Chương 7: Thư viện
"Ivan, chờ chút nữa ăn cơm xong, chúng ta về ký túc xá chơi cờ phù thủy thế nào?"
Chiều thứ tư, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Ron vừa ngồi ở đại sảnh gặm đùi gà, vừa mồm miệng không rõ hỏi thăm Ivan.
Ivan ung dung thong thả đưa miếng bít tết cuối cùng vào miệng, hơi suy tư một chút rồi lắc đầu từ chối.
"Không được, lát nữa ta phải đến thư viện, ngươi chơi với Harry đi."
"Harry đánh cờ dở tệ, chẳng có chút tính khiêu chiến nào cả..." Ron đầu tiên là thất vọng lắc đầu, sau đó như sực nhận ra điều gì trong lời nói của đối phương, chiếc đùi gà trên tay liền rơi bịch xuống đất.
"Trời ạ! Thư viện? Ta cứ ngỡ cả khối chỉ có một người sẽ đến nơi đó thôi chứ!"
"Hermione?" Ivan suy nghĩ một chút, mới khai giảng không được mấy ngày mà đã suốt ngày chạy tới thư viện thì hẳn chỉ có cô nàng "Vạn Sự Thông" kia thôi.
"Đúng thế, ngoài nàng ta ra thì còn ai nữa?" Ron dùng ngữ khí khoa trương nói.
Ngồi bên cạnh, Harry đột nhiên kéo vai Ron. Lúc này Ron mới phát hiện Hermione đang ôm một đống sách cũng có mặt trong đại sảnh. Hắn vội vàng hạ thấp giọng, lầm bầm trước mặt mọi người rằng Hermione là kẻ thích thuyết giáo và ngạo mạn đến nhường nào.
Cũng may có lẽ vì khoảng cách khá xa, Hermione không có phản ứng gì, chắc hẳn nàng đã không nghe thấy lời của Ron.
Harry đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy lúng túng. Hắn vốn không thích hành vi nói xấu sau lưng người khác như vậy, nhưng các phù thủy nhỏ khác lại tỏ ra vô cùng hứng thú.
Phải thừa nhận rằng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi kể từ khi khai giảng, tiểu thư Granger đã nổi danh khắp giới học sinh nhờ vào cái tính hay thuyết giáo của mình.
Ivan không tham gia vào cuộc bàn tán về Hermione, nhưng hắn cũng chẳng thấy bất ngờ trước tình huống này. Dù sao đây cũng chỉ là một đám nhóc mười một, mười hai tuổi, chẳng ai thích bị người khác lên lớp cả, đặc biệt là khi kẻ thuyết giáo lại là một bạn học cùng trang lứa.
"Ivan, ngươi đến thư viện làm gì?" Harry tò mò hỏi.
"Chẳng lẽ huynh đệ chơi với nhau không vui sao? Hay là cờ phù thủy không đủ hấp dẫn?" Ron tuy không nói ra lời, nhưng ánh mắt rõ ràng đang biểu đạt ý tứ đó. Cảm giác này giống hệt như việc mỗi ngày bạn đều hẹn chiến hữu đi chơi điện tử, bỗng một hôm gã đó lại bảo muốn đi thư viện để chăm chỉ học hành vậy.
Khóe miệng Ivan giật giật. Hắn thực chất chẳng muốn chơi cờ phù thủy, chỉ là muốn thử nghiệm xem có cách nào khác để kiếm điểm học tích hay không mà thôi. Tuyệt đối không phải vì cờ phù thủy vừa mới lạ vừa thú vị đâu...
"Các ngươi không thấy bài tập các giáo sư giao càng ngày càng khó sao? Giờ không nỗ lực thì đến cuối kỳ biết làm thế nào?" Ivan nhìn Harry, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng.
Ivan tự biết thiên phú của bản thân bình thường, lại thêm sự thiếu tương thích với đũa phép, nên trong số các phù thủy năm nhất, trình độ thi pháp của hắn chỉ nằm ở mức trung bình yếu. Trong tình cảnh này, muốn nâng cao đánh giá của các giáo sư, hắn chỉ có thể bù đắp bằng kiến thức sách vở. Tích lũy thêm kiến thức, tích cực trả lời câu hỏi, biết đâu còn có thể vớt vát được chút điểm ấn tượng.
"Ron, ngươi có muốn đi cùng không?" Sau khi ăn xong, Ivan thu dọn đồ đạc rồi quay sang hỏi Ron.
Thiên phú ma pháp của Ron tuy tốt hơn hắn một chút, nhưng tối đa cũng chỉ ở mức trung bình khá, so với Harry vẫn có khoảng cách rõ rệt. Hơn nữa bản thân Ron lại không mấy chăm chỉ, đó là lý do sau này hắn trở thành mắt xích yếu nhất trong "bộ ba vàng".
Vì lòng tốt, Ivan vẫn lên tiếng nhắc nhở một câu, dù hắn cũng chẳng hy vọng gì việc Ron sẽ đồng ý.
Quả nhiên, Ron lắc đầu quầy quậy: "Đùa gì thế, chúng ta mới tới đây có mấy ngày, cách kỳ thi cuối kỳ còn xa lắm, gấp cái gì chứ?"
"Vậy thì thôi..." Ivan không để tâm, trực tiếp sải bước hướng về phía thư viện.
"Cứ chờ mà xem, nhiều nhất là một giờ nữa hắn sẽ quay lại thôi. Nếu không ta liền ăn luôn cái bàn cờ này..." Ron lầm bầm thề thốt.
Thư viện Hogwarts là nơi lưu giữ lượng sách pháp thuật đồ sộ nhất nước Anh, thậm chí là toàn châu Âu. Từ những cuốn giáo khoa thông thường đến các bản thảo cấm chú hay hắc ma pháp thâm ảo, có thể nói là không thiếu thứ gì.
Lần đầu đặt chân tới đây, Ivan cũng bị choáng ngợp trước lượng tàng thư khổng lồ. Những dãy giá sách cao vút nối tiếp nhau, mỗi giá chứa tới hàng ngàn cuốn sách pháp thuật, trông hùng vĩ hơn nhiều so với những gì hắn từng thấy trên phim ảnh kiếp trước.
Có lẽ vì mới khai giảng nên trong thư viện không có quá nhiều học sinh. Các phù thủy nhỏ túm năm tụm ba dựa vào giá sách hoặc hành lang, khiến khu vực bàn ghế ở giữa trở nên khá trống trải.
[Keng! Đã thăm dò thư viện...]
Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu kéo sự chú ý của Ivan trở lại. Hắn nhìn vào cây nhiệm vụ, phát hiện tiến độ thăm dò Hogwarts đã tăng thêm 5%. Quan trọng hơn là, cộng thêm số điểm vừa nhận được, hắn đã tích lũy đủ 100 điểm để đổi lấy "Thẻ Trải Nghiệm Học Bá".
Ánh mắt Ivan không tự chủ được mà hướng về phía Khu Sách Cấm. Hắn biết những ma pháp như Chiết Tâm Trí Thuật hay Bế Bế Tập Tâm đều có thể tìm thấy ở đó.
"Này trò nhỏ, ngươi đang tìm cuốn sách nào sao?"
Irma Pince, người quản lý thư viện, từ một phía tiến lại gần và khẽ tiếng hỏi thăm.
"Vâng, thưa phu nhân. Xin hỏi những sách liên quan đến Chú Biến Hình nằm ở đâu ạ? Tốt nhất là loại cơ bản một chút." Ivan thu hồi ánh mắt khỏi Khu Sách Cấm, quay sang trả lời phu nhân Pince.
"Đi theo ta..." Phu nhân Pince dẫn hắn đến trước một giá sách, rút cuốn Hướng dẫn Biến hình cho người mới bắt đầu đưa cho hắn, sau đó trầm giọng nói tiếp: "Chỗ ngươi vừa nhìn lúc nãy là Khu Sách Cấm. Trừ khi có giấy phép ủy quyền của giáo sư, nếu không ngươi không được phép đọc hay mượn bất kỳ cuốn sách nào ở đó."
"Ta chỉ tò mò chút thôi, chứ không có ý định lẻn vào đâu ạ." Ivan cầm cuốn sách trong tay, tùy ý nhún vai đáp.
Hắn vốn không định đụng vào những cuốn sách nguy hiểm đó vào lúc này. Với nền tảng ma pháp hiện tại, hắn chưa đủ trình độ để tiếp cận những pháp thuật cao thâm như vậy. Dù sao vẫn còn cả một học kỳ phía trước, cứ đợi khi nào có cơ hội và thời gian thích hợp rồi tính sau.
Sau khi giải thích xong, phu nhân Pince dứt khoát xoay người rời đi. Bà còn phải đi giám sát đám học sinh lớp lớn, vì cứ cách một khoảng thời gian lại có kẻ muốn tìm cách đột nhập vào Khu Sách Cấm. Tất nhiên, trước khi đi, bà không quên nhắc nhở Ivan phải giữ im lặng tuyệt đối trong thư viện.
Tiến về phía khu vực bàn ghế và chọn một chỗ ngồi xuống, Ivan không vội vàng sử dụng Thẻ Trải Nghiệm Học Bá ngay. Hắn lật mở cuốn sách, dự định tự mình đọc thử một lúc ở trạng thái bình thường để sau đó có thể so sánh xem hiệu suất học tập sẽ tăng lên bao nhiêu lần.
Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt, thỉnh thoảng mới bị ngắt quãng bởi vài tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa.