ItruyenChu Logo

[Dịch] Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 2740. Tại hiện đại (3)

Chương 2740: Tại hiện đại (3)

Tìm được nửa ngày rảnh rỗi giữa bộn bề, hắn ở lại tiệm sách đến tận gần bảy giờ tối mới rời đi.

Trong suốt thời gian đó, hắn không tài nào từ chối được những lời mời nhiệt tình của ông chủ. Bất đắc dĩ, hắn đã nếm qua một miếng bánh hương chanh, một phần mì Ý sốt thịt băm và hai cây xúc xích nướng lăn qua bột ớt cay nồng.

"Thế này thì chẳng cần ăn tối nữa..." Hắn vừa xoa bụng vừa quyết định tản bộ về nhà cho tiêu thực.

Việc này rất có ích cho tiêu hóa. Vấn đề duy nhất là thời tiết oi bức, đi bộ một quãng đường như vậy chắc chắn sẽ đổ không ít mồ hôi. Tuy nhiên, kể từ khi đi làm, hắn vẫn duy trì thói quen tắm rửa hằng ngày, hôm nay cũng định giặt một mẻ quần áo nên việc ra mồ hôi không khiến hắn quá khó chịu.

Nằm ngoài dự tính của hắn, có lẽ nhờ loại đồ uống "Thích Khách" đã giúp hắn giảm béo thành công, ngay cả bụng mỡ cũng biến mất. Thêm vào đó, nhờ khả năng lợi dụng bóng tối để che giấu bản thân, đến khi về tới phòng trọ, lượng mồ hôi trên người hắn chỉ bằng một phần năm so với dự đoán.

"Chín giờ vị nữ thông linh sư họ Đới kia mới đến, vẫn còn gần hai tiếng nữa." Thấy thời gian còn dư dả, hắn quyết định sau khi tắm xong sẽ thổi quạt và chơi game một lát.

Về phần điều hòa, thời tiết hôm nay cũng không quá nóng. Hơn nữa, sau khi trở thành thích khách, hắn cảm thấy khả năng chịu nóng ẩm của mình đã tăng lên đáng kể. Thực tế, không hẳn là chịu đựng, mà là hắn thực sự không cảm thấy nóng bức như trước nữa.

Bước vào nhà vệ sinh, hắn nhìn vào gương rồi chợt nảy ra một vấn đề:

Nữ quỷ kia là do thám tử Sherlock Moriarty mời tới để bảo vệ hắn và điều tra giáo phái thần bí kia. Nàng không hề có ý định hại hắn, liệu hắn có nên nhắc nàng một tiếng rằng mình đã tìm thông linh sư, để nàng tạm lánh đi một chút không?

Nàng không mang ác ý, trái lại còn rất thân thiện, và lý do đối phó với tà giáo cũng đủ sức thuyết phục. Đêm qua chắc hẳn nàng đã cảm nhận được sức mạnh của Đới nữ sĩ, dù hắn không nói thì nàng cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Sau một hồi suy nghĩ, hắn hạ quyết tâm.

Thế nhưng, một vấn đề mới lại nảy sinh: Hắn phải nhắc nhở nàng bằng cách nào?

Hắn không biết nàng đang ở đâu, làm sao để liên lạc? Nhìn quanh một vòng, hắn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào, căn phòng dường như chỉ có mình hắn.

À, đúng là người thì chỉ có một, còn quỷ thì không rõ. Có lẽ nàng đang trốn ở đâu đó quanh đây, liệu hắn chỉ cần nói vào không trung là được? Cảm giác lầm bầm một mình thật ngớ ngẩn. Nhớ lại chuyện tối qua, hắn một lần nữa hướng mắt về phía mặt gương.

Nhìn cái bóng của mình trong gương, hắn thấp giọng nói:

"Tôi đã mời một thông linh sư, chín giờ người đó sẽ đến."

Vừa dứt lời, mặt gương trước mặt hắn bỗng trở nên sâu thẳm, như thể hút sạch ánh sáng xung quanh vào trong. Ngay sau đó, hình ảnh nữ quỷ mặc váy dài cổ điển, đội mũ mềm xinh xắn với khuôn mặt tái nhợt hiện ra. Nàng khẽ gật đầu:

"Cảm ơn."

Chỉ trong nháy mắt, hình bóng nàng biến mất, mặt gương trở lại bình thường.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, treo quần áo bẩn lên rồi bắt đầu tắm. Đang tắm dở, hắn bỗng sững người lại:

Nữ quỷ đã đi rồi, tại sao hắn còn phải tốn một khoản tiền lớn để mời thông

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip