ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Người Tại Hunter X Hunter, Zoldyck Nhà Mạnh Nhất Sát Thủ!

Chương 6. Mục tiêu kế tiếp, Heavens Arena!

Chương 6: Mục tiêu kế tiếp, Heavens Arena!

Với tư cách là một Niệm năng lực giả, Ron hiện tại coi như đã hoàn toàn nhập môn.

Ngoài bốn kỹ năng cơ bản của Tứ Đại Hành, hắn còn nắm vững thêm "Ngưng". Đối với một Niệm năng lực giả ở giai đoạn đầu, việc thuần thục các kỹ xảo này đã là quá đủ để tạo nên một nền móng vững chắc. Còn những kỹ xảo đẳng cấp cao hơn, hắn cần đợi đến khi căn cơ ổn định mới có thể bắt đầu rèn luyện.

Xét về xuất phát điểm, Ron đã cao hơn người khác rất nhiều. Hắn được đích thân Maha Zoldyck – một trong năm Niệm năng lực giả mạnh nhất thế giới – trực tiếp chỉ dạy. Ngay cả trong gia tộc Zoldyck, cũng không có người thứ hai nhận được đãi ngộ đặc biệt này.

Cho dù đó là Killua, người vốn được gia tộc đặt kỳ vọng trở thành kẻ kế thừa.

Ở gia tộc Zoldyck luôn tồn tại truyền thống đơn chi kế thừa. Tức là trong cùng một thế hệ, thường chỉ có một người duy nhất kế thừa trọn vẹn vinh quang và trách nhiệm của gia tộc. Tính từ Maha Zoldyck trở xuống, thứ tự lần lượt là Zigg, Zeno, Silva, và sau cùng là Killua.

Những cái tên như Illumi, Milluki, Kalluto hay Alluka đều không nằm trong danh sách này. Chính vì vậy, cách gia tộc Zoldyck bồi dưỡng Killua hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại.

Illumi và Kalluto từ sớm đã được phép tiếp xúc với Niệm. Trường hợp của Alluka hơi đặc thù nên được coi là ngoại lệ. Riêng Milluki lại không biết dùng Niệm, gã chỉ khổ tâm nghiên cứu kỹ thuật máy tính và gần như bị bỏ mặc trong trạng thái nuôi thả.

Duy chỉ có Killua là nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cả Zeno và Silva đều vạch ra lộ trình phát triển kỹ lưỡng cho hắn. Ngay cả Illumi cũng vậy. Illumi không đơn thuần là một kẻ cuồng em trai, cách y đối xử với Milluki hay Kalluto khác hẳn với cách dành cho Killua. Nguyên nhân sâu xa là bởi Killua chính là người thừa kế. Illumi hiểu mình không phải là người được chọn, nên y đã gửi gắm toàn bộ kỳ vọng vào Killua, mong muốn em trai có thể đạt được những mục tiêu mà bản thân y không thể chạm tới.

Ngày trước, Zeno khi còn nhỏ cũng từng được Maha bồi dưỡng, nhưng nếu đem so với Ron hiện tại thì vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Ngay cả điều kiện của Killua cũng không bằng Ron, chứ đừng nói đến những người khác.

Ron nhớ rõ, những Niệm năng lực giả tại Heavens Arena đa phần chỉ là lũ tôm tép vớ vẩn. Không phải do thiên phú của họ kém, mà là vì họ không đi đúng đường.

Tại Heavens Arena, dưới tầng 200 và từ tầng 200 trở lên là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Dưới tầng 200 là nơi dành cho các võ sĩ thông thường. Nhưng từ tầng 200 trở lên lại là chiến trường của những Niệm năng lực giả. Khoảng cách giữa người có Niệm và không có Niệm là một vực thẳm quá lớn.

Rất nhiều võ sĩ hăm hở tiến lên tầng 200 với mộng tưởng vang danh thiên hạ, nhưng thứ chờ đợi họ thường lại là những đòn giáng tàn khốc. Niệm năng lực giả đối phó với người bình thường chẳng khác nào một sự áp đảo tuyệt đối về đẳng cấp. Kẻ nào vận khí không tốt sẽ bỏ mạng ngay trên lôi đài, kẻ may mắn hơn thì cũng mang thương tật đầy mình.

Lúc này, thường sẽ xảy ra hai tình huống. Một là sau khi trọng thương, võ sĩ đó nản chí mà rời khỏi Heavens Arena. Hai là nhờ chịu đựng đòn tấn công bằng Niệm, các tinh lỗ trên cơ thể bị động mở ra; sau khi học được cách nắm giữ "Quấn", họ sẽ trở thành một Niệm năng lực giả.

Những kẻ này được gọi là "người chịu tẩy lễ". Ý nghĩa rất đơn giản: họ là những kẻ chỉ trở thành Niệm năng lực giả sau khi trải qua màn "tẩy lễ" đầy đau đớn từ những người đi trước ở tầng 200. Những người chịu tẩy lễ thường tụ tập lại để sưởi ấm cho nhau. Nhưng vì không có ai chỉ dạy bài bản, họ chỉ có thể tự mình tìm tòi, dẫn đến kỹ xảo về Niệm vô cùng thô thiển. Đa phần bọn họ tại Heavens Arena thậm chí còn không biết đến kỹ xảo "Ngưng".

Người thừa kế của gia tộc Zoldyck còn có một đặc điểm nhận dạng vô cùng rõ rệt: chỉ những ai là người thừa kế chính thức mới sở hữu mái tóc màu bạc. Những người còn lại đều mang mái tóc đen tuyền. Đó cũng chính là lý do vì sao lúc trước Zeno lại chú ý đến màu tóc của Ron. Bởi tóc của Ron cũng là màu đen. Zeno vẫn chưa hiểu vì sao Maha Zoldyck lại coi trọng hắn đến thế.

Ron bước ra khỏi phòng, bóng dáng của Maha Zoldyck lập tức hiện ra.

— "Ron, năng lực đã khai phát xong chưa?"

— "Vâng, thưa cao tổ phụ."

Ron nhìn về phía quả cầu thủy tinh vô hình đang lơ lửng bên cạnh. Quả cầu này vô hình đến mức ngay cả Maha cũng không thể nhìn thấy, giống hệt như năng lực của con tắc kè hoa trong đám Kiến Chimera.

Năng lực của Niệm năng lực giả tồn tại ở nhiều trạng thái. Loại thứ nhất là loại người bình thường cũng thấy được, ví dụ như vật phẩm do hệ Cụ Hiện Hóa tạo ra. Điển hình là các đạo cụ trong trò chơi Greed Island, dù không dùng "Ngưng" vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Loại thứ hai chỉ nhìn thấy được khi sử dụng "Ngưng", giống như sợi chỉ Niệm của Machi hay "Bungee Gum" của Hisoka. Loại thứ ba là loại mà ngay cả dùng "Ngưng" cũng không thể thấy được. Năng lực của con tắc kè hoa hay quả cầu thủy tinh hiện tại của Ron chính là thuộc loại này. Ngoại trừ bản thân Ron, không một ai có thể nhìn thấy nó.

Ron nhận thấy lúc này quả cầu thủy tinh đang phát ra một lực hấp dẫn nhạt nhòa. Những thứ xung quanh đang chậm rãi bị hút vào bên trong, từng chút một. Khi quả cầu tràn đầy cũng là lúc các đặc tính được thu thập đủ. Khi đó, Ron có thể lợi dụng những đặc tính này để chế tạo ra Niệm thú của riêng mình.

— "Mất khoảng một tháng."

Theo dự tính của Ron, chừng một tháng nữa quả cầu thủy tinh sẽ đầy.

— "Vậy kế tiếp ngươi có dự định gì?" Maha Zoldyck hỏi.

Ron do dự một chút rồi đáp:

— "Con muốn ở lại trong trang viên thêm một thời gian nữa. Nói đi cũng phải nói lại, con sinh ra và lớn lên ở đây nhiều năm nhưng vẫn còn rất nhiều nơi trong trang viên chưa từng đặt chân đến. Con muốn đi xem thử."

— "Sau đó, con muốn đến Heavens Arena một chuyến. Con thực sự cảm thấy hứng thú với nơi đó."