ItruyenChu Logo

[Dịch] Quái Vật Tới Rồi

Chương 622. Ba tai tề tụ, chung cực đọ sức

Chương 622: Ba tai tề tụ, chung cực đọ sức

Cuộc đại chiến tại dãy núi Đế Mộ đã kéo dài ròng rã ba canh giờ.

Với thực lực của Địa Niệm ác bá, nếu y toàn lực ứng phó, hoàn toàn có thể kết thúc trận chiến này chỉ trong vòng nửa canh giờ. Nhưng đây chính là điểm khiến người chơi cảm thấy khó chịu nhất ở y.

Rõ ràng có đủ thực lực để dựa vào các binh chủng thuộc hệ Cuồng Triều, Tận Thế hay Tử Tai nhằm nhanh chóng nghiền nát chiến trận của người chơi, nhưng Địa Niệm ác bá lại không làm vậy. Y chấp nhận dùng chiến thuật phản phệ hèn mọn để đối phó với thế công, cốt để tiết kiệm từng chút tài nguyên, tuyệt không lãng phí.

Đây cũng là lý do vì sao các tiểu đội và nhóm người chơi nhỏ lẻ không muốn đến dãy núi Đế Mộ khiêu chiến Địa Niệm ác bá. Với quy mô nhỏ, người chơi thực sự không kiếm nổi một xu lẻ. Địa Niệm ác bá có thể khóa chặt thanh máu, thông qua sự phản phệ của binh chủng hệ Thiên Tai để vô hiệu hóa mọi sát thương từ người chơi. Chỉ có hình thức liên hợp chiến đoàn quy mô lớn mới có cơ hội kiếm được lợi ích từ mô thức chiến tranh này.

Diễn biến của chiến dịch lần này cũng được người chơi đăng tải lên diễn đàn. Nội dung cho biết Địa Niệm ác bá đang giam giữ một quái vật Nguyên Sơ thuộc hệ Nguyên Tố, đồng thời liên tục kéo cừu hận để khiêu khích. Thế nhưng, cộng đồng người chơi trên diễn đàn lại tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Đây không phải lần đầu tiên Địa Niệm ác bá thực hiện những thao tác "dị" như vậy. Từ chiến thuật Thiên Tai phản phệ, trào phúng tinh thần, kế hoạch thẩm thấu người chơi, cho đến chiến thuật bảo rương, thu thập tin tức hay mô phỏng dữ liệu... những chiêu trò của y đã không còn làm ai kinh ngạc. Với Địa Niệm ác bá, thường xuyên bày trò mới chính là đặc sắc riêng.

Có thể khẳng định rằng, lần này trí tuệ nhân tạo (AI) của Địa Niệm ác bá lại tiến hóa. Y phát hiện người chơi đang thu thập quái vật Nguyên Sơ, nên nảy ra ý định lợi dụng chính thứ đó để làm khó bọn hắn. Điều này rất phù hợp với thiết lập của y: chỉ cần có cơ hội gây khó dễ, tuyệt đối không bao giờ bỏ qua.

Trên diễn đàn, có người chơi phẫn nộ thốt lên rằng Địa Niệm ác bá thực sự là kẻ tồi tệ, không coi người chơi ra gì, chỉ thích hành hạ tâm lý bọn hắn, sao y không đi làm khó dễ Trùng tộc.

Nhưng câu trả lời cho vấn đề này vô cùng hiển nhiên. Trong cuộc chiến giữa ba đại thiên tai tại Tân Thủ thôn, kẻ bị hành hạ tâm lý qua lại chỉ có người chơi và Địa Niệm ác bá. Cả hai bên đều không phục nhau, liên tục nâng cấp thủ đoạn đối kháng, chủ yếu là để "giết không được thì phải làm cho đối phương tức chết".

Ngược lại, Trùng tộc trong mắt chỉ có chém giết. Dù có bày ra trò gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng. Đó là những cỗ máy giết chóc thuần túy, nếu không phải đang chiến đấu thì cũng là đang trên đường đi chiến đấu.

Điều duy nhất có thể khiến chiến lược của Trùng tộc biến động chính là sự gia nhập của thế lực bên thứ tư. Mỗi khi đó, ba bên sẽ nhất trí chĩa họng súng vào kẻ mới đến, hung hăng đánh đập để tranh đoạt tài nguyên. Trùng tộc tuy khát máu nhưng không hề ngu ngốc. Chúng biết rõ giữa người chơi và Hắc Triều chẳng thể khai thác được gì, nên hễ có thế lực thứ tư xuất hiện, chúng nhất định sẽ

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip