ItruyenChu Logo

[Dịch] Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 14. Bí ẩn của Laus (2)

Chương 14: Bí ẩn của Laus (2)

Vấn đề này xem chừng có vẻ nhàn rỗi, chẳng ai lại đi gom thê tử và mèo lại để đếm tổng, nhưng nếu xem xét dưới góc độ toán học thuần túy, nó lại có giá trị nghiên cứu rất lớn.

Đối với bài toán Laus, số hạng tử không nhiều, chỉ cần cộng thủ công là ra đáp án. Nhưng nếu có đến 10 hạng, 20 hạng hay 50 hạng thì sao? Nếu có một công thức khái quát được quy luật này, đó sẽ là một phát hiện trọng đại của giới toán học.

So với cấp số cộng, cấp số nhân thực tế xuất hiện sớm hơn và gắn liền với "Bí ẩn của Laus" nổi tiếng. Nếu có thể giải quyết nó bằng một công thức đơn giản, chẳng lẽ Hiệp hội Toán học lại không thưởng cho hắn 100 đồng ngân tệ?

Cô Britney dồn dập hỏi: "Em nói là em có thể dùng một công thức để khái quát những vấn đề như bí ẩn của Laus sao?"

Trần Lạc gật đầu: "Chỉ là đã có một chút tiến triển bước đầu."

Cô Britney kích động nắm chặt lấy cổ tay hắn: "Đến phòng của ta rồi nói!"

Nhìn thấy cô Britney kéo Blair chạy thẳng về phía tòa ký túc xá giáo sư, Isabella bị bỏ rơi phía sau dậm chân một cái, cũng vội vàng đuổi theo.

Quá trình suy luận công thức cấp số nhân thực ra khá đơn giản, nhưng tại thế giới đề cao ma pháp này, toán học và khoa học tự nhiên vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai.

Cô Britney có nền tảng toán học rất tốt, chỉ cần Trần Lạc gợi ý một chút, nàng đã cầm bút lông chim viết loạch xoạch lên giấy các bước suy luận.

Nhìn công thức vừa thành hình, Britney thử đưa các số liệu của bài toán Laus vào tính toán. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với phương pháp cộng thủ công từng bước trước đó.

"Thật không thể tin nổi, bí ẩn của Laus đã được chúng ta giải khai." Đôi mắt đẹp của cô Britney rực sáng, nàng nhìn Trần Lạc đầy tán thưởng: "Blair, thiên phú toán học của em đúng là vô tiền khoáng hậu, em thật sự không muốn cùng ta nghiên cứu toán học sao?"

"Rột..."

Trần Lạc chưa kịp trả lời thì bụng hắn đã lên tiếng trước. Tiết học cuối buổi sáng đã kết thúc từ lâu, hiện tại đã đến giờ cơm.

"Ta suýt quên mất, các em vẫn chưa ăn gì." Cô Britney vội vàng chạy vào bếp, mang ra hai miếng bánh ngọt đưa cho Trần Lạc và Isabella: "Hai em ăn tạm chút gì đi, để ta kiểm tra lại các bước tính toán thêm vài lần nữa..."

Trần Lạc nhận lấy bánh, hai miếng đã ăn sạch sành sanh. Đây là thứ ngon nhất hắn được ăn trong mấy ngày qua.

Isabella nhìn cô Britney đang say mê trong những con số, nàng biết đây lại là một phát hiện phi thường. Nàng đã dự liệu được không lâu nữa, một công thức "Britney - Blair" mới sẽ lại ra đời.

Nguyên bản lòng hiếu thắng còn thôi thúc nàng muốn so tài với hắn, nhưng giờ đây, nàng biết lấy gì để so?

Nàng cắn một miếng bánh ngọt, bỗng cảm thấy món điểm tâm mình từng thích nhất hôm nay chẳng còn vị ngọt như xưa.