ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Phù Thủy: Bắt Đầu Từ Tổng Hợp Đá Quý

Chương 10. Vật phẩm tổng hợp cấp 4: Thâm Lam Bảo Ngọc (2)

Chương 10: Vật phẩm tổng hợp cấp 4: Thâm Lam Bảo Ngọc (2)

Ở một góc khác, trong mắt Cohn Julian lộ rõ vẻ nghi hoặc: "Chuyện gì thế này, tên Anjou hèn hạ như Locke sao có thể lật ngược thế cờ được?"

"Giáo sư Old tại sao phải kiêng dè đứa con út của một gã bá tước đã mất sạch lãnh địa?"

Cohn Julian dù là kẻ ăn chơi nhưng cũng không hoàn toàn ngu xuẩn. Hắn nhận ra mình không còn nhìn thấu được Locke nữa, lập tức im lặng, lòng đầy nghi ngại, không dám trực tiếp gây hấn với Locke thêm lần nào.

Trong lớp, Locke chăm chú nghe giảng.

Sau khi biết được sự thật về học viện, hắn nghe lão Old giảng về lịch sử cổ đại của Thất Quốc lại thấy có một thú vị riêng. Thời kỳ hỗn loạn trước Thất Quốc, khi hàng trăm tiểu quốc mọc lên san sát, rõ ràng có hình bóng của phù thủy tồn tại. Có lẽ đứng sau mỗi tiểu quốc khi đó ít nhất đều có một vị phù thủy chống lưng.

Locke thầm nghĩ: "Xem ra là Viện trưởng Tunguska đã báo cho Old biết tin ta gia nhập hội kín của học viện."

"Nhưng tại sao Old lại dám trực tiếp ra tay với những sinh viên khác ngay tại lớp như vậy? Lão ta dường như ngày càng điên cuồng hơn."

"Giống như một kẻ sắp chết đuối, vơ lấy bất kỳ cọng rơm nào bên cạnh. Rốt cuộc điều gì đã khiến lão phát điên đến thế?"

Locke lắc đầu, tiếp tục nghe giảng, dù sao những việc này cũng chẳng còn liên quan đến hắn nữa.

Kể từ khoảnh khắc hắn trở thành hạt giống phù thủy của học viện Orleans, địa vị của hắn nơi đây không còn là thứ bia đỡ đạn thấp kém nhất nữa. Thế nên, giáo sư Old chắc chắn không dám động vào hắn, mọi chuyện coi như kết thúc.

Locke vẫn đi nghe giảng, một phần là để che giấu những gì liên quan đến phù thủy qua biểu hiện bên ngoài, phần nữa là do Viện trưởng Tunguska yêu cầu hắn vẫn phải lên lớp bình thường, ít nhất là các môn bắt buộc.

Nguyên nhân thứ hai là lịch sử mà lão Old giảng dạy cũng được coi là môn kiến thức phổ thông cơ bản trong thế giới ma pháp. Vì vậy, Locke vẫn cần phải học.

Locke ngẩng đầu lên, chợt thấy Patty Issa ngồi phía trước quay người lại. Cô nàng dùng khẩu hình không phát ra tiếng nói với hắn: "Chúc mừng ngươi, quý tộc."

"Không ngờ ngươi lại vượt qua được."

"Sau này chúng ta là thành viên của cùng một câu lạc bộ rồi, chiều nay có hoạt động đấy."

Locke mỉm cười đáp lại cô nàng tóc vàng xinh đẹp đang dành cho mình nụ cười rạng rỡ như bạn bè này.

Xem ra hắn đã được chấp nhận. Cũng phải, học viện này rốt cuộc cũng chẳng có được mấy hạt giống phù thủy.