịch bản, lúc này nhân vật chính vẫn chưa đến cứu hắn?"
Tiếp theo là "Ta từ bỏ một cảnh đến đỉnh" của Ăn Tuần Chim. Nhân vật chính Từ Lâm vốn muốn tu luyện một mạch
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────
- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền