Chương 6: Những môn học khó nhằn
"A?"
"Tại sao lại là Hermione?"
"Trùng hợp như vậy sao?"
Tiếng của Sean khẽ vang lên, lẫn trong tiếng gió rít gào bên ngoài đoàn tàu.
Cảnh đồng quê bát ngát không biết đã lùi xa từ lúc nào, ánh nắng xuyên qua cửa sổ cũng trở nên loang lổ, đoàn tàu đã tiến vào một cánh rừng tử sam rậm rạp.
Vành tai Hermione chậm rãi ửng đỏ, nàng há miệng định nói gì đó, nhưng đầu óc lại có chút trống rỗng. Điều này khiến Sean càng thêm nghi ngờ.
"Nha! Nàng vừa mới nói, ngươi vậy mà đã biết Biến Hình Thuật, thật không thể tin được!"
Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí, đó là Justin Finch. Hắn vội vàng tiếp lời thay cho Hermione, chỉ tay vào cây kim bạc trên bàn, kéo sự chú ý của Sean và Hermione quay trở lại.
"Ngươi làm thế nào vậy? Nghe Hermione nói đây là một ma pháp có độ khó rất lớn."
Nói xong, hắn cũng có chút thấp thỏm, thầm cầu nguyện vị phù thủy nhỏ đối diện đừng cảm thấy mình mạo phạm.
"Chú ngữ là Transfiguration, ngắt âm giữa 'Trans' và 'Figura'. Trọng âm rơi vào vần 'fi'... Quan trọng hơn là khi vẩy ma trượng từ trái sang phải, động tác phải nhanh, đừng để bị khựng lại."
Sean nhớ lại quá trình luyện tập của bản thân, đúc kết ra những điểm mấu chốt. Đây vốn là phương pháp học tập nhất quán của hắn.
"Ừm, đương nhiên, trong đầu cần phải hình dung rõ ràng dáng vẻ mà đối tượng sẽ biến thành. Điểm này có thể tìm thấy ở trang thứ năm cuốn 'Sơ học Biến hình Chỉ nam'."
Đoàn tàu rất nhanh đã chạy khỏi rừng tử sam, toa xe lần nữa trở nên sáng sủa. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt xanh biếc của Sean, khiến chúng trông như hai viên phỉ thúy.
"Thì ra ta thất bại là do bị khựng lại sao... Ý ta là, rất hân hạnh được biết ngươi. Có lẽ lúc nãy ngươi chưa nghe rõ lời tự giới thiệu của ta, ta rất sẵn lòng lặp lại lần nữa, ta là Justin Finch, Justin Finch-Fletchley."
Nghe Sean giải thích xong, Justin Finch mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hermione Granger."
Trên mặt Hermione vẫn còn lưu lại vệt hồng, nhưng giọng nói đã lấy lại sự tự tin.
"Sean Green."
Sean cảm thấy Hermione có chút kỳ lạ, tuy hoang mang nhưng hắn không định suy nghĩ nhiều. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn đang chờ đợi hắn.
Trong phòng khách của toa tàu, Sean trông có vẻ như đang lật xem cuốn "Sơ học Biến hình Chỉ nam", nhưng thực tế ánh mắt hắn đã rơi vào bảng độ thuần thục trong tâm trí.
"Để ta xem xem, mình là loại thiên tài Biến Hình Thuật đẳng cấp nào."
Ánh mắt chậm rãi dời xuống, Sean thừa nhận bản thân có chút khẩn trương, thậm chí còn căng thẳng hơn gấp trăm lần so với việc rút thẻ ở kiếp trước. Sự mạnh mẽ trong trò chơi là giả, nhưng ở đây lại là thật, nó liên quan trực tiếp đến thiên phú và tương lai của hắn.
【 Danh hiệu: Học đồ Biến Hình Thuật 】 【 Tác dụng: Tăng nhẹ khả năng cảm nhận và thiên phú đối với Biến Hình Thuật 】
Đúng như dự liệu, Sean nín thở nhìn xuống dòng tiếp theo.
【 Phù thủy: Sean Green. Thiên phú Biến Hình Thuật: Tím nhạt (đã bao gồm cộng thêm từ danh hiệu). Chú thích: Phù thủy thông thường có thiên phú màu xanh lá 】 【 Đánh giá: Ngươi là một thiên tài chân chính ở nhánh ma pháp này. Trải qua rèn luyện, ngươi sẽ trở thành một đại sư có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới Biến Hình Thuật 】
Màu tím Sử Thi?!
Hắn thực sự là một thiên tài Biến Hình Thuật sao?!
Sean cảm giác bên tai như có tiếng khua chiêng gõ trống rộn ràng. Một kẻ từng trải qua cảm giác sở hữu thiên phú màu trắng rác rưởi sẽ luôn trân trọng sắc tím sử thi này hơn bất cứ ai.
"Trải qua dạy bảo, ta còn có thể trở thành đại sư..."
Ngăn chặn sự kích động trong lòng, Sean quyết định trong bảy năm tới nhất định phải bám trụ thật tốt tại Hogwarts. Để hoàn thành mục tiêu đó, hắn bắt đầu suy tính cẩn thận.
Thiên phú Biến Hình Thuật và thiên phú Ma chú khác biệt đã minh chứng cho một điều: Trong thế giới Harry Potter, thiên phú ma pháp không phải là một khối đồng nhất, mỗi phù thủy đều có sở trường riêng.
Ví dụ như Neville, các môn khác đều bình thường nhưng Thảo dược học lại rất mạnh. Hay như Hermione, hầu hết các nhánh ma pháp đều giỏi, nhưng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại kém Harry, còn môn Tiên tri thì hoàn toàn bết bát.
Mà Sean muốn đạt loại Xuất sắc ở cả bảy môn học, nhất định phải nỗ lực nhiều hơn ở những môn mình không am hiểu. Tại Hogwarts, độ khó của mỗi ngành học cũng khác nhau. Điều này không chỉ nằm ở bản thân kiến thức, mà quan trọng hơn là ở các giáo sư.
Giống như ở đại học, kiến thức đều nằm đó, nhưng học có vui hay không, có qua môn được hay không, phần lớn phụ thuộc vào người giảng dạy.
Theo logic đó, môn học khó khăn nhất chắc chắn là Ma dược học. Không chỉ vì có giáo sư Snape, mà kiến thức môn này còn vụn vặt và phức tạp. Chưa kể các thí nghiệm có độ nguy hiểm cao, mỗi tiết học đều phải nộp sản phẩm ngay tại lớp, luận văn lại còn rất dài.
Vừa nghĩ đến khuôn mặt âm trầm của giáo sư Snape, lòng Sean đã chùng xuống. Muốn đạt điểm Xuất sắc ở lớp Ma dược của Snape quả thực không phải chuyện dễ dàng. Hắn chỉ có thể hy vọng bản thân có chút thiên phú về ma dược, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Môn khó thứ hai, Sean cho rằng chính là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Độ nguy hiểm lớn, đội ngũ giáo sư lại phức tạp. Những kẻ hai đầu như Quirrell cũng chẳng phải hiếm gặp. Lại thêm một môn học đầy thử thách.
Sean day day thái dương, ánh mắt càng thêm sắc bén. Không gì có thể ngăn cản hắn học tập, ngay cả Voldemort cũng không!
Sau khi đã có kế hoạch sơ bộ, Sean tiếp tục suy tính. Tiếp theo, xét đến nhiều yếu tố, cấp độ khó thứ ba sẽ là Thảo dược học, Biến hình và Ma chú. Những môn này đều đòi hỏi thiên phú nhất định.
Nhóm cuối cùng là Lịch sử Pháp thuật và Thiên văn học, những môn thiên về ghi nhớ kiến thức. Đối với Sean, chúng không phải vấn đề nan giải.
"Biến hình và Ma chú... trình độ hiện tại của ta chắc là đủ rồi. Thiên văn và Lịch sử Pháp thuật thì chỉ cần chăm chỉ học thuộc, không cần quá lo lắng. Vậy điểm khó khăn nhất nằm ở Ma dược, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Thảo dược học."
Mục tiêu đã xác định, ngay khi Sean đang nghĩ cách thực hiện thì bên ngoài toa tàu đã ồn ào suốt một lúc lâu. Thỉnh thoảng hắn còn nghe thấy những tiếng reo hò "Harry", "Harry Potter", "Merlin ơi"... ngay sau đó là một tiếng động lớn vang lên.