Chương 7: Huấn luyện thường ngày của Ron
Maha Zoldyck khẽ gật đầu, trầm giọng dặn dò:
"Một năm sau nhớ quay về đây một chuyến, ta sẽ dạy cho ngươi những kỹ xảo Niệm năng lực còn lại."
"Rõ, thưa cao tổ phụ."
"Tiếp theo ta sẽ bế quan nghỉ ngơi một thời gian. Nếu có chuyện gì cần thiết, ngươi cứ việc đi tìm Zeno."
"Vâng."
Dứt lời, thân hình Maha Zoldyck khẽ loé lên rồi biến mất tại chỗ. Không ai biết rõ địa điểm bế quan cụ thể của lão giả này, bao gồm cả đám quản gia, thậm chí ngay cả Zeno cũng không hề hay biết.
Ron cũng không vội vã hành động. Quá trình hấp thu của thủy tinh cầu vẫn đang diễn ra. Nơi này là sân nhỏ của Maha Zoldyck, chắc chắn sở hữu những đặc tính vô cùng tốt. Đặc tính càng ưu việt, Niệm thú mà hắn chế tạo ra sau này sẽ càng thêm mạnh mẽ.
Hắn chia thời gian của mình thành hai phần: một dành cho việc rèn luyện thân thể, phần còn lại tập trung vào bốn hành cơ bản và luyện tập "Ngưng". Đối với một Niệm năng lực giả, thực lực tổng hợp có thể chia làm bốn yếu tố chính: kỹ thuật, cường độ thân thể, Khí và Niệm năng lực.
Kỹ thuật bao gồm kỹ xảo Niệm năng lực, thể thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí. Cường độ thân thể hiểu theo nghĩa đen là sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai. Hắn nhớ rõ trong nguyên tác, Uvogin – thành viên của băng Nhện, một kẻ thuộc hệ Cường Hóa – đã tu luyện thân thể đến mức cực hạn. Ngoài ra, Netero hay Biscuit cũng là những minh chứng điển hình cho hướng đi này. Về phần Khí, nó được phân định rõ ràng qua hai phương diện: lượng và chất.
Việc duy trì chế độ huấn luyện như vậy giúp hắn thăng tiến một cách toàn diện.
Hai ngày sau, Zeno trở về gia tộc Zoldyck. Theo sau lão là mười bóng người cao gầy, đó là mười thiếu niên được tuyển chọn. Tuy nhiên, Ron hiện tại chỉ cần một quản gia thân cận. Điều này đồng nghĩa với việc trong mười người kia, chỉ có một kẻ duy nhất đủ tư cách trụ lại. Những kẻ còn lại, nếu không bỏ mạng trong quá trình cạnh tranh khốc liệt thì cũng bị đào thải, may mắn lắm mới tìm được một góc nào đó trong trang viên để tồn tại.
Gia tộc Zoldyck không thể dùng khái niệm nhân từ hay độc ác để đánh giá. Họ chỉ đơn giản là không giết những kẻ vô giá trị. Là một gia tộc sát thủ, muốn họ ra tay thì phải trả tiền. Giống như những kẻ đột nhập ngoại vi trang viên, có kẻ muốn khiêu chiến danh tiếng của Zoldyck nhưng thực lực quá yếu kém, vừa vào cửa đã bị chó săn dọa cho tinh thần sụp đổ. Những kẻ như vậy, gia tộc không buồn xuống tay mà để mặc cho họ sinh tồn lay lắt bên trong trang viên.
"Tsubone, mấy đứa này giao cho ngươi." Zeno ra lệnh.
"Rõ, thưa đại nhân."
Tsubone là một trong những quản gia lâu năm, thuộc hệ Cụ Hiện Hóa, vô cùng trung thành. Sau này khi Zeno lui về hậu phương và Silva tiếp quản gia tộc, phần lớn quản gia sẽ thuộc quyền điều hành của Silva, nhưng Zeno vẫn sẽ giữ lại những người thân tín như Tsubone, giống như cách Maha đang làm hiện tại.
Sau khi bàn giao xong, Zeno đi tới sân viện của Ron. Lần này lão không hề che giấu khí tức, khiến hắn lập tức cảm nhận được.
"Ron."
"Gia gia."
Hoàn cảnh của Ron khá đặc biệt, hắn chủ yếu sống cạnh Maha và rất ít khi ra ngoài, nên thành viên trong gia tộc không nhiều người từng thấy hắn. Nhưng Zeno thì khác. Biết rõ mối quan hệ huyết thống, hắn vẫn luôn gọi lão là gia gia một cách cung kính.
"Cao tổ phụ của ngươi đâu?"
"Người đã đi bế quan nghỉ ngơi rồi. Người dặn con tự mình luyện tập, nếu có việc gì thì tìm tới gia gia."
Zeno gật đầu hài lòng: "Về tu hành hay sinh hoạt, có vấn đề gì cứ tìm ta. Ron, ngươi có cần bồi luyện không?"
Hắn thoáng do dự rồi đáp: "Nếu gia gia có người chuyên về chiến đấu thuần túy, có thể an bài tới đây."
"Chỉ chiến đấu thôi sao? Không cần Niệm năng lực giả à?" Zeno hơi nhướn mày kinh ngạc.
"Hiện tại thì chưa cần ạ."
Ron biết Niệm năng lực của mình chưa khai phát hoàn thiện, "Cực Ý" vẫn đang trong quá trình thu thập đặc tính, bản thân cũng chỉ mới nắm vững vài kỹ xảo cơ bản. Chiến đấu với Niệm năng lực giả lúc này chỉ chuốc lấy thua thiệt. Nếu đối phương cũng không dùng năng lực mà chỉ dùng "Quấn" hay "Ngưng" thì chẳng có ý nghĩa gì, thà tìm một kẻ chuyên về kỹ năng chiến đấu thuần túy còn hơn.
"Ta hiểu rồi, sẽ sớm sắp xếp cho ngươi. Đúng rồi, về quản gia riêng, ngươi có yêu cầu gì đặc biệt về tính cách hay ngoại hình không?"
"Quản gia riêng sao?" Ron đưa mắt nhìn về phía cổng.
Zeno nhận ra ánh mắt đó, liền giải thích: "Sức người có hạn, quản gia sẽ giúp ngươi xử lý những việc vặt vãnh để ngươi tập trung vào việc quan trọng hơn. Đây cũng là ý của cao tổ phụ."
"Con không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần yên tĩnh một chút. Con không thích nơi quá ồn ào."
"Được."