ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Hogwarts Học Tập Bảng

Chương 2. Trẻ mồ côi thành London (2)

Chương 2: Trẻ mồ côi thành London (2)

"Scour—G—Ify!"

Sean đọc chú ngữ lần thứ năm, vận dụng toàn bộ kinh nghiệm để vẩy đũa phép.

"Đoạn đầu nhanh một chút, sau đó chậm lại, đường cong cuối cùng phải lớn hơn..."

Hắn vừa lẩm bẩm vừa thực hiện các thao tác một cách nghiêm ngặt. Lúc này, một tia sáng bỗng lóe lên, những vết bẩn trên bức áp phích lập tức biến mất không dấu vết!

【 Bạn đã luyện tập Thần chú Tẩy rửa một lần đạt tiêu chuẩn nhập môn, độ thuần thục +3 】 【 Thần chú Tẩy rửa đã mở khóa 】 【 Danh hiệu lĩnh vực ma chú mới đã mở khóa, mời kiểm tra 】 【 Một thiên phú phù thủy đã mở khóa, mời kiểm tra 】

Thành công rồi!

Sean cầm bức áp phích đã sạch như mới lên xem xét, thầm cảm thán sự thần kỳ của ma pháp. Về tiêu chuẩn "nhập môn", dường như hiệu quả thi triển khác nhau thì mức độ luyện tập cũng khác nhau, chia thành học đồ và nhập môn. Cấp học đồ chỉ tăng 1 điểm độ thuần thục, trong khi nhập môn tăng tới 3 điểm. Còn sau nhập môn còn cấp độ nào khác không thì hắn chưa rõ, vì với thiên phú hiện tại, đạt tới nhập môn đã là được Merlin phù hộ rồi.

"Để xem danh hiệu mới nào."

Sean háo hức mở bảng hệ thống, ba dòng nội dung mới hiện ra:

Danh hiệu: Tân thủ Ma chú (Tăng nhẹ cảm giác đối với ma chú, tăng nhẹ thiên phú ma chú).

Hắn tiếp tục nhìn xuống dưới:

Phù thủy Sean, thiên phú ma chú: Lục (Được gia trì bởi danh hiệu Tân thủ Ma chú, thiên phú gốc là Trắng. Chú thích: Phù thủy bình thường có thiên phú màu Lục).

Sean hít sâu một hơi. Màu trắng? Chẳng lẽ là loại tệ nhất sao? Chẳng trách hắn học mãi không xong một cái ma chú. Với cái thiên phú này, có nổ tung thì Sean cũng phải khen nó một tiếng "vang dội". Cũng may hắn có hệ thống hỗ trợ, nếu không thật khó hình dung con đường cầu học sau này sẽ gian nan đến nhường nào.

Sau một hồi kiểm tra, ánh mắt Sean trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Không có thiên phú thì dùng sự cần cù bù lại!

Để xem giới hạn của ngươi ở đâu, hệ thống, cộng thêm độ thuần thục cho ta!