ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 8. Britney lão sư mời (2)

Chương 8: Britney lão sư mời (2)

Nếu bắt buộc phải ngâm tụng mới dùng được phép, vậy khi chiến đấu mà bị bịt miệng, chẳng phải Ma pháp sư sẽ trở thành cá nằm trên thớt sao? Hoặc nếu ai đó bẩm sinh bị khuyết tật ngôn ngữ hay vận động thì coi như vô duyên với ma pháp?

Britney tưởng hắn định hỏi về toán học, nghe xong thì hơi thất vọng nhưng vẫn giải thích: "Đương nhiên, đó là kiến thức cơ bản nhất. Nếu ngươi muốn thành Ma pháp sư vĩ đại, tốt nhất hãy học thuộc lòng các lý luận trong sách."

Trần Lạc truy vấn: "Tất cả Ma pháp sư đều như vậy sao?"

Britney gật đầu: "Dù là Ma pháp sư lợi hại đến đâu cũng cần ngâm tụng để giao tiếp với nguyên tố. Chỉ là họ lĩnh ngộ sâu hơn, quen thuộc với nguyên tố hơn nên thời gian thực hiện rất ngắn mà thôi."

"Vậy nếu bị ngắt quãng lúc đang ngâm tụng thì sao?"

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì." Britney lườm hắn một cái: "Cường giả có tinh thần lực cực kỳ tập trung, họ ngâm tụng rất nhanh, thậm chí là tức thì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ngươi nghĩ mình có thể làm được gì?"

Trần Lạc vẫn chưa bỏ cuộc: "Không có ngoại lệ sao? Liệu có ai không cần chú ngữ hay thủ thế mà vẫn thi triển được phép thuật không?"

Britney lắc đầu: "Ma pháp là ân điển của chư thần. Ngài đã dạy tiên dân dùng chú ngữ và thủ thế để giao tiếp với nguyên tố, từ đó ma pháp mới được truyền lại qua bao thế hệ. Kẻ có thể thi triển phép thuật mà không cần những thứ đó, có lẽ chỉ có Thần Minh mà thôi..."

...

Trần Lạc cúi đầu bước ra khỏi nơi ở của Britney. Rõ ràng, ngay cả nàng cũng không thể cho hắn một lời giải thích hợp lý về vấn đề đang quấy nhiễu hắn.

Mọi Ma pháp sư đều phải tuân theo quy tắc của chư thần, duy chỉ có hắn là ngoại lệ. Chẳng lẽ vì hắn là kẻ từ thế giới khác đến nên thần linh nơi đây không quản được hắn?

Trong đầu đang suy nghĩ vẩn vơ, khi bước ra đại môn, hắn vô tình va phải một bóng người đang đi tới.

"Đi đứng không có mắt..." Thiếu nữ mặc váy lụa đen viền ren ôm lấy trán, định thần lại nhìn thấy Trần Lạc liền tức giận quát: "Lại là ngươi!"

Vết thương cũ chưa lành đã thêm vết mới, thiếu nữ nổi trận lôi đình, lập tức biến ảo thủ thế, miệng lẩm bẩm: "Hỡi những hỏa nguyên tố đang phiêu tán trong nhân gian, hãy nghe theo lời triệu hoán của ta, giáng lâm... Ngô..."

Trần Lạc nhanh tay bịt miệng nàng lại, cắt đứt lời ngâm tụng. Nhân lúc thiếu nữ còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, hắn lập tức co chân bỏ chạy, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Britney lão sư nói đúng, Ma pháp sư mạnh mẽ có thể ngâm tụng cực nhanh, nhưng rõ ràng thiếu nữ có tính cách "dở hơi" này vẫn chưa đạt tới trình độ đó.