ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Hogwarts Huyết Mạch Vu Sư

Chương 6. Thế này còn có để cho phù thủy bình thường sống hay không? (2)

Chương 6: Thế này còn có để cho phù thủy bình thường sống hay không? (2)

Nghĩ đến đây, Ivan tự nhủ mình không ghen tị... không ghen tị một chút nào... Thiên phú xuất chúng dù sao cũng chỉ là số ít.

Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy phần lớn các phù thủy nhỏ khác cũng chỉ ở mức độ như mình thì mới nhẹ lòng một chút. Thế nhưng, giọng nói của giáo sư McGonagall lại vang lên:

"Rất tốt, tiểu thư Granger! Mọi người nhìn xem, tiểu thư Granger đã thành công biến cây diêm thành một cây kim bạc. Cộng cho Gryffindor 5 điểm!"

Cách chỗ ngồi của Ivan không xa, giáo sư McGonagall đang giơ cao một cây kim bạc. Cô bé Granger với mái tóc nâu xù đang kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của bạn học xung quanh.

Ivan nhìn cây kim kia, tâm thái vừa mới ổn định lại lập tức sụp đổ. Thế này còn có để cho phù thủy bình thường sống hay không?

"Chết tiệt, chỉ thiếu một chút nữa thôi! Nếu mình luyện tập thêm một lát, đáng lẽ giáo sư McGonagall phải khen mình mới đúng..." Ron dùng đũa phép chọc xuống bàn, bực bội trừng mắt nhìn Hermione như thể cô vừa cướp đi vinh quang của cậu.

Ivan nhìn vật thể kỳ quái trên bàn của Ron đã biến trở lại thành cây diêm vì mất ma lực, thầm nghĩ dù có thêm vài tiết nữa thì Ron cũng khó mà đuổi kịp Hermione. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, thậm chí còn thảm hại hơn.

Hắn thở dài bất đắc dĩ. Đã nói là xuyên không thì thiên phú phải cực cao cơ mà? Đã nói là linh hồn dung hợp sẽ khiến tinh thần lực tăng vọt cơ mà? Mấy chiêu trò trong tiểu thuyết chẳng áp dụng được gì lên người hắn cả. Lúc này Ivan mới nhận ra đánh giá của Chiếc nón phân loại về thiên phú của mình đúng là rất chân thực.

Hắn suy đoán, ngoài vấn đề thiên phú, việc Biến hình chú không ổn định còn do linh hồn thay đổi dẫn đến độ tương thích với đũa phép giảm mạnh. Nếu ma lực là điện, đũa phép là phích cắm và dây dẫn, thì ma chú chính là thiết bị điện. Hiện tại dây điện thỉnh thoảng bị đoản mạch, bóng đèn đương nhiên cũng lúc sáng lúc tắt. Vấn đề đũa phép có lẽ phải dùng hết học kỳ này mới giải quyết được.

Sau một thời gian dài đấu trí đấu dũng với cây diêm, tiết Biến hình đầu tiên cũng kết thúc. Cho đến cuối cùng, Ivan vẫn không thể giữ vững được hình thái biến hình. Thay vào đó, hắn lại phát hiện ra một kỹ xảo nhỏ vô dụng: đó là nén ma lực hỗn loạn phóng ra qua đũa phép để tạo thành một tia sáng nhỏ, tác dụng duy nhất là đánh bật các vật phẩm đang biến hình không ổn định trở về nguyên dạng. Đây là thứ hắn vô tình tìm ra sau hàng chục lần thất bại suýt làm nổ tung cây diêm.

Ngay khi giáo sư McGonagall tuyên bố tan học, một âm thanh khác vang lên trong đầu Ivan:

[Keng! Trải qua sự nỗ lực không ngừng của ký chủ, tiết Biến hình đã kết thúc. Xin hãy tiếp tục cố gắng.]

[Đánh giá tiết học: Trung bình]

[Người đánh giá: Minerva McGonagall]

[Phần thưởng: 5 điểm tích lũy học tập]

Ivan hơi bất ngờ. Đi học cũng có phần thưởng sao? Đặc biệt là ba chữ "điểm tích lũy" khiến hắn không khỏi buồn cười, cảm giác chẳng khác gì hồi học đại học kiếp trước. Có vẻ như điểm này do chính giáo sư bộ môn đánh giá. Không lẽ thi cuối kỳ cũng sẽ có thưởng phạt tương ứng sao?

Dù sao thì việc phát hiện thêm chức năng của hệ thống cũng là chuyện đáng mừng. Hắn nhanh chóng tìm thấy mục đổi thưởng trong bảng giao diện. Điều khiến hắn thất vọng là trong mục đó chỉ có duy nhất một món: Thẻ trải nghiệm Học bá.

Giá: 100 điểm tích lũy.

Hiệu quả: Tăng mạnh hiệu suất học tập trong vòng một giờ.

Mấy thứ ma pháp mạnh mẽ hay cấm chú mà hắn tưởng tượng hoàn toàn không thấy đâu. Đây là muốn ép hắn phải học tập đến cùng sao?

Ivan tính toán, một tiết học được 5 điểm, một ngày ở Hogwarts có khoảng 3 đến 5 giờ học. Để đổi được một giờ làm "học bá", hắn phải tích lũy ròng rã suốt 5 ngày? Quá đắt đỏ! Một giờ thì học được cái gì cơ chứ? Nhưng hiện tại, hắn cũng không còn cách nào khác để cải thiện hiệu suất học tập thấp kém của mình.

Kết thúc tiết Biến hình là tiết Lịch sử Pháp thuật khô khan. Giáo sư Binns là một hồn ma bảo thủ, suốt cả tiết chỉ tự nói tự nghe, chẳng thèm quan tâm đến học sinh bên dưới. Điều này làm Ivan khó chịu, vì điểm tích lũy phụ thuộc vào đánh giá của giáo sư, mà giáo sư Binns thì chẳng cho ai cơ hội để thể hiện cả. Kết thúc tiết học, hắn lại nhận được đánh giá "Trung bình" và 5 điểm tích lũy.

Tuy nhiên, Ivan sớm nhận ra những tiết học này vẫn còn dễ chán. Trong tiết Thần chú sau đó, yêu cầu là phải vận dụng ma lực ổn định lên vật thể, làm nền tảng cho Bùa Bay. Do đũa phép không phối hợp, Ivan mất cả tiết mới thành công một lần, trong khi đó hắn đã làm nổ tung dụng cụ thí nghiệm tới ba lần!

Thành tích của hắn chỉ tốt hơn Neville một chút, còn Hermione thì chỉ cần ba lần thử là thành công. Kết quả, Ivan nhận được đánh giá "Kém" và chỉ có vỏn vẹn 2 điểm tích lũy.

Tin tốt duy nhất là sau mấy ngày đi lang thang, nhiệm vụ [Khám phá Hogwarts] đã đạt tiến độ 30%. Cứ mỗi 1% tiến độ được thưởng 2 điểm tích lũy, tổng cộng hắn nhận được 60 điểm. Tốc độ này nhanh hơn đi học nhiều.

Cuối cùng, Ivan cũng thấy được hy vọng gom đủ 100 điểm để đổi lấy tấm thẻ học bá đầu tiên.