ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Hogwarts Học Tập Bảng

Chương 9. Chocolate Frog (2)

Chương 9: Chocolate Frog (2)

"Con trai của bác, con trai của cô phụ, rồi cháu chắt của người quen thẩm thẩm đều vào Eton cả! Ôi, ngưỡng mộ quá đi, lũ nhà quê các ngươi đúng là hạng thấp kém, đừng có mơ tưởng đến nơi đó."

Đây là lời mỉa mai mà người hộ công Anna thường dùng để chì chiết bọn họ, qua đó cũng thấy được vị trí của trường Eton trong xã hội. Nói cách khác, Justin Finch chính là một "đại gia ngầm" của Hogwarts. Giám định xong: huyết thống cực kỳ "trong sạch" (về mặt tài chính). Sean thầm đánh giá.

Nữ phù thủy mập mạp đẩy xe đi khuất, miệng còn lẩm bẩm về việc gặp được hai vị khách hào phóng.

Trong toa tàu, Justin bày biện tất cả đồ ăn lên bàn.

"Ăn giúp mình một chút đi?"

Đồ ăn chất thành một ngọn núi nhỏ, giọng Justin phát ra từ phía sau đống bánh kẹo: "Mình chắc chắn ăn không hết đâu, giúp mình với."

"Bạn khách sáo quá đấy." Hermione chẳng chút ngại ngần cầm lấy một phần nước hoa quả, sau đó nói khẽ với Justin.

"Suỵt ——"

Justin ra hiệu giữ im lặng, rồi cả hai cùng lén nhìn về phía phù thủy nhỏ đang ngồi góc kia. Quần áo của cậu hơi sờn cũ, nổi sợi vải, thậm chí ở cổ tay còn có vết rạn đường chỉ nhỏ. Nếu không chú ý đến gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt, trông cậu chẳng khác gì những đứa trẻ mồ môi không người thu nhận.

"Thử cái Chocolate Frog này xem? Mình nghe nói phù thủy nhỏ trong giới ma pháp đều thích món này lắm."

Đối mặt với "lời dụ dỗ" của Justin và miếng Chocolate Frog trên tay cậu, Sean nhanh chóng đón lấy.

"Cảm ơn." Giọng cậu rất nhẹ.

Chẳng khó khăn nào đánh bại được cậu, nhưng cám dỗ thì có. Sean đã gục ngã trước lớp vỏ bọc đường ngọt ngào này.

"Ôi, Chocolate Frog của mình!"

Ngay khi Justin vừa chia sẻ thành công và vui vẻ bóc vỏ kẹo, con ếch chocolate đột nhiên nhảy dựng lên, suýt chút nữa thì lao ra ngoài cửa sổ.

"Wingardium Leviosa!"

Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Sean đã dự đoán trước được tình hình, cậu vung đũa phép khiến con ếch chocolate rơi lại đúng vào tay Justin.

"Chocolate Frog sẽ nhảy một lần đấy."

Sean chậm rãi giải thích, sau đó một bên nhấm nháp miếng Chocolate Frog, một bên tiếp tục lật xem cuốn Một ngàn thảo dược và nấm ma thuật.

Sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối lại.