ItruyenChu Logo

[Dịch] Quỷ Bí Chi Chủ

Chương 2739. Tại hiện đại (2)

Chương 2739: Tại hiện đại (2)

Chưa tới năm giờ rưỡi, lại là một ngày tan tầm đúng giờ. Bước ra khỏi cổng sở cảnh sát, hắn điều chỉnh lại tâm trạng, cảm thấy vui vẻ vì hôm nay không phải tăng ca.

Trước khi ra ngoài vào buổi chiều, hắn đã báo với bên hành chính rằng mình không cần quay lại công ty, dù sao cũng chẳng rõ việc trao đổi sẽ kéo dài bao lâu. Nhỡ đâu Đặng cảnh quan nhiệt tình giữ hắn lại dùng cơm tối, rồi tiện thể đi hát hò, massage chân thì sao? Tuy xác suất xảy ra chuyện này tương đối thấp, mà nếu có thật thì cũng chẳng đến lượt hắn, nhưng cẩn tắc vô ưu vẫn hơn.

Khoảng cách từ sở cảnh sát về khu chung cư cũ hắn thuê gần hơn so với đi từ công ty, nhưng hắn vẫn chọn phương tiện công cộng, bởi lẽ tiền xe về nhà không thể thanh toán với công ty.

"Tàu điện ngầm tuyến số 3, đi bộ thêm 600 mét... Xe buýt số 72, đi bộ 150 mét..." Hắn lấy điện thoại ra tra cứu lộ trình.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn chọn đi xe buýt. Trời mùa hè nóng nực, bớt đi bộ được bước nào hay bước nấy.

Trong lúc đứng chờ ở trạm xe, hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh: "Ta rõ ràng đã là một thích khách chân chính, lợi hại, siêu việt phàm tục, vì sao còn phải trải qua cuộc sống của một kiếp làm thuê thế này?"

Nhưng không đi làm thì lại không có tiền. Thích khách cũng cần tích lũy tiền bạc để mua nhà, ăn cơm, mặc áo!

Nghĩ đoạn, hắn thở dài. Những lúc thế này, đáng lẽ phải giống như trong trò chơi, có một người đại diện sát thủ giúp hắn liên lạc nhiệm vụ, xác nhận mức độ tội ác của mục tiêu, rồi hắn sẽ cạo đầu trọc, thoắt ẩn thoắt hiện trong đám người... Không được, đầu trọc quá xấu, bỏ đi.

Rốt cuộc hắn có thể làm gì khác đây? Quay video vận động mạo hiểm? Cái này còn phải học thêm, trước đây hắn chưa từng quan tâm đến. Thực ra có thể cân nhắc thi vào ngành cảnh sát, với năng lực của một thích khách, hắn dư sức đảm đương việc bắt trộm, triệt phá băng nhóm lừa đảo, không phụ lòng bản lĩnh này. Vấn đề duy nhất là hắn nghe nói thu nhập của cảnh sát không quá cao. Có lẽ vào được biên chế thì sẽ khá hơn một chút?

Trong lúc mải mê suy nghĩ về tương lai, hắn bước lên xe buýt. Một tay hắn bám vào vòng treo, kẹp theo cuốn sổ tay, tay kia lôi điện thoại ra. Hắn là người có ý thức, tuyệt đối không mở loa ngoài nơi công cộng, lại không mang theo tai nghe không dây nên chỉ có thể lướt Weibo, dạo quanh các diễn đàn.

Đang xem dở, xe buýt đột nhiên khựng lại, giọng tài xế vang lên qua loa: "Xuống xe, xuống xe hết đi! Xe hỏng rồi, chờ chuyến sau nhé."

Hành khách đồng loạt phàn nàn rồi lục đục xuống xe. Hắn lẫn trong đám người, cảm thán hôm nay vận khí thật không tốt.

"Chỉ còn một trạm nữa thôi, khỏi đợi, đi bộ về vậy." Hắn mở ứng dụng bản đồ, xác nhận vị trí hiện tại. Sớm biết thế này, thà hắn đi tàu điện ngầm cho xong!

Đi thẳng, rẽ ngoặt, băng qua đường dành cho người đi bộ, hắn theo chỉ dẫn mà hướng về khu chung cư cũ. Ngay lúc đó, hắn chợt thấy một bé gái chừng năm sáu tuổi từ ven đường lao ra, mà một chiếc SUV đang phóng tới với tốc độ rất nhanh.

Hắn sững người trong tích tắc, rồi sực nhớ ra mình đã là một thích khách, một cao thủ vượt xa người thường. Không chút do dự, hắn lập tức lao về phía bé gái. Mắt thấy sắp không kịp, hai chân hắn dùng

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip