ItruyenChu Logo

[Dịch] Hokage: Ta Mang Theo Max Cấp Hào Xuyên Qua

Chương 662. Biết được chân tướng ân oán gia tộc, Cửu Vĩ vỡ vụn tam quan

Chương 662: Biết được chân tướng ân oán gia tộc, Cửu Vĩ vỡ vụn tam quan

Hắn ghét bỏ Cửu Vĩ, lại càng ghét bỏ Thập Vĩ.

Ngươi ghét bỏ thì cứ việc, nhưng cái hành động lè lưỡi, hai mắt tỏa sáng kia là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Thập Vĩ chơi trò va chạm hay sao?

Nhận thấy tiểu bạch hổ bình thường vốn lười biếng bỗng nhiên trở nên tràn đầy chiến ý, Tokuda không khỏi vỗ trán ngán ngẩm. Có điều, dựa theo thiết lập, chuyên môn dành cho Cửu Vĩ quả thật có thể đối kháng với Thập Vĩ.

Nhưng Uchiha Madara và Hắc Tuyệt triệu hoán Thập Vĩ ra, chẳng lẽ chỉ đơn giản là để chiến đấu? Suy nghĩ quá nhiều rồi, mục đích của bọn hắn là trở thành Jinchuriki của Thập Vĩ, sau đó gieo xuống Thần Thụ để khởi động Vô Hạn Nguyệt Độc.

"Ha ha ha ha..."

Mắt thấy Ngoại Đạo Ma Tượng không ngừng biến hóa, từng bước tiến gần tới hình thái Thập Vĩ, Uchiha Madara nhịn không được cười lớn. Mục tiêu của hắn sắp đạt thành, vinh quang đã ở ngay trước mắt.

"Gào! ! ! !"

Có lẽ quá trình lột xác thành Thập Vĩ mang lại sự thống khổ tột cùng, Ngoại Đạo Ma Tượng không ngừng ôm đầu gào thét thảm thiết. Những con mắt trên đầu nó hằn lên tia máu, thậm chí từ hốc mắt còn trào ra một lượng lớn máu tươi, chảy ròng ròng xuống khuôn mặt đang biến dạng dữ tợn.

Từng chiếc gai nhọn tựa măng mọc ra từ cơ thể Ngoại Đạo Ma Tượng. Thân hình nó từ trạng thái đứng thẳng dần chuyển sang tư thế bốn chân nằm rạp xuống đất như một loài mãnh thú. Cái miệng khổng lồ không ngừng xé rách, mở rộng, trông vô cùng kinh dị.

"Raikage, ta nhớ ngươi từng nói Quy Đảo nằm ở giữa biển cơ mà?"

Trong phòng họp tạm thời, Onoki lúc này không còn tâm trí đâu để tranh cãi với Đệ Tam Raikage. Trong lòng lão dấy lên một dự cảm bất an mãnh liệt, luôn cảm thấy Quy Đảo đã gặp nạn và bị Uchiha Madara tìm thấy.

"..."

Sắc mặt Đệ Tam Raikage vô cùng khó coi. Dù không muốn tin nhưng lão hiểu rằng giả thuyết này đã trở thành sự thật. Quy Đảo bị phát hiện, Jinchuriki Bát Vĩ cũng mất tích, thậm chí đôi Rinnegan được cất giấu kỹ lưỡng cũng đã rơi vào tay Uchiha Madara.

Kéo theo đó là sự ra đời của Thập Vĩ. Đáng chết, tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy?

"Rầm! ! !"

Không đợi Đệ Tam Raikage kịp lên tiếng, cánh cửa gỗ của phòng họp bị một lực mạnh phá tan. Tsunade dẫn theo Minato bước vào, hai tay đập mạnh xuống bàn:

"Các vị, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Theo lời Cửu Vĩ, Thập Vĩ đang thức tỉnh và sẽ sớm phục sinh hoàn toàn."

Chết tiệt! Onoki và Đệ Tam Raikage đồng thanh mắng thầm trong lòng, mặt đen như đít nồi.

Senju Tobirama vội vã hỏi: "Tên Madara đó lấy đâu ra Chakra của Cửu Vĩ?"

"Thay vì phí tâm tư nghĩ chuyện đó, chi bằng hãy nghĩ xem nên đối phó với Madara như thế nào."

Senju Hashirama đau đầu chỉ về phía luồng Chakra của Thập Vĩ đang truyền tới: "Hơn nữa, tên kia đang không ngừng tiến về phía chúng ta! ! ! !"

Chakra Thập Vĩ ngày càng cường thịnh, đồng thời đang áp sát Làng Mây. Đây hoàn toàn không phải tin tốt lành gì, bởi vì thiếu đi Cửu Vĩ, Uchiha Madara chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy. Vì mục tiêu đó, hắn nhất định sẽ mang theo Thập Vĩ vừa sinh ra tiến đánh nơi này.

Làng Mây đa tai đa nạn sẽ một lần nữa trở thành chiến trường chính. Cũng may Đệ Tam Raikage có quyết đoán, sớm hạ lệnh di tản toàn bộ cư dân. Nếu không, sau vài đợt giao tranh, không

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip