ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Tại Vĩnh Dạ Chế Tạo Nơi Ẩn Núp

Chương 621. "Liền gọi ta... Vị kia đi."

Chương 621: "Liền gọi ta... Vị kia đi."

Đám thành viên Phàm Vực đang dốc sức bôn ba tại "Tiền tuyến Huyền Vũ số một – Tây Bộ Vĩnh Dạ". Họ nhanh chóng triển khai từng ống đồng dài trên tường thành, đồng thời bố trí các tế đàn và Thí Thần Pháo vào vị trí chiến đấu.

Trần Phàm đứng trên đầu tường, lặng lẽ quan sát cảnh tượng bận rộn trước mắt.

Phòng tuyến Giang Bắc chỉ được điều động tạm thời tới chi viện, trước khi đêm nay kết thúc, hắn phải dẫn quân trở về tọa trấn phương đó.

Đêm nay, gần như cùng lúc, đại quân quỷ triều sẽ tập kích toàn bộ tiền tuyến. Chúng không thèm để mắt tới các phòng tuyến phụ, bởi việc thâm nhập vào đó vừa tốn binh lực vừa rườm rà. Một khi tiền tuyến chính bị công phá, việc đánh vào các nơi khác chỉ là chuyện thừa thãi.

Hơn nữa, nếu đối phương phát hiện ra lỗ hổng lớn giữa Tây Hoang đảo và Giang Bắc, nhóm quỷ triều này chắc chắn sẽ không ngần ngại hành quân đêm để đánh úp Giang Bắc.

Vì vậy, quân đội phòng tuyến Giang Bắc buộc phải rút đi ngay trong ngày hôm nay.

Trước khi đi, điều duy nhất Trần Phàm có thể làm là tận lực gia cố "Tiền tuyến Huyền Vũ số một", nhằm tranh thủ thêm thời gian cho hậu phương rút lui. Còn những phòng tuyến khác... Vĩnh Dạ đại lục quá rộng lớn, hắn không cách nào quán xuyến hết được.

Cũng may trước khi quỷ triều tập kích, Vĩnh Dạ điện đã sớm nắm bắt tin tức và kịp thời thông báo cho các nơi, nhờ đó mới không bị rơi vào cảnh trở tay không kịp. Qua tin tức từ phía Vĩnh Dạ điện, hắn cũng biết được vị cường giả bị Quỷ tộc vây khốn nhiều năm qua tại một vùng khu vực, đêm qua đã được giải thoát.

"Mấy thứ nồi niêu xoong chậu này đừng mang theo nữa!"

Tại Huyền Vũ thành thuộc bình nguyên Huyền Vũ, bên trong một nhà dân, người đàn ông trung niên đang hối hả thu dọn đồ đạc. Hắn nhét từng tấm chăn đệm vào bao tải, miệng thúc giục:

"Đi Tây Hoang đảo, ăn chút cỏ dại cũng có thể cầm hơi, chủ yếu phải mang theo áo bông và chăn. Nhiều người đổ dồn về đó như vậy, Giang Bắc Phàm Vực làm sao lo xuể hơi ấm cho tất cả. Bây giờ đang là giữa đông, trời lạnh thấu xương, không biết sẽ có bao nhiêu người chết rét. Mau, đi nhanh lên!"

Phía sau hắn, người phụ nữ mặc áo bông hoa, đôi mắt nhòa lệ, run rẩy vịn vào khung cửa:

"Nhà mình... chúng ta thật sự phải đi sao? Quỷ tộc thật sự sẽ đánh tới bình nguyên Huyền Vũ ư? Chúng ta vất vả lắm mới cắm rễ được ở đây, giờ lại phải bỏ đi..."

"Nói nhảm!" Người đàn ông gắt lên đầy lo lắng: "Tiền tuyến sắp sụp đổ đến nơi rồi, ngươi bảo sao không đánh tới đây? Người còn sống là còn hy vọng, mau đi thôi! Truyền Tống trận của Phàm Vực đã đưa đi không biết bao nhiêu đợt người rồi."

Cảnh tượng này diễn ra ở khắp mọi ngõ ngách trong Huyền Vũ thành. Từ các thế lực lớn, tiểu thương cho đến dân thường, ai nấy đều cố gắng mang theo những gì quý giá nhất. Dưới sự tổ chức của phủ Thành chủ, dòng người đông nghẹt hướng về phía Truyền Tống trận ngoài thành. Từng đợt ánh sáng trắng lóe lên, đưa họ trung chuyển qua nhiều trạm để tiến về Tây Hoang đảo.

Trong đám đông, một gã đàn ông thô kệch vác trên vai bao lớn bao nhỏ, tay dắt thê tử và con nhỏ. Đứa trẻ tết tóc đuôi sam nắm chặt chiếc trống lắc trong tay, ngơ ngác đi theo phụ thân. Nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy phụ thân hôm nay có vẻ rất hoảng loạn.

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip