ItruyenChu Logo

[Dịch] Khắc Tư Mã Đế Quốc

Chương 17. Thành Lập (2)

Chương 17: Thành Lập (2)

Đặc biệt là các thiếu niên sống trong thành phố, do ảnh hưởng của môi trường xã hội, họ càng thêm sùng bái và khao khát những hào quang thời vương quốc Megault còn tồn tại. Họ nhớ về quá khứ để khích lệ chính mình.

Đến khi cô gái cuối cùng trong số ba người hôn xong lên mu bàn tay đã tê dại của Duhring, hắn nhìn xuống mặt đất đẫm máu dưới chân, khóe miệng khẽ giật giật.

Lòng bàn tay giờ đã mất sạch cảm giác, cánh tay cũng bắt đầu tê rần, không biết có bị nhiễm trùng hay không đây?

Tất nhiên, lúc này dù có muốn khóc thì hắn cũng phải mỉm cười. Hắn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dùng sức gật đầu: – Kể từ hôm nay, chúng ta là người một nhà. Chúng ta cùng chung vận mệnh, cùng hưởng vinh quang!

Gương mặt Graf đỏ bừng vì phấn khích, y đấm tay vào ngực, gào lớn: – Cùng chung vận mệnh, cùng hưởng vinh quang!

Nhìn đám thiếu niên đang gào thét cuồng nhiệt, Duhring vừa kinh ngạc trước sức mạnh của một nghi thức và một câu nói, vừa thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Hắn khẽ nheo mắt, tận hưởng một cảm giác hưng phấn đến mê muội.

Việc Đồng Hương Hội được thành lập tại thành Tenaier chẳng qua chỉ như một giọt nước rơi vào mặt hồ, không đủ sức tạo nên một chút gợn sóng nào. Ngay cả khi một số kẻ có tai mắt biết được chuyện này, họ cũng chẳng mấy bận tâm.

Một đám trẻ con lập bang hội thì có thể làm gì? Chẳng lẽ lại có thể gây chấn động đến cục diện thế giới ngầm vốn bình lặng suốt nhiều năm qua tại Tenaier sao? Thật nực cười. Đừng nói đến những băng nhóm nhỏ chỉ chiếm cứ vài con phố, ngay cả những đại bang phái thực sự cũng không dễ chọc vào. Họ không chỉ có đội ngũ tay chân chuyên nghiệp mà còn sở hữu những loại vũ khí cấm như nỏ cầm tay công suất lớn hay liên nỏ nhiệt năng.

Đó đều là những thứ vũ khí giết chóc đáng sợ, một cây liên nỏ nhiệt năng đủ sức quét sạch ba mươi người trong chớp mắt. Vì vậy, ai cũng coi Đồng Hương Hội như một trò đùa của con trẻ.

Tuy nhiên, có người không quan tâm, nhưng cũng có người lại rất để ý. Tại Tenaier có một nhân vật tầm cỡ trong giới thượng lưu, là Phó hội trưởng phân hội Tenaier của Tổng thương hội đế quốc, và cũng là một người Megault – Hedlor. Ông ta vô cùng quan tâm đến sự xuất hiện của Đồng Hương Hội.

Hedlor là một người Megault mang đầy màu sắc huyền thoại, nhưng cũng là kẻ bị chính đồng tộc của mình kỳ thị.

Nói vậy nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế trước khi vương quốc Megault sụp đổ, đã có một bộ phận người Megault đầu hàng trước, trở thành "thiện dân đứng về phía chính nghĩa". Cha của Hedlor chính là một trong số đó. Khi ấy, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh và giảm thiểu thương vong cho người Ogatin, đế quốc Diệu Tinh đã ban cho những kẻ đầu hàng này nhiều bổng lộc và đãi ngộ cao nhằm "cảm hóa" lực lượng kháng chiến còn lại.

Quả thực, những người này đã đóng vai trò rất lớn, nhưng sau khi quốc gia Megault diệt vong, tình cảnh của họ trở nên vô cùng lúng túng. Người Ogatin không còn muốn ban phát thêm lợi lộc, thậm chí còn tìm đủ mọi lý do để thu hồi các đặc quyền. Cha của Hedlor vì thế mà chịu cú sốc lớn, gia tộc suýt chút nữa phá sản. Ông ta sau đó đột ngột qua đời, để lại cơ nghiệp đang trên bờ vực sụp đổ cho Hedlor khi ấy chưa đầy hai mươi tuổi.

Dựa vào thủ đoạn cao siêu và năng lực cá nhân, Hedlor đã vượt qua bao thăng trầm để củng cố vị thế trong Tổng thương hội đế quốc, trở thành kẻ đứng trên vạn người.

Chính vì đã nếm trải đủ đắng cay, Hedlor càng khao khát những người Megault đang bị chia cắt có thể đoàn kết lại. Nhưng ông ta không thể đứng ra làm điều đó. Địa vị của ông ta quá cao, đã có không ít kẻ cảnh giác với một người Megault đang nắm giữ một trong ba mươi sáu ghế nghị viên của Tổng thương hội. Chỉ cần ông ta có hành động sơ hở, những kẻ như hổ đói kia sẽ lập tức tìm cớ gạt ông ta ra ngoài.

Khi biết một kẻ tên Duhring Cosima thành lập Đồng Hương Hội, Hedlor lập tức bắt tay vào điều tra mọi thông tin về thanh niên này. Ông ta muốn gặp mặt người này một lần.