ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Tại Dị Giới Xoát Kinh Nghiệm

Chương 19. Nhập môn (2)

Chương 19: Nhập môn (2)

"Tên này không phải là kẻ diệt môn thực sự!" "Là bắt lầm người, hay nha môn muốn tìm kẻ thế tội?"

Không thể nghĩ nhiều, phải đi ngay.

"Cắt cho ta mười cân thịt, nửa nạc nửa mỡ, ta đi mua ít mạch trắng rồi quay lại lấy ngay." Trần Mộc nói với Trịnh Đồ rồi vội vàng rời đi, không đợi gã kịp trả lời. Đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng hô chém, hắn khựng lại một chút rồi sải bước thật nhanh.

Tại An Nhạc phường ở Đông thị, trong phòng riêng của Như Ý Trai, bảy tám người đang uống rượu trò chuyện. Một người đàn ông mặt tròn mắt nhỏ, dáng vẻ phúc hậu ngồi ở ghế đầu.

"Gần đây trong thành xuất hiện một họa sĩ trẻ tuổi có kỹ thuật rất cao, nghe nói vẽ người sống động như thật, Nghiêm lão đã nghe qua chưa?" Người đàn ông cười tủm tỉm hỏi Nghiêm họa sư ngồi cạnh.

Nghiêm họa sư giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: "Đã nghe qua, chẳng hay ông chủ có ý định gì với hắn?"

Người đàn ông phúc hậu gật đầu: "Không sai, nếu kéo được hắn về Diệu Họa phường của chúng ta, chắc chắn sẽ nâng cao uy tín của phường."

"Nhưng ta nghe nói hắn có quan hệ với nha môn, không dễ động vào." Nghiêm họa sư lộ vẻ khó xử.

"Nghiêm lão nghĩ xa rồi, với bậc tài năng như thế, chúng ta không thể dùng biện pháp cứng rắn." Ông chủ lắc đầu. "Diệu Họa phường có nhân mạch, hắn có tài hoa, hợp tác với nhau đôi bên cùng có lợi."

"Vậy để lão phu đi thử xem." Nghiêm họa sư gật đầu ứng thuận.

Sau khi tiệc tàn, Nghiêm họa sư tiễn mọi người với nụ cười rạng rỡ, rồi dẫn theo hai tùy tùng rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa không xa, nụ cười trên mặt lão lập tức tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo.

"Không ngờ thằng nhãi đó lại làm nên chuyện thật!" Lão thầm hận trong lòng. "Đám Trương Thanh, Lý Phạm đúng là lũ phế vật, nếu sớm phế bỏ nó thì đã không có chuyện hôm nay!"

Lão cảm nhận được sự đe dọa rõ rệt. Một khi tên tiểu tử kia vào Diệu Họa phường, địa vị của lão chắc chắn sẽ lung lay.

"Không được, nhất định phải trừ khử nó!" Nghiêm họa sư liếc nhìn hai tráng hán phía sau, thầm nghĩ hai tên này là người của Diệu Họa phường, không thể dùng được.

"Xem ra phải tốn một khoản để tới Quỷ thị một chuyến rồi. Thằng nhãi đáng chết!" Nghiêm họa sư mặt mày xanh mét, rảo bước biến mất trong màn đêm.