Chương 7: Chẳng lẽ không gia nhập Uchiha, ta Tokuda liền sống không nổi sao? (2)
"Tokuda, Minato!" Nghe thấy tiếng la của Minato, Tsunade và Kushina liền nhìn sang.
Kushina vẫy tay rồi chạy tới, còn Tsunade thì uể oải nhún vai. Nàng vốn chẳng có chút hứng thú nào với trò dã ngoại này, chẳng qua vì bị Kushina đe dọa nên mới phải đi theo.
Tokuda liếc nhìn Tsunade một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Người khác thì không nói, nhưng Tsunade mà ra tay thì không đùa được đâu. Đến Jiraiya còn suýt bị nàng đấm bay màu, hắn không muốn thử cảm giác đó.
Tsunade không kiên nhẫn, nói với những Anbu đang ẩn nấp: "Hôm nay ta sẽ đi cùng Kushina. Các ngươi về báo với lão già kia là hôm nay đừng có đến phiền ta."
"Tuân lệnh, Tsunade đại nhân."
Các Anbu không dám làm trái ý nàng. Đã có Tsunade bảo đảm thì sự an toàn của Kushina không còn là vấn đề, họ chỉ việc về báo cáo lại với Hokage đệ Tam là xong.
Đến bên bờ suối quen thuộc, Minato lập tức lao vào rừng. "Mọi người nghỉ ngơi chút đi, ta đi săn mồi đây."
Tokuda cũng chẳng trông chờ gì vào việc Tsunade hay Kushina sẽ phụ giúp. Hắn rút ra một thanh kunai, bắt đầu đi chặt củi nhóm lửa.
"Ngươi có huyết mạch của tộc Uchiha?" Tsunade đột ngột hỏi, cũng chẳng buồn tránh mặt Kushina.
Tokuda vừa nhóm lửa vừa ngẩng đầu đáp: "Phải. Mẫu thân luôn mong ta trở về tộc, tốt nhất là đổi lại họ Uchiha, nhưng ta chưa từng có ý định đó."
"Tại sao vậy?" Kushina tò mò. Nàng vốn không phải người làng Konoha nên không có định kiến gì với nhà Uchiha. "Với thiên phú của ngươi, gia nhập đại gia tộc chắc chắn sẽ được trọng điểm bồi dưỡng mà."
Ở trường, thành tích các môn của Tokuda đều xuất sắc, thậm chí còn nhỉnh hơn Minato một chút. Trong mắt giáo viên, hắn chính là một thiên tài thực thụ. Cũng chính vì học giỏi nên việc hắn thỉnh thoảng lơ là trong giờ học cũng được thầy cô nhắm mắt làm ngơ.
"Ta không thích bầu không khí ở đó, có lẽ do tính cách ta quá cứng cỏi." Tokuda tự giễu cười một tiếng. "Hơn nữa, người ta vốn đã bài xích mình, ta việc gì phải quỵ lụy để xin gia nhập?"
"Khá khen cho chí khí của ngươi. Nhưng như vậy nghĩa là ngươi từ bỏ cơ hội được bồi dưỡng tốt nhất đấy." Tsunade bắt đầu nhìn Tokuda với con mắt khác.
Bị bài xích sao? Ta đây cũng chẳng thèm vào! Không có đại tộc bồi dưỡng thì ta tự mình trưởng thành. Chẳng lẽ không gia nhập Uchiha, ta Tokuda này liền sống không nổi hay sao?
"Vậy thì việc học tập nhẫn thuật sau này sẽ rất khó khăn đấy." Kushina nhận xét. Hiện tại Tokuda vẫn chỉ là một học sinh bình dân, sau khi tốt nghiệp mới chính thức trở thành Ninja bình dân. Mà Ninja bình dân muốn học nhẫn thuật cao cấp thì phải tích lũy điểm cống hiến từ nhiệm vụ, trừ khi tìm được một người thầy tốt sẵn lòng truyền thụ.
"Cũng ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên." Tokuda kiên định. Hắn có hệ thống hỗ trợ, nếu còn không sống tốt được thì đúng là chuyện lạ.
Uchiha sao? Ai thèm gia nhập cái tộc sắp bị tầng lớp lãnh đạo dồn vào đường cùng đó chứ? Danzo và Đệ Tam đang mài dao chờ sẵn rồi, sớm muộn gì ngày đó cũng tới thôi.
"Ta về rồi đây!"
Chẳng bao lâu sau, Minato đã vác hai con thỏ rừng và một con lợn rừng nhỏ trở về. Hắn ném con mồi xuống đất rồi ngồi bệt xuống nghỉ ngơi. Những việc còn lại đã có Tokuda lo.
Tokuda cầm kunai bắt đầu xử lý con mồi. Rất nhanh sau đó, mùi thịt nướng thơm phức đã lan tỏa khắp bờ suối. Kushina hai mắt sáng rực, nhìn Tokuda như thể đang nhìn thấy một kho báu. Ngay cả Tsunade cũng phải rút lại lời chê bai ban nãy, nàng bắt đầu cảm thấy buổi dã ngoại này cũng không tệ, và cũng bắt đầu có chút hứng thú với cậu nhóc tên Tokuda này.