ItruyenChu Logo

[Dịch] Người Tại Hunter X Hunter, Zoldyck Nhà Mạnh Nhất Sát Thủ!

Chương 1026. thought Chương 1026: Ace là con trai của Roger!

Chương 1026: thought Chương 1026: Ace là con trai của Roger!

"Busoshoku Haki!"

Ron quấn Busoshoku Haki lên nắm đấm, đối mặt với con cá mập đang lao đến nhe răng cắn xé, hắn không tránh cũng không né.

Cá mập vừa ngoạm xuống, Ron chẳng hề chịu bất cứ thương tổn nào, ngược lại răng của con quái vật kia lại gãy vụn vô số kể. Hắn thuận thế đấm ra một quyền.

"Bành!"

Con cá mập khổng lồ lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, tan xác giữa hư không.

Trong quá trình chờ đợi, Ron vẫn luôn không ngừng luyện tập: Shave, Tekkai cục bộ, Soru, Geppou, Kami-e, cùng với Busoshoku Haki, Kenbunshoku Haki và Haoushoku Haki. Nếu Ron chỉ là một người mới bắt đầu, việc học tập chắc chắn sẽ rất chậm chạp. Thế nhưng, khi đã là một bậc thầy Niệm năng lực đỉnh cấp, việc tiếp thu những kỹ năng này trở nên cực kỳ nhanh chóng.

Điều này giống như một người đã có bằng lái xe hạng C đi thi bằng lái máy nông nghiệp vậy; tuy có đôi chút khác biệt, nhưng về căn bản đều có những điểm tương đồng.

Tại Marineford, bến cảng Hải quân khổng lồ.

Một bóng người bị áp giải chậm rãi bước ra, đầu trùm kín một chiếc bao đen. Mãi cho đến khi bị trói chặt và cố định trên đài hành hình, chiếc bao mới được gỡ xuống. Ánh sáng mãnh liệt đột ngột chiếu tới khiến Ace không khỏi nheo mắt lại.

"Râu Đen..."

Ace không thèm để mắt đến đám Hải quân xung quanh, hắn đưa mắt tìm kiếm khắp nơi xem có tung tích của Râu Đen hay không.

"Giết hại đồng đội... giao ta cho Hải quân... lại còn hợp tác với kẻ ngoại bang. Teach!"

Đối với Râu Đen, giờ phút này lòng căm hận của Ace đã lên đến đỉnh điểm. Những điều mà Ace cho rằng tuyệt đối không thể làm, Teach đều đã làm hết. Sau khi không tìm thấy bóng dáng Râu Đen, hắn mới quay sang nhìn về phía lực lượng Hải quân.

Đột nhiên, Ace nhận ra điều bất thường.

"Nhiều Hải quân thế này sao? Chỉ để tử hình một mình ta mà cần đến quân số đông đảo vậy ư?"

Nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.

"Sengoku, Aokiji, Akainu, Kizaru... còn có nhiều Trung tướng như vậy nữa... Chẳng lẽ bọn hắn nhắm vào lão cha? Muốn dùng ta làm mồi nhử? Quá gian trá! Lão cha, người tuyệt đối đừng tới!"

Ace thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng hắn hiểu rõ, Râu Trắng nhất định sẽ xuất hiện. Đó chính là phong cách của ông. Dù biết rõ đây là cái bẫy, ông vẫn sẽ vì "người nhà" mà nghĩa vô phản cố lao vào.

"Báo cáo Nguyên soái đại nhân, có sóng biển dao động từ phương xa truyền đến."

"Vậy sao?"

Sengoku trầm ngâm một lát rồi nói: "Không ngoài dự đoán, chắc chắn là băng hải tặc Râu Trắng. Những kẻ này đến sớm hơn ta tưởng một chút. Như vậy, chỉ có thể tiến hành tử hình sớm hơn kế hoạch."

Việc công khai tử hình Ace mang theo ba mục đích rõ rệt. Thứ nhất, vì thân phận đặc thù của Ace: Là con trai của Roger, Chính phủ Thế giới không muốn để hắn sống sót để trở thành một Roger thứ hai. Thứ hai, dùng cái chết của hắn để răn đe thời đại Đại Hải Tặc đang bùng nổ kể từ sau lời tuyên bố của Roger năm xưa. Và cuối cùng, chính là dẫn dụ băng Râu Trắng vào tròng.

Hiện tại, mục đích thứ ba đã đạt được. Để tránh việc trong lúc giao chiến không thể phân thân canh giữ Ace, hoặc bị người của Râu Trắng thừa dịp hỗn loạn cứu đi, Hải quân quyết định phải ra tay ngay lập tức.

Màn hình truyền hình trực tiếp tới toàn thế giới bắt đầu hoạt động. Chính phủ Thế giới muốn lan tỏa hình ảnh tử hình

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip