ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Tại Vĩnh Dạ Chế Tạo Nơi Ẩn Núp

Chương 590. Nhân sinh hà tất đợi công thành danh toại mới hưởng thụ (2)

Chương 590: Nhân sinh hà tất đợi công thành danh toại mới hưởng thụ (2)

Quỷ Hoàng sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn vào hư không tăm tối, vô thức gãi cổ: "Chẳng lẽ kẻ họ muốn trừ khử lại là ta?"

"Chính là như vậy."

Lão quỷ khàn giọng giải thích: "Trong mùa mưa này, cấp trên ra lệnh cho nhiều quỷ triều tiền tuyến dùng phương thức tự sát để xâm nhập, nói là để tiêu trừ hậu họa, nhưng lại hứa hẹn tổng tấn công sau hai năm. Rõ ràng là tiền hậu bất nhất. Nếu không có gì bất ngờ, kẻ ở trên đã bắt đầu chia chác thành quả rồi."

"Vương... người đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi."

Quỷ Hoàng tức giận đến mức bật cười: "Mẹ kiếp, còn chưa đánh hạ được nơi này mà đã lo chia phần rồi sao?"

"Theo thế cục hiện tại, việc chiếm lĩnh Vĩnh Dạ đại lục chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa ta nghi ngờ cấp trên đã có thêm trợ lực khác, nên họ muốn phân chia lợi ích ngay từ bây giờ để tránh phiền phức sau này. Nếu không, họ đã chẳng để mặc cho binh lực tổn thất vô ích như vậy. Tất nhiên cũng không hẳn là vô ích, vì họ đã mượn tay trận chiến này để dọn dẹp những kẻ không nghe lời, cả ở Vĩnh Dạ lẫn trong nội bộ tộc Quỷ."

"Vương, người có từng thắc mắc tại sao tộc Quỷ ở tiền tuyến Huyền Vũ số hai lại án binh bất động trong mùa mưa này không?"

"Vì gần đó không có nhân tố không ổn định nào sao?" Quỷ Hoàng cau mày.

"Không phải, là vì Quỷ Hoàng ở đó vốn là huyết thuộc của một vị đại nhân cấp cao."

"Chẳng phải nói Tê Tức chi địa sắp sụp đổ sao?"

"... Có lẽ đó chỉ là lời nói dối."

Quỷ Hoàng lặng im hồi lâu, những lời này mang lại cú sốc quá lớn đối với hắn.

"Vương," Lão quỷ lại chậm rãi nói, "vì vậy thực tế vẫn còn con đường thứ ba."

"Bất kể là lẻn đi hay cường công, mục đích cuối cùng của chúng ta là gì? Chẳng phải là để chiếm được một mảnh đất tại Vĩnh Dạ đại lục, có một nơi để dung thân sao? Nhưng bây giờ... chúng ta chẳng phải đã có rồi sao?"

Lão quỷ chỉ tay ra xung quanh: "Khu vực cửa ngõ Hoàng Tuyền đã thất thủ, nơi này hiện giờ chính là đất của chúng ta, là nhà của chúng ta."

"Những việc còn lại cứ để mặc tiền tuyến lo liệu. Chúng ta đã rút khỏi đó, việc đánh chiếm phòng tuyến chẳng còn quan hệ gì nhiều nữa. Hiện tại binh lực của chúng ta chỉ còn một phần trăm so với lúc xuất phát, còn sức đâu mà đánh tiếp."

"Có rất nhiều chuyện không cần đợi đến lúc công thành danh toại mới làm được. Không cần chiếm cả Vĩnh Dạ, chúng ta vẫn có thể an cư tại đây."

"Nhưng mà..." Quỷ Hoàng nhíu mày, "Quỷ Sứ chắc chắn sẽ tới, lúc đó..."

"Chờ một chút!" Hắn đột nhiên khựng lại.

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip