ItruyenChu Logo

[Dịch] Quái Vật Tới Rồi

Chương 621. Khảo thí ác bá nguyên sơ (2)

Chương 621: Khảo thí ác bá nguyên sơ (2)

Đáp án nhanh chóng được công bố thông qua những thao tác quái chiêu của Địa Niệm ác bá. Mỗi khi Hắc Triều cuộn trào, hắn lại chủ động đẩy con nguyên sơ quái vật về phía người chơi. Nhưng ngay khi những người chơi hàng tiên phong định ra tay đánh chiếm, Hắc Triều lại nhanh chóng nuốt chửng nó vào trong. Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động trêu ngươi đó.

Giữa chiến trường, đám tà ma của Hắc Triều cũng thay đổi lời lẽ khiêu khích:

"Ôi chao, các ngươi đánh đấm vất vả quá, có cần ta lau mồ hôi cho không? Nguyên sơ quái vật đâu phải thứ hạng tôm tép nào cũng chạm vào được."

"Thấy các ngươi cố gắng như vậy, ta cũng muốn trao giải thưởng 'nỗ lực nhất' cho các ngươi đấy. Tiếc thay, nguyên sơ quái vật vẫn nằm trong tay ta, cho các ngươi nhìn thêm lần nữa này."

"Các anh em có làm được không đấy? Không được thì quỳ xuống cầu xin ta đi, biết đâu ta lại tặng cho, thật đấy."

"Suýt chút nữa là bị đám nhãi ranh các ngươi bắt được rồi, nguy hiểm thật. Nhưng đáng tiếc, lúc nào cũng chỉ thiếu một chút thôi, giống như tế lực của các ngươi vậy, vĩnh viễn không đủ dùng."

Dù đã có chút miễn dịch với những lời mỉa mai, nhưng trước sự quấy rối liên tục của Địa Niệm ác bá, người chơi bắt đầu mất bình tĩnh. Hành động mang con mồi ra khoe khoang rồi lại giấu đi của hắn chẳng khác nào xem bọn họ là khỉ để trêu đùa. Nhưng vấn đề là bọn họ thực sự muốn có con nguyên sơ quái vật này.

Người chơi càng đánh càng mất kiềm chế, còn Địa Niệm ác bá thì càng đánh càng vui vẻ. Đây chính là hiệu quả chiến đấu mà hắn mong muốn. Bị tộc người chơi hành hạ bấy lâu, cuối cùng hắn cũng được hả giận một lần. Ban đầu hắn dự định trêu đùa một chút rồi sẽ ném con quái vật ra để thử nghiệm giả thuyết của mình, nhưng giờ đây hắn muốn chơi thêm lúc nữa.

"Địa Niệm, nếu tiếp tục gây áp lực, cẩn thận vị chỉ huy mạnh mẽ đứng sau tộc người chơi sẽ xuất hiện lần nữa đấy."

"Ta chưa bao giờ biết sợ. Ta thừa nhận hắn rất lợi hại, nhưng thì đã sao? Chỉ có trực diện khó khăn mới giúp ta trưởng thành." Trên đài cao, Địa Niệm Tà Linh khoanh tay đứng thẳng, lạnh lùng đáp.

"Ý nghĩ không tồi. Sợ hãi chỉ khiến ngươi lùi bước. Là chỉ huy Hắc Triều, bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ trở thành dưỡng chất để nâng tầm khả năng của ngươi." Tà Nhãn gật đầu tán đồng, rồi nói tiếp: "Gần đây năng lực của ta có tiến bộ, có lẽ ta có thể tìm ra cách khắc chế vị chỉ huy thần bí kia."

Sau khi xác định mục tiêu, Địa Niệm Tà Linh tiếp tục trêu đùa đám người chơi. Con quái vật "Băng Vụ Thổ Tức" lúc ẩn lúc hiện trong Hắc Triều, khi thì lướt qua đỉnh đầu, khi thì lao sát xuống chiến trường. Mỗi khi người chơi tung chiêu, nó lại bị Hắc Triều che chắn và cuốn đi mất. Đám người chơi tức nổ đom đóm mắt, không ngừng chửi bới.

Đối diện với sự phản công bằng ngôn từ của người chơi, Địa Niệm ác bá đã khôn ngoan hơn, hắn ra lệnh:

"Tà Nhãn, chặn toàn bộ âm thanh từ chiến trường đi."

Tà Nhãn lập tức thực hiện. Trong trạng thái im lặng, mọi lời mắng nhiếc của người chơi đều trở nên vô nghĩa.

"Địa Niệm, ngươi vừa nói trốn tránh sẽ làm ngươi lùi bước, phải trực diện khốn cảnh mới trưởng thành được, sao giờ lại bắt đầu trốn tránh rồi?"

"Câm miệng! Ta chỉ là không thích nghe thôi, chứ không phải không dám nghe. Đây không phải trốn tránh,

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip