ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Hogwarts Huyết Mạch Vu Sư

Chương 10. Hoảng sợ chú

Chương 10: Hoảng sợ chú

Hermione há hốc mồm, gương mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Nàng vẫn còn nhớ rõ trong tiết Biến hình ngày hôm qua, Ivan rõ ràng ngay cả biến hình chú cơ bản nhất cũng không ổn định được, sao hôm nay bỗng nhiên lại trở nên lợi hại như vậy?

Sau khi hoàn thành phép biến hình, Ivan không hề nán lại lâu. Hắn để mặc Hermione vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng tại chỗ, một mình rời đi, trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Trên đường ôm sách về phòng ngủ, Ivan tình cờ bắt gặp Harry và Ron vừa chơi xong cờ Phù thủy. Cả hai đều lộ ra vẻ mặt như vừa thấy quỷ.

Nhìn cuốn “Giải thích chi tiết nguyên lý ma chú cơ bản” trên tay Ivan, mắt Ron suýt chút nữa thì lồi ra ngoài. Con cờ kỵ sĩ trên tay phải hắn cũng vì quá kinh ngạc mà rơi bộp xuống bàn.

Quân kỵ sĩ rơi từ trên cao xuống khiến bộ giáp nát bét. Hắn hùng hùng hổ hổ giơ thanh đại kiếm nhỏ như cây tăm lên, đột ngột chém mạnh vào móng tay trái của Ron.

"Á, đau quá!"

Ron đau đến run bắn người, hất văng quân kỵ sĩ sang một bên. Nhìn móng tay bị rạn nứt, hắn tức giận chộp lấy cái chén đập nát kẻ vừa gây thương tích cho mình, sau đó vứt hết vào hộp chờ chúng tự động phục hồi.

Lúc này, Ron mới xuýt xoa ôm ngón tay, lo lắng hỏi Harry:

"Harry, bồ nói xem sau này Ivan có trở nên giống hệt Hermione không?"

"Cái này... chắc là không đâu nhỉ?" Harry cũng không quá chắc chắn.

Cả hai vừa tưởng tượng đến cảnh có tận hai "Hermione" vây quanh mình giáo huấn, không khỏi rùng mình một cái.

Về đến ký túc xá, Ivan vẫn chưa biết Harry và Ron đang bàn tán về mình. Hiện tại, sự chú ý của hắn đã sớm dời sang những thay đổi về chỉ số trong hệ thống.

Ivan Hals

Nghề nghiệp: Phù thủy

Ma chú: Hoảng sợ chú cấp 1 (6/200), Trôi nổi chú cấp 1 (12/200), Biến hình chú cấp 1 (30/200), Giải giới chú cấp 1 (16/200), Ánh sáng chú cấp 1 (1/200)...

Tri thức lý luận: Chế tác vật phẩm ma pháp cấp 0 (435/500), Nguyên lý ma chú cơ bản cấp 0 (88/100)

Vật phẩm ma pháp: Đũa phép (Gỗ thủy tùng, lông đuôi Kỳ lân, mười một tấc Anh ba phần tư)

Ma lực: Trung bình

Độ tương thích: 72.5%

Điểm học tập: 20

Chỉ với một giờ sử dụng "Thẻ trải nghiệm Học bá", sự tiến bộ quả thực vô cùng lớn. Những ma chú cơ bản mà Ivan biết đều đã thăng lên cấp một.

Nhân lúc những người khác không có mặt trong phòng, Ivan tận dụng hòm xiểng, ghế ngồi và gối đầu để thử nghiệm uy lực của Trôi nổi chú và Giải giới chú.

"Wingardium Leviosa!"

"Expelliarmus!"

...

Sau vài phút tự mình trải nghiệm, nhìn chiếc gối bị Giải giới chú đánh bay từ đầu giường xuống cuối giường, cùng với hòm xiểng, ghế ngồi lơ lửng rồi từ từ hạ xuống, lòng Ivan tràn ngập cảm giác thành công.

Đây chính là sức mạnh của ma pháp!

Trước loại năng lực siêu nhiên thần bí khó lường này, hiếm có ai cưỡng lại được sự cám dỗ, huống chi ở kiếp trước, Ivan vốn là kẻ lâm trọng bệnh rồi qua đời trên giường bệnh, cực kỳ yêu thích các loại sách về ma pháp và huyền huyễn.

Tiếc rằng trong mấy ngày đầu mới xuyên không, do nhiều hạn chế mà hắn ngay cả ma chú đơn giản nhất cũng không phóng thích thành công. Giờ đây liên tục thi triển được vài phép thuật, Ivan tự nhiên hưng phấn khôn cùng. Hiện tại dù nhìn thấy thứ gì, hắn cũng muốn ném một phát Biến hình chú hoặc Trôi nổi chú lên đó.

Thí nghiệm liên tục gần mười phút, đại não Ivan bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Đây rõ ràng là dấu hiệu của việc tiêu hao ma lực quá độ. Thông qua việc làm phép liên tục, hắn cũng đại khái hiểu được giới hạn năng lực của bản thân.

Đầu tiên là Trôi nổi chú, Ivan có thể khiến một chiếc hòm rỗng lơ lửng ở độ cao một mét trong gần bốn mươi giây, hoặc nâng chiếc giường của mình lên cao khoảng ba mươi centimet trong năm giây.

Kế đến là Biến hình chú, có thể thay đổi hình dạng, thậm chí là tính chất của một vật thể trong một khoảng thời gian, biến nó thành vật thể khác. Đây là ma chú khiến Ivan hứng thú nhất. Nếu luyện tập đến mức thâm sâu, hắn có thể giống như Giáo sư McGonagall, biến những vật vô tri thành sinh vật sống.

Hắn tự hỏi liệu Biến hình chú có thể sử dụng lên phù thủy hay không. Ví dụ khi đối địch, chỉ cần một phát chú là biến kẻ địch thành cái cây, cục gạch, hay một con heo, con bò? Hoặc biến vật cản quanh đối thủ thành mãnh thú hay cạm bẫy, như vậy có thể đạt được hiệu quả chế địch chỉ trong một đòn.

Tuy nhiên, Ivan khẽ cau mày vì nhớ lại trong nguyên tác dường như rất ít người làm như vậy. Ngay cả một bậc thầy biến hình như Giáo sư McGonagall, trong trận đại chiến cuối cùng cũng không dùng phép này lên đối thủ.

Là vì Biến hình chú thông thường không thể dùng trên thực thể sống? Nhưng nó lại có thể biến vật vô tri thành sinh vật, không lý nào quy trình ngược lại không thể thực hiện. Hagrid từng dùng ma pháp khiến Dudley mọc đuôi heo, Draco cũng từng bị biến thành một con chồn sương, chứng tỏ ma pháp này có thể tác động trực tiếp lên cơ thể.

Do ảnh hưởng của ma lực chăng? Phải chăng phù thủy có khả năng kháng lại Biến hình chú, và người càng mạnh thì khả năng kháng càng cao? Vậy ma lực rốt cuộc là gì? Tại sao phù thủy lại có thể thi triển những phép thuật khó tin đến thế?

Ivan nghĩ đến thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến những phù thủy mạnh mẽ là phép biến hình Animagus. Nhưng ngay cả loại ma pháp cấp cao khó học như vậy cũng chỉ có thể biến phù thủy thành một loài động vật cố định, chứ không thể tùy ý lựa chọn hình thái. Nó giống như một loại Biến hình chú đã được cố định hóa, giúp phù thủy chuyển đổi qua lại giữa hai hình thái mà không có kẽ hở hay giới hạn thời gian.

"Thôi bỏ đi, mình nghĩ đến chuyện này làm gì?" Ivan khẽ vuốt trán. Hắn hiện tại chỉ là một phù thủy năm nhất, ma chú mới chỉ dừng lại ở mức phóng thích được mà thôi. Nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì.

Sau khi thử qua một lượt các chú thuật, Ivan đã có sự đánh giá sơ bộ về thực lực của mình. Có lẽ hắn đang nằm trong nhóm khá giỏi so với các học sinh năm nhất thông thường.

Thí nghiệm xong các ma pháp cơ bản, Ivan hướng tầm mắt về phía hắc ma pháp: Hoảng sợ chú. Từ khi xuyên không tới Hogwarts, ma chú này đã xuất hiện trong hệ thống nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng.

"Hoảng sợ giáng lâm!"

Ivan hồi tưởng lại trình tự vận hành phép thuật trong trí nhớ, vung đũa phép chỉ vào đầu cú mèo Marka. Một đạo tử quang mờ ảo lóe lên, Marka nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.

"Không có tác dụng?" Ivan thấy con cú không hề có phản ứng gì, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

"Hoảng sợ giáng lâm! Hoảng sợ giáng lâm!"

Hắn liên tục thi pháp, ánh sáng tím bao phủ lấy Marka, nhưng nó lại tưởng chủ nhân đang đùa giỡn với mình, bèn dùng cái mỏ khoằm rỉa rỉa đầu đũa phép rồi kéo qua kéo lại.

Ivan đành phải thu đũa phép lại, nếu không sẽ bị nó gặm hỏng mất. Hắn nhìn dòng chữ "Hoảng sợ chú" trong hệ thống mà buồn bực. Theo lý mà nói, ma chú đạt cấp một là đã có thể phóng thích bình thường. Hay là...

Ivan bỗng nhớ lại những ký ức hiện về trong đầu khi bị Chiếc nón Phân loại xâm nhập...

"Hoảng sợ..."

Hắn nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi rồi mở mắt ra, đúng lúc thấy con chuột màu xám đen của Ron đang ngủ gật trên bàn. Sau một thoáng suy tính, Ivan bỏ qua Marka, cầm đũa phép tiến về phía Scabbers.

Lúc này, Scabbers đang ngủ say sưa, khóe miệng còn dính vụn kẹo đậu nhiều vị, bốn cái móng nhỏ thỉnh thoảng cào nhẹ lên mặt bàn như đang mơ một giấc mộng đẹp.