Chương 24: Những lưu phái hình thức ban đầu
Sự xuất hiện của vết nứt hắc triều đồng nghĩa với việc thế giới hiện thực đã rơi vào trạng thái đếm ngược bị ăn mòn.
Về tốc độ sụp đổ cụ thể, Kỳ Thắng vẫn chưa rõ ràng, hắn cần phải tiến hành quan sát thêm những biến hóa của thế giới mới có thể phân tích và phán đoán chính xác. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, hắn vẫn còn đủ thời gian để hoàn thiện "Kế hoạch người khiêu chiến".
Ở giai đoạn hiện tại, thế giới quái vật đang ẩn mình dưới danh nghĩa trò chơi "Hắc Ám Chi Địa", nhưng sớm muộn gì cũng có ngày sự thật bị bại lộ hoàn toàn. Dù vậy, hắn chưa từng lo lắng về vấn đề này.
Trong kế hoạch đã định, đối tượng chiêu mộ của hắn không chỉ giới hạn ở nhân loại, mà cả những thế lực dị tộc đang lánh nạn tại Địa Cầu cũng nằm trong danh sách. Có điều không phải lúc này, bởi lượng tế lực hiện có vẫn chưa đủ để mở ra đợt chiêu mộ quy mô lớn.
Bên trong bức tường thu nhận dưới lòng đất của thôn Đế Mộ, số lượng quái vật nguyên sơ được thu thập đã lên tới 9 con, bao gồm: Hắc Giáp Rắn, Đầu Ưng Yêu, Thạch Tượng Quỷ, Xương Lửa và Năm Khí Linh. Mỗi ngày chúng sản xuất được 2160 điểm tế lực, cộng thêm lượng tế lực từ việc người chơi đi săn và đào khoáng, tổng thu nhập mỗi ngày rơi vào khoảng 2500 điểm.
Sau khi khấu trừ 1000 điểm để duy trì thôn Đế Mộ, hắn chỉ còn lại 1500 điểm tế lực có thể dùng cho việc chiêu mộ. Nói cách khác, mỗi ngày hắn chỉ có thể tạo ra 1,5 suất danh ngạch người chơi mới.
Lượng tế lực ít ỏi này đối với việc mở rộng trận doanh người chơi chẳng khác nào muối bỏ bể. Đừng nói đến việc chiêu mộ dị tộc, ngay cả mục tiêu chiêu mộ nhân tộc cũng còn thiếu hụt rất nhiều. Muốn gia tăng số lượng, chỉ có thể chờ thực lực người chơi từng bước thăng tiến, từ đó tạo ra nhiều lợi ích tế lực hơn.
Không suy nghĩ thêm về vấn đề này, Kỳ Thắng quay đầu nhìn về phía thủy cầu chỉ dẫn:
"Thông báo cho Diêm thúc, đưa ta về nhà."
【 Đã rõ. 】
Thủy cầu chỉ dẫn gật đầu rồi tan biến vào hư không. Vài giây sau, một trận pháp truyền tống hiển hiện dưới chân Kỳ Thắng.
Sau khi trở lại tế đàn nguyên sơ dưới lòng đất thôn Đế Mộ, hắn chuyển đổi tầm nhìn sang những người chơi đang thăm dò thế giới quái vật.
...
Dãy núi Đế Mộ, Huyết Sắc Bình Nguyên.
Tại U Hang Động Quật.
"Thạch Tượng Quỷ lên phía trước chặn hậu, Hắc Giáp Rắn và Đầu Ưng Yêu tìm cơ hội tấn công!"
Theo tiếng hô hoán của một nữ tử, các người chơi lại một lần nữa lao vào cuộc chiến kịch liệt với đám Thiết Xác Trùng.
Những ngày gần đây, U Hang Động Quật đã trở thành địa điểm ưu tiên để người chơi thăng cấp và khai thác tài nguyên. Điều này xuất phát từ môi trường đặc thù của thế giới quái vật. Thông thường, khi rời khỏi tân thủ thôn trong các trò chơi khác, quái vật bên ngoài thường có độ khó thấp để người chơi làm quen. Nhưng thế giới này hoàn toàn khác biệt. Rời khỏi thôn Đế Mộ, ngoại trừ việc săn đuổi lũ Chú Binh cấp thấp, người chơi rất dễ đụng độ những quái vật cấp cao có khả năng quét sạch cả đội ngũ, quá trình thăm dò luôn đầy rẫy rủi ro.
So sánh lại, U Hang Động Quật với cường độ quái vật ổn định và tài nguyên phong phú đã trở thành lựa chọn hàng đầu.
Qua một thời gian rèn luyện, không ít người chơi đã mở được tinh mạch thứ hai. Thông qua thực chiến, ba lưu phái tinh mạch mạnh mẽ nhất đã được định hình.
Mạnh nhất phiên bản hiện tại là Khí Linh lưu. Lưu phái này khảm nạm nhiều khí linh lên tinh mạch, lấy bản thể nhân loại làm nòng cốt để điều khiển các loại sức mạnh đặc tính khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có duy nhất Lê Thiết theo con đường này. Bởi mỗi cấp Rèn Thể tiêu tốn tới 10.000 tế lực, người chơi khác không tài nào đủ tiềm lực tài chính để chế tạo tổ hợp tinh mạch tốn kém như vậy.
Xếp thứ hai là lưu phái tấn công tầm xa kết hợp giữa Xương Lửa và Đầu Ưng Yêu. Sự kết hợp giữa khả năng gây sát thương và định vị cảm giác khiến đây trở thành lựa chọn hàng đầu của những người chơi khởi đầu bằng Đầu Ưng Yêu, biểu hiện thực chiến rất xuất sắc.
Cuối cùng là tổ hợp tinh mạch Hắc Giáp Rắn và Lực Man Búa. Hắc Giáp Rắn thiên về tấn công vật lý, cộng thêm thuộc tính sức mạnh và khả năng tăng sát thương từ Lực Man Búa giúp chiến lực tăng tiến rõ rệt.
Dù vậy, phần lớn người chơi hiện nay vẫn ưu tiên chuyển đổi hình thái để tác chiến, hiếm có ai duy trì hình thái nhân loại trong thời gian dài để dung hợp sức mạnh.
Riêng hình thái Thạch Tượng Quỷ vẫn chưa tìm được lưu phái tinh mạch thực sự phù hợp. Đa số người chơi thường chọn thêm một khí linh từ bộ Năm Khí Linh của Lê Thiết làm hình thái thứ hai. Đáng chú ý nhất là tổ hợp Thạch Tượng Quỷ và Cách Hồn Thương. Thạch Tượng Quỷ tuy sát thương không cao nhưng phòng ngự cực mạnh, kết hợp với đặc tính tấn công tinh thần của Cách Hồn Thương để đi theo con đường gây hiệu ứng khó chịu.
Cũng có những người chơi quyết định không theo lưu phái nào, mà chỉ tập trung nâng cấp hình thái quái vật ban đầu. Họ cho rằng khảm nạm tinh mạch càng nhiều thì điểm tiến hóa cần thiết để bồi dưỡng càng lớn, thà rằng chuyên tâm vào một loại duy nhất. Ví dụ như nuôi dưỡng Hắc Giáp Rắn thành Thông Thiên Cự Mãng cấp 100, hay Đầu Ưng Yêu tiến hóa thành Đại Bàng. Thực tế chứng minh, chiến lực từ việc chuyên chú bồi dưỡng hình thái ban đầu cũng rất đáng nể, lưu phái này được người chơi gọi vui là "Quái Thú lưu".
Mỗi người chơi đều có những ý tưởng riêng, khiến hệ thống chiến lực bắt đầu phân hóa rõ rệt.
Trận chiến kéo dài nửa giờ đồng hồ. Các tổ đội như "Đoàn Gan Đế", "Đoàn Cơm Say", "Đoàn Trẻ Nhỏ" đã phải trả cái giá là tổn thất hơn một nửa quân số mới đánh lui được triều cường Thiết Xác Trùng. Ngoài lượng điểm tiến hóa dồi dào giúp hình thái quái vật thăng cấp, đống giáp xác vương vãi trên mặt đất cũng là một nguồn thu hoạch lớn.
Theo phân tích từ chỉ dẫn, số giáp xác này được xếp vào linh tài cấp 1, có thể dùng để hiến tế cho Đế Triệu nhằm đổi lấy thêm tế lực. Vì trận chiến quá hỗn loạn không thể thống kê công lao từng người, họ quyết định chia đều lợi ích. Tất cả giáp xác được giao cho "Đoàn Cơm Say" đem đi hiến tế, sau đó lượng tế lực thu được sẽ phân phát cho người phụ trách các đoàn để chia lại cho thành viên.
Ngay khi mọi người đang bận rộn chia chác, biến cố thình lình xảy ra.
Một người chơi Đầu Ưng Yêu đang mở kỹ năng cảm nhận "Oán Ngâm" bỗng lớn tiếng cảnh báo:
"Hỏng bét! Tộc Địa Huyệt lại tới rồi!"
Vừa nghe thấy thế, đám người cực kỳ ăn ý ném ngay giáp xác vào túi hành lý, dứt khoát quay đầu phi nước đại về phía cửa hang.
Chiến binh tộc Địa Huyệt có đẳng cấp săn bắn lên tới cấp 19, lại thường xuyên đi kèm với đàn Thiết Xác Trùng đông đảo, thực lực hiện tại của họ hoàn toàn không phải đối thủ. Chết không đáng sợ, đáng sợ là khi chết sẽ bị trừ mất 10 điểm tế lực và phải chờ hồi sinh mất một giờ đồng hồ.
Dù đang chạy trốn nhưng kênh trò chuyện khu vực lại vô cùng náo nhiệt:
"Mấy ông chọn Thạch Tượng Quỷ phòng ngự trâu, ở lại chặn hậu chút đi để anh em chạy trước!"
"Nói cái giọng gì thế? Cậy Thạch Tượng Quỷ là phải ở lại chịu chết à?"
"Tui sắp bị đuổi kịp rồi, sao mấy ông chạy nhanh vậy, chờ tui với!"
"Khinh Đầu Ưng Yêu chân ngắn đúng không? Đã bảo là một đội mà đối xử với đồng đội thế đấy à?"
...
Trong lúc chạy trốn đầy kích thích, chẳng ai còn tâm hơi đâu mà lo cho đồng đội, tất cả đều vắt chân lên cổ mà chạy. Phía sau, vài người chơi chạy chậm đã bị tơ của Thiết Xác Trùng quấn chặt, bị kéo lê ngược trở lại. Tiếng kêu thảm thiết của họ chỉ khiến những người chạy phía trước càng thêm liều mạng tăng tốc.
Mãi đến khi thoát ra khỏi động quật, các người chơi mới bắt đầu nghiêm túc thảo luận một vấn đề: Có nên đoàn kết lại để tiêu diệt sạch đám chiến binh tộc Địa Huyệt hay không?
Sự tồn tại của tộc Địa Huyệt đã trở thành rào cản lớn cho việc đào khoáng và luyện cấp của họ tại U Hang Động Quật. Nếu không trừ khử chúng, họ sẽ luôn phải sống trong cảnh vừa đánh quái vừa sẵn sàng bỏ chạy. Thay vì cứ nơm nớp lo sợ mỗi ngày, chi bằng tìm cách nhổ cỏ tận gốc, giải quyết triệt để mối hiểm họa này.