ItruyenChu Logo

[Dịch] Hokage: Ta Mang Theo Max Cấp Hào Xuyên Qua

Chương 663. Uchiha Madara: Muốn dùng Phi Lôi Thần tập sát ta? Không biết tự lượng sức mình

Chương 663: Uchiha Madara: Muốn dùng Phi Lôi Thần tập sát ta? Không biết tự lượng sức mình

". . . . ."

Tiết trời se lạnh, Cửu Vĩ cúi đầu, trầm giọng hỏi:

"Cho nên ngươi định chờ lão đầu Lục Đạo tự mình ra tay thu xếp cục diện rối rắm này sao?"

Tokuda cười hắc hắc, đưa tay vỗ vỗ mũi Cửu Vĩ rồi ngẩng đầu nhìn nó:

"Nếu không thì ngươi đi thu xếp nhé? Ta ủng hộ ngươi hết mình. Ngươi cứ để lại một phần Chakra trong không gian phong ấn, như vậy Kushina đại khái sẽ không mất mạng, sau đó ngươi đi tìm Thập Vĩ đơn đấu một trận xem sao."

"Ta cho ngươi cơ hội giúp Lục Đạo Tiên Nhân dọn dẹp hậu quả đấy."

Jinchuriki bị tước đoạt Vĩ thú chắc chắn sẽ chết, đây vốn là lẽ thường, chỉ là khi đạt đến điều kiện nhất định, cái chết cũng có thể hóa giải. Chẳng hạn như để lại một chút Chakra trước khi rút Vĩ thú ra ngoài.

Cảm nhận được luồng Chakra đáng sợ của Thập Vĩ, Cửu Vĩ lập tức chùn bước, gượng cười nói:

"Thôi vẫn là không nên. Nếu ngươi đã bảo lão đầu Lục Đạo sẽ tự xử lý việc nhà thì ta không nên nhúng tay vào, ta sợ gặp lại lão, lão lại thấy xấu hổ."

Ôi chao, thật không nhìn ra, Cửu Vĩ ngươi cũng biết nghĩ cho người khác cơ đấy? Ngươi là đang nghĩ cho Lục Đạo Tiên Nhân sao? Phi! Ngươi rõ ràng là sợ chết, sợ bị Thập Vĩ nuốt chửng thì có! Đừng có tìm cớ nữa.

Nếu Vô Hạn Nguyệt Độc không hấp thu đủ Chakra, Otsutsuki Kaguya liệu có thể phục sinh? Vở kịch gia đình mẫu tử tương tàn của Lục Đạo Tiên Nhân liệu có thể diễn ra?

"Rống! ! ! !"

Tiến sát bờ biển, Thập Vĩ không ngừng sải bước về phía làng Mây. Dù tư thế đi của nó có chút kỳ quái, cứ lắc lư như thể trọng tâm không vững, đứng không thẳng chân, nhưng cuối cùng nó vẫn đến. Chẳng ai dám khinh thường một con Thập Vĩ dù nó đi đứng có vẻ xiêu vẹo.

"Bất kể thế nào, phải khống chế nó trước đã."

Senju Hashirama cảm thấy không thể ngồi yên xem kịch, ông dẫn đầu lao về phía bờ biển, Senju Tobirama và những người khác cũng vội vàng đuổi theo.

Hai tay vỗ mạnh, Hashirama nhắm mắt rồi đột ngột mở ra, lập tức tiến vào Tiên Nhân Thuật.

"Tiên Pháp: Minh Thần Môn! ! !"

Từng cột gỗ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện thẳng lên đuôi Thập Vĩ như những chiếc đinh thép, găm chặt nó xuống mặt đất. Thân hình đồ sộ của Thập Vĩ bị khống chế ngay tại đường bờ biển.

"Không hổ là gia gia, vậy mà có thể hạn chế được cả Thập Vĩ."

Nawaki thầm so sánh thực lực bản thân với Senju Hashirama rồi đưa ra kết luận: Nếu đối đầu với kẻ địch như gia gia, hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm, không có lấy một chút sức phản kháng.

Nhưng hạn chế cũng chỉ là hạn chế. Một chiêu Minh Thần Môn muốn áp chế hoàn toàn Thập Vĩ là chuyện không tưởng. Mộc Độn dù có khắc chế Vĩ thú đến đâu thì Thập Vĩ cũng không phải là thứ dễ dàng bị khuất phục, ít nhất là với sức của Senju Hashirama hiện tại.

Quả nhiên, Uchiha Madara đứng trên đầu Thập Vĩ vẫn thản nhiên xem kịch, chẳng hề có ý định ra tay, cứ thế nhìn Thập Vĩ bị cầm chân. Hắn không những không lo lắng mà còn lộ vẻ hiếu kỳ, dường như rất hài lòng với màn biểu diễn này.

"Hashirama, có thích món quà ta mang đến cho ngươi không?"

"Madara! Dừng tay lại đi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp!"

Senju Hashirama vẫn nỗ lực khuyên nhủ lần cuối, hy vọng Madara có thể lãng tử hồi đầu, từ bỏ kế hoạch Vô Hạn Nguyệt Độc

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip