ItruyenChu Logo

[Dịch] Người Tại Hunter X Hunter, Zoldyck Nhà Mạnh Nhất Sát Thủ!

Chương 1025. Cuộc chiến đỉnh phong đến sớm!

Chương 1025: Cuộc chiến đỉnh phong đến sớm!

Rayleigh tựa như cảm nhận được điều gì, ông quay sang nhìn Ron, đôi lông mày khẽ nhíu lại: "Ngươi đã lĩnh ngộ được rồi sao?"

Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh người từ trên người Ron bùng phát, quét qua bốn phía. Đó chính là Haki Bá Vương.

Rayleigh không dùng đến Haki để chống trả mà chỉ đứng im dùng thân thể cứng cỏi để chống chịu. Cùng là người sở hữu Haki Bá Vương, Rayleigh đương nhiên không bị chấn ngất, nhưng dưới áp lực từ khí thế của Ron, ông vẫn không tự chủ được mà lùi lại vài bước.

Ron dần thu liễm khí tức, trầm ngâm nói: "Haki Bá Vương và năng lực đe dọa của U Linh xem ra có điểm tương đồng. Tuy nhiên, cách bùng phát khí thế này đối với ta không có nhiều ý nghĩa, dù sao nó cũng chỉ có thể dùng để càn quét đám tạp binh."

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục: "Nhưng cách ứng dụng Haki Bá Vương quấn quanh thì lại khá hữu dụng. Khi tung ra một cú đấm, nếu kết hợp giữa sự cứng rắn của Vũ Trang và sự quấn quanh của Bá Vương, ta có thể đánh ra đòn tấn công mạnh nhất."

Trong lúc Ron và Rayleigh hoàn thành việc luyện tập Haki để trở về địa bàn, một tin tức chấn động đã quét sạch toàn bộ Đại Hải Trình, gây nên những đợt sóng dữ dội trong dư luận.

"Hải quân đã bắt giữ Đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng – Portgas D. Ace. Cuộc hành hình công khai sẽ sớm được diễn ra tại tổng bộ hải quân, cảng Marineford."

Nhận được tin này, Ron chợt khựng lại. Theo những gì hắn nhớ về nguyên tác, thời điểm này vẫn chưa đến lúc Ace phải chết. Cốt truyện đã xảy ra biến hóa.

Ron nhanh chóng suy đoán: "Liệu đây có phải là sự thay đổi do một kẻ mang năng lực Niệm khác cũng đã tiến vào thế giới này gây ra? Có khi nào kẻ đó chính là kẻ đã hãm hại, khiến ta bị hải quân tấn công?"

Hắn nhớ lại: "Trong nguyên tác, Ace bị Râu Đen đánh bại rồi mới giao cho hải quân. Giờ đây Ace rơi vào tay chính quyền, xác suất lớn cũng liên quan đến Râu Đen. Dù Ace có phần lỗ mãng nhưng tuyệt đối sẽ không dại dột đi đối đầu trực diện với lực lượng hải quân đang truy quét mình. Khả năng cao là do Râu Đen nhúng tay vào, nói cách khác, tên mang năng lực Niệm kia rất có thể đang đi cùng hắn."

Ron dừng bước, ánh mắt sâu thẳm: "Hành hình Ace sẽ dẫn đến Cuộc chiến Đỉnh phong. Một mình Ace không thể thỏa mãn dã tâm của Chính phủ Thế giới, bọn chúng muốn dùng hắn làm mồi nhử để tiêu diệt toàn bộ băng Râu Trắng. Mà với tính cách xem trọng gia đình của Râu Trắng, ông ta chắc chắn sẽ dẫn quân tới, dù thời điểm có bị đẩy sớm lên đi chăng nữa."

"Râu Trắng tới, Râu Đen cũng sẽ tới. Và kẻ mang năng lực Niệm kia chắc chắn cũng không vắng mặt."

Ánh mắt Ron lóe lên tia lạnh lẽo: "Kẻ này đến thế giới này trước ta một bước, có lẽ thông tin về vật phong ấn hắn nắm giữ còn nhiều hơn ta. Hơn nữa, chuyện hắn thiết kế hãm hại ta, ta không thể coi như chưa từng xảy ra."

Ron nhìn ra phía mặt biển xa xăm, lạnh lùng thốt lên: "Đã đến lúc phải giết người rồi."

Hắn mua một con thuyền nhỏ, cải tạo sơ lược rồi tiến ra khơi. Hướng về phía Marineford, khi gần đến nơi, hắn điều khiển con thuyền chuyển sang trạng thái tàu ngầm, lặn sâu xuống đáy biển để ẩn mình chờ đợi.

"Tên đó không biết rằng ta nắm rõ cốt truyện của thế giới này, thế nên hắn sẽ không đề phòng

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip